M.U = Liverpool + 3: 4 điểm nữa, M.U sẽ đăng quang

11/05/2009 10:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một lần nữa, M.U lại biến những nỗ lực đáng khâm phục của Liverpool trở nên vô nghĩa. Với chiến thắng 2-0 ở derby Manchester, M.U giờ đây chỉ còn cách ngôi vô địch vỏn vẹn 4 điểm từ 3 trận còn lại.

Ở thời điểm chưa "lên đời", Man City luôn khiến M.U khốn khổ ở những trận derby. Mùa trước, đội bóng của Eriksson từng 2 lần đánh bại Man Đỏ, trong đó trận lượt về diễn ra vào đúng lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich. Ở City of Manchester mùa này, M.U chỉ có thể giành chiến thắng một cách nhọc nhằn trong một trận đấu mà Ronaldo bị đuổi khỏi sân vì lỗi dùng tay chắn bóng trong vòng cấm. Nhưng ở Old Trafford đêm qua, mọi thứ đã đổi thay. Dưới sức ép ghê gớm mà Liverpool tạo ra, M.U vẫn có thể thắng trận đơn giản và dễ dàng. Suốt 90 phút, Man City chỉ có 1 cơ hội trong khi M.U đã có thể không dừng lại ở tỷ số 2-0.

Khi đến Old Trafford, Man City hướng về 1 suất dự Cúp UEFA. Khi rời Old Trafford, họ ôm ấp hy vọng sở hữu một siêu sao. Đó là Carlos Tevez. Ngay trước trận đấu, trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Argentina, Tevez thổ lộ anh sẽ không ở lại M.U sau mùa Hè này. Thứ nhất, M.U không muốn chi thêm 20 triệu bảng để mua đứt chân sút người Argentina, dành số tiền đó để bổ sung tiền vệ, thế chỗ của những Scholes và Giggs.
 
MU cách danh hiệu VĐ Anh lần thứ 18 trong lịch sử đúng 4 điểm nữa mà thôi
 
Thứ hai, theo lời Tevez, "tôi không được xem là thành viên trong gia đình". Gia đình mà Tevez đề cập đến có thể là các cầu thủ M.U. Nhưng trong trái tim người hâm mộ, anh luôn là "King Carlos". Khi tung cú sút tuyệt đẹp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 vào cuối hiệp 1, Tevez đã chạy về phía CĐV, ăn mừng bàn thắng bằng điệu bộ lắng nghe lời người hâm mộ. Và họ đã hét to: "Fergie, hãy ký hợp đồng với Tevez". Rõ ràng, Tevez không cô đơn. Rõ ràng, Tevez vẫn khát khao tiếp tục gắn bó với M.U. Quyền quyết định cuối cùng giờ đây không thuộc về Kia Joorabchian, người sở hữu Tevez, mà là HLV Ferguson.
 
Mọi ánh mắt đang hướng về Sir Alex. Không chỉ vì Tevez, đã bùng nổ trong một trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Còn đó là vấn đề của Ronaldo. Sau Arsenal, hàng thủ Man City đã bị đánh gục bởi cú sút phạt rocket khác của Ronaldo. Nhưng vấn đề cần đề cập đến không phải là bàn thứ 26 của anh mùa này (thứ 18 ở Premier League) mà là cách hành xử chướng mắt của anh khi rời sân ở phút 59. Quyết định thay Ronaldo của Sir Alex là cực kỳ hợp lý trong bối cảnh thế cục đã an bài và M.U cần tránh những chấn thương để phục vụ cho trận CK Champions League với Barca.
 
Nhưng Ronaldo đã làm mình làm mẩy khi rời sân, đã thể hiện bộ mặt cau có khi ngồi vào chiếc ghế trên khán đài. Sau trận đấu, HLV Ferguson phải nhanh chóng giải thích: "Cậu ta là thế, luôn muốn đá hết mình. Nhưng chúng tôi cần tính toán sâu xa hơn. Cristiano đang vào phom, đã đá một trận tuyệt vời trước Arsenal. Việc giữ Ronaldo tránh khỏi chấn thương đối đa có ý nghĩa rất lớn đối với thành công của đội bóng". Đó là động thái khôn ngoan và cực kỳ kinh nghiệm của Sir Alex. Ông thừa biết giới truyền thông sẽ làm rùm beng vụ này (thực tế, ngay sau trận đấu, báo chí Tây Ban Nha cho rằng Ronaldo... bất mãn và sẵn sàng đến Real!) và nếu không ngăn chặn kịp thời, nội bộ M.U sẽ trở nên lục đục trong thời điểm quyết định của mùa giải.

Nhưng Ronaldo và Tevez là chuyện của tháng 6. Còn trong tháng 5 này, M.U cần tập trung tối đa khi họ đang đứng trước 2 ngưỡng cửa của thiên đường. Họ đã đặt ra mục tiêu sớm chinh phục Premier League để phục vụ cho trận CK Champions League. Và đang rất thành công. Với chiến thắng trước Man City, M.U đã chiếm lại ngôi đầu từ Liverpool. Lợi thế được lập lại: M.U hơn 3 điểm và đá ít hơn 1 điểm. Giữa tuần này là trận đấu bù với Wigan, tiếp nối là trận tiếp Arsenal trước khi kết thúc mùa giải ở Hull City. Chỉ cần giành 4 điểm từ 3 trận ấy, M.U sẽ đăng quang 3 năm liên tiếp, sẽ có chức VĐ thứ 18, sánh ngang kỷ lục của Liverpool.

Đăng quang trước mặt Arsenal?

Hơn Liverpool 3 điểm lại đá ít hơn 1 trận, M.U sẽ đăng quang nếu họ giành được 4 điểm trong 3 trận còn lại của mùa giải. Vào đêm 13 tới đây, họ sẽ đá trận đấu bù trên sân JJB của Wigan. Chính tại JJB ấy, M.U đã giành chức VĐ trước sự bám đuổi của Chelsea ở mùa trước. Mùa này, nếu lại thắng ở JJB, M.U coi như cầm rất chắc chức VĐ. Khi ấy, họ cùng đá 36 trận như Liverpool nhưng khoảng cách sẽ nới rộng lên thành 6 điểm.

Ở vòng 37, M.U lại tiếp Arsenal vào đêm thứ Bảy trong khi Liverpool làm khách ở West Brom vào Chủ nhật. Như vậy trong trường hợp thắng Wigan và có điểm trước Arsenal, M.U sẽ đăng quang và biến trận đấu của Liverpool trước West Brom trở nên vô nghĩa.
 
 ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm