Recreativo - Real Madrid: Khi Real lạc quan

18/04/2009 11:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Việc Barca lọt vào bán kết Champions League khiến người Madrid không khỏi ghen tị. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là một lợi thế không nhỏ cho đội bóng Hoàng gia, với hy vọng việc phải chia sẻ sức lực cho đấu trường châu lục sẽ khiến Barca lơi chân ở Liga, nhất là khi trận kinh điển trên sân Bernabeu sẽ kẹp giữa hai lượt trận với Chelsea! Vì thế, Real tin tưởng, trong quãng đường còn lại (8 vòng), họ hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng.

Kịch bản mùa 06-07

Khoảng cách 6 điểm hiện tại giữa Barca và Real cũng tương tự như tình thế ở mùa giải 2006-07. Khi đó, cũng sau 30 vòng, Barca của Rijkaard dẫn đầu với 59 điểm, hơn Real của Capello 5 điểm (54). Lúc ấy, Real thậm chí chỉ xếp thứ 3, dưới cả Sevilla của … Juande Ramos (55). Đấy cũng chính là mùa giải mà Chủ tịch Joan Laporta của Barca đề ra mục tiêu giành “cú ăn sáu”, thay vì cú ăn năm như M.U hiện nay.

Việc Barca phải ôm đồm quá nhiều mục tiêu, trong khi Real chỉ còn duy nhất một mục tiêu ở Liga (bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League) đã khiến thủ môn Casillas mạnh dạn đưa ra dự đoán trên tờ AS, rằng vào cuối mùa giải, đội bóng của anh sẽ giành chức vô địch với 76 điểm, hơn Barca 1 điểm. Nghĩa là trong 8 vòng còn lại của mùa 2006-07, Real sẽ giành nhiều hơn Barca 6 điểm.
 
Real tin tưởng, trong quãng đường còn lại (8 vòng),
họ hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng.

Không ai ngờ, dự đoán có phần hơi “liều mạng” của Casillas lại trở thành hiện thực. Kết thúc mùa giải, Real giành được đúng 76 điểm. Casillas chỉ “sai” chút xíu là Barca cũng có được 76 điểm như Real, nhưng lại có thành tích đối đầu trực tiếp kém hơn (Real thắng 2-0 ở Bernabeu, hòa 3-3 ở Nou Camp). Và do đó, Real đã lên ngôi vô địch sau một cuộc rượt đuổi vô cùng ngoạn mục ở giai đoạn cuối.

Cụ thể, trong 8 vòng cuối cùng của mùa giải 2006-07, Real của Capello giành được tới 22 trên tổng số 24 điểm tối đa. Họ chỉ hòa duy nhất một trận trước Zaragoza ở sân La Romareda (2-2), và thắng cả 7 trận còn lại. Bốn đối thủ từng bị Real hạ gục khi đó sẽ tái ngộ với họ trong 8 vòng cuối cùng của mùa này, gồm Recreativo, Athletic Bilbao, Sevilla và Valencia. Ngược lại, khi ấy Barca chỉ giành được 17 trên 24 điểm, do đã thất thủ trước Villarreal, rồi hòa Espanyol và Betis ngay trên sân nhà Nou Camp.

Nuôi dưỡng hy vọng

Từ những dữ liệu kể trên, người Madrid đang tỏ ra khá lạc quan về triển vọng lật ngược thế cờ của đội nhà, nhất là khi trong 15 vòng gần nhất, Real đã thắng tới 14 trận (chỉ hòa 1 trước Atletico). Lịch thi đấu của Real và Barca trong 8 vòng cuối cùng là khá giống nhau (những đội nào gặp Barca thì ngay sau đó sẽ gặp Real). Điều quan trọng là trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 34 thì Real sẽ được chơi trên sân nhà Bernabeu. Khác biệt so với mùa 2006-07 là nếu như lần trước, Casillas đóng vai trò “chiêm tinh” thì lần này tới lượt Marcelo.

Trên tờ AS số ra ngày hôm qua, tiền vệ người Brazil dự đoán rằng từ nay tới cuối mùa, Barca sẽ thua thêm 2 trận, còn Real thì toàn thắng cả 8 trận. Hai thất bại của Barca sẽ diễn ra ở Bernabeu ở vòng 34 và ở sân Riazor của Deportivo ở đúng vòng đấu cuối cùng. Khi ấy, hai đội sẽ có số điểm bằng nhau, và chức vô địch sẽ phụ thuộc vào việc Real sẽ thắng Barca với tỷ số là bao nhiêu trên sân Bernabeu. Do ở lượt đi, Barca đã thắng 2-0 ở Nou Camp nên Real cần phải thắng lại ít nhất là cách biệt 3 bàn!

Dĩ nhiên, những dự đoán nói trên chỉ được coi như là thêm chút gia vị cho cuộc đua. Song nó cũng phần nào nói lên sự lạc quan của các cầu thủ Real. Và nếu như họ thắng Recre trong trận đấu cuối tuần này thì sự lạc quan sẽ lại càng tăng thêm. Đó cũng không phải là nhiệm vụ khó khăn khi mà đối thủ của họ chỉ đừng thứ 3 từ dưới lên, trong khi Real sẽ đón chào sự trở lại của Sergio Ramos. Hậu vệ người Sevilla đã lên tiếng xin lỗi về vụ trốn đi xem đấu bò ở vòng trước, song cái mà các madridista cần ở Ramos không phải lời nói suông, mà là tinh thần của một “matador” thực sự, giống như ở mùa giải 2006-07…

Dự đoán: 0-2

Đội hình dự kiến

Recreativo: Riesgo - Nef, Morris, Lamas, Casado - Barber, Javi Fuego, Najaf - Camunas - Sisi, Marco Ruben.

Real Madrid: Casillas - Ramos, Metzelder, Pepe, Heinze - Robben, Lass, Gago, Marcelo - Raul, Huntelaar.

Đối đầu (1-0-4)

22/11/08 Real Madrid-Recreativo 1-0

01/03/08 Recreativo-Real Madrid 2-3

07/10/07 Real Madrid-Recreativo 2-0

20/05/07 Recreativo-Real Madrid 2-3

20/12/06 Real Madrid-Recreativo 0-3

Phong độ

Recreativo (0-1-4)

11/04/09 Barca-Recreativo 2-0

04/04/09 Recreativo-Sevilla 0-1

22/03/09 Getafe-Recreativo 2-1

14/03/09 Valencia-Recreativo 1-1

08/03/09 Recreativo-Valladolid 2-3

Real Madrid (4-0-1)

12/04/09 Real Madrid-Valladolid 2-0

04/04/09 Malaga-Real Madrid 0-1

22/03/09 Real Madrid-Almeria 3-0

14/03/09 Bilbao-Real Madrid 2-5

10/03/09 Liverpool-Real Madrid 4-0
 
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm