M.U vô địch Anh lần thứ 18: Vinh quang màu đỏ!

16/05/2009 20:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trận MU-Arsenal kết thúc. 1 điểm tới thiên đường cho "Quỷ đỏ". Cả nước Anh mường tượng về điều đó chứ không mấy ai còn nghĩ về một cuộc đối đầu mà lâu nay vẫn được xem là "trận cầu đinh" nữa.
 
45 phút đầu tiên ở Old Trafford thực sự gây cảm giác nhàm chán cho người xem vì hai đội bóng chơi tấn công đã không thể tạo ra pha tấn công thực sự nguy hiểm nào về khung thành của nhau. Arsenal vắng Adebayor, nhưng có Arshavin bên cạnh những Nasri, Fabregas, hay Van Persie. Berbatov không đá từ đầu, nhưng MU vẫn còn đó những Ronaldo, Rooney, Tevez trong đội hình xuất phát. Nhiều sao là vậy, mà suốt cả hiệp 1 người xem không được chứng kiến một bàn thắng nào được ghi và trên thực tế thì cả hai dội đều không tạo ra được cơ hội ghi bàn mười mươi nào.
 
Cú đánh đầu vọt xà trong tư thế thoải mái của Van Persie ở phút 14, sau đường chuyền đẹp mắt của Arshavin, hay một cú đánh đầu chệch cột dọc khác của Rooney, hoặc cú sút lên trời của Ryan Giggs bên phía MU là tất cả những gì đáng kể nhất mà MU và Arsenal cống hiến cho khán giả sau 45 phút đầu tiên. 0-0 là tỷ số của hiệp 1. Một kết quả không có nhiều ý nghĩa với Arsenal, nhưng là đủ để MU vô địch nếu họ duy trì tỷ số đó đến cuối trận. Đây là hiệp đấu mà cả hai đội đều thiếu những pha phối hợp tấn công sắc nét trước lối chơi lăn xả của hàng thủ hai bên.
 
Điều đáng nói nhất ở hiệp 1 này có lẽ là người ta đã thấy Arsenal chơi thực sự quyết tâm vì danh dự như thông điệp mà HLV Wenger phát đi trước đó. Quyết tâm đó thể hiện rất rõ ràng ở cách mà các học trò của Wenger đuổi theo trái bóng, ở những pha truy cản đối thủ, ở những cuộc đua tốc độ cùng những cầu thủ áo đỏ. Nhưng bấy nhiêu là quá ít để tạo nên một hiệp đấu hấp dẫn.
 
Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra không hấp dẫn hơn hiệp 1 là mấy, dù MU có tạo được một vài cơ hội nguy hiểm. Đầu tiên là pha cài người rất khéo của Tevez, loại bỏ được Kolo Toure, nhưng tiền đạo người Argentina lại không thể dứt điểm ngay trong tư thế quay lưng lại với khung thành Arsenal và để Fabianski cản phá.
 
MU chính thức VĐ Premier League sau trận hòa 0-0 với Arsenal
 
Tiếp theo là tình huống trọng tài thổi việt vị không chính xác với Ronaldo khi ngôi sao người Bồ Đào Nha có bóng trong vòng cấm Arsenal và trước mặt anh chỉ còn thủ thành  Fabianski của đội khách. Cũng chính Ronaldo có cú sút phạt sạt cột dọc khung thành Arsenal ở phút 77. Ít phút sau pha uy hiếp của Ronaldo, Arsenal đáp trả bằng cú sút ở góc hẹp của Fabregas, nhưng những pha dứt điểm như thế rất khó đánh bại được một thủ môn giàu kinh nghiệm như Van der Sar. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Lại một lần nữa, MU gây thất vọng trong cuộc đối đầu với các đội thuộc nhóm "bộ tứ". Trong 6 trận đấu với Chelsea, Arsenal, Liverpool ở giải ngoại hạng mùa này, đội bóng của Ferguson chỉ thắng được 1 trận, còn lại là 3 trận thua và 2 hòa.
 
Một trận hòa 0-0 buồn tẻ của MU. Vì cơn mưa nặng hạt ở Old Trafford? Vì Arsenal đá rắn (nhận tới 5 thẻ vàng), hay vì chỉ cần 1 điểm là đủ để "Quỷ đỏ" vô địch? Mọi lí do đều không quan trọng với "Quỷ đỏ". Điều quan trọng nhất là chức VĐ Anh lần thứ 18 trong lịch sử và thứ 11 trong khuôn khổ Premier League thì họ đã có. Lại một mùa giải ngoaị hạng nữa sắp trôi qua và nước Anh lại chứng kiến một nhà VĐ cũ: Manchester United.  Như vậy, MU đã có cú "ăn ba" tới thời điểm này của mùa giải 2008-09 (VĐ Cúp LĐ Anh, Cúp Thế giới các CLB và VĐ Premier League). Trước mắt đội bóng áo Đỏ là viễn cảnh giành "cú ăn 4", nếu họ vượt qua Barca ở CK Champions League.
 
Với chức VĐ Anh lần thứ 18 trong lịch sử cho MU, kỷ lục của Liverpool đã bị san bằng. Trong 131 năm lịch sử hình thành và phát triển của mình, MU chỉ giành được vỏn vẹn 7 danh hiệu VĐ Anh cho tới trước khi Premier League ra đời. 7 danh hiệu VĐQG sau 114 năm tồn tại. Một thành tích cực kỳ khiêm tốn trong một khoảng thời gian cực dài. Nhưng sự ra đời của Premier League đã mở ra trang sử chói lọi cho "Quỷ đỏ". 17 năm và 11 Cúp VĐ Premier League. Sự khác biệt một trời một vực và bước tiến thần kỳ của MU so với 7 danh hiệu VĐQG mà họ có được sau 114 năm tồn tại trước đó.
 
Các cầu thủ M.U ăn mừng ngôi vô địch lần thứ 18 - Ảnh theo AFP
 
Có thể nói không có gì thái quá rằng Premier League gần như là "của riêng" MU vì trong 17 năm mà giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Anh chuyển qua "phiên bản mới" với tên gọi Premier League thì đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ bỏ lỡ cơ hội đăng quang đúng 6 lần. Blackburn Rovers (1995), Arsenal (1998, 2002 và 2004), Chelsea (2005 và 2006) là 3 cái tên khiến chuỗi thời gian thống trị Premier League của MU gián đoạn. Nhưng như thế là quá ít so với bộ sưu tập 11 chiếc Cúp VĐ mà "Quỷ đỏ" sở hữu. Một sự thống trị gần như tuyệt đối ở một trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.
 
Nhìn sang 4 giải VĐQG còn lại trong tốp 5 giải đấu hạng đầu Châu Âu, người ta không thấy bất kỳ đội bóng nào có được thành công và khả năng thống trị đấu trường quốc nội gần như "vô đối" giống MU làm được trong cùng thời gian trên. Tại Serie A, Juve và Milan mỗi đội VĐQG 5 lần trong 16 năm qua. Tại Ligue 1, Lyon VĐ Pháp 7 mùa liên tiếp và không CLB nào khác ở mảnh đất lục lăng giành được nhiều danh hiệu hơn họ trong giai đoạn 1993-2009. Tại La Liga, Barca và Real mỗi đội VĐQG 6 lần tính từ mùa giải 1992-1993 tới nay và dù Barca VĐ Liga mùa này thì họ cũng chỉ có 7 Cúp VĐ trong 16 năm qua. Chỉ có ở Bundesliga, Bayern Munich làm mưa làm gió thực sự, nhưng với 9 lần giơ cao đĩa bạc từ mùa giải 1992-1993 tới trước mùa này, họ vẫn kém MU một danh hiệu VĐQG trong cùng thời gian đó. Những so sánh mang tính tương đối đó đủ cho thấy rằng MU thành công như thế nào ở đấu trường quốc nội.   
 
Đội hình thi đấu:
 
Man Utd: Van der Sar - O'Shea, Vidic, Evans, Evra - Fletcher, Giggs, Carrick- Ronaldo, Tevez (Park Ji Sung 70'), Rooney (Anderson 90'+2).
 
Arsenal: Fabianski - Sagna, Toure, Song, Gibbs (Eboue 76') - Diaby, Denilson, Arshavin (Walcott 71'), Fabregas, Nasri (Bendtner 71')- Van Persie.
 
+ 18 lần VĐ Anh của MU: 1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008-09
 
+11 lần VĐ Premier League của MU: 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008-09
 
 
HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm