Nguyễn Ngọc Tư - hạnh phúc song trùng

14/09/2008 01:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Khi tin vui được Hội Nhà văn VN đề cử nhận giải thưởng ASEAN 2008 (trị giá khoảng 2.200 USD) vì những thành tựu gần đây với đời sống văn học VN chưa dứt, thì nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã tiếp tục đón nhận tin vui khác: 10 ngàn cuốn Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (NXB Trẻ) được Công ty Fahasa chính thức phát hành trên toàn quốc vào sáng 12/9.

Tập sách mới của Nguyễn Ngọc Tư

Truyện ngắn “nặng ký” nhất trong tập là Gió lẻ - “một câu chuyện đầy cảm xúc về nỗi cô đơn, tổn thương, sự mất mát và cái chết, xoay quanh câu chuyện về một cô bé quên mất tiếng nói loài người. Trong nỗi hoang mang của kẻ lạc loài, số phận run rủi cho cô gặp hai kẻ đồng hành kém may mắn khác; và họ đã dạy cho cô những tiếng nói quen thuộc. Nhưng trớ trêu thay, cô nhận ra mình mãi mãi không thể hòa nhập được với thế-giới-người mà cô đã từng bị chối bỏ. Thất vọng khiến cô co mình vào một cõi riêng bất định… Ở đó ranh giới giữa sự sống và cái chết gần như bị xóa nhòa”.

Còn “9 câu chuyện khác”, đó là những truyện ngắn mà Nguyễn Ngọc Tư đã viết trong thời gian qua, như: Ấu thơ tươi đẹp, Sầu trên đỉnh Puvan, Vết chim trời, Tình thầm, Chuồn chuồn đạp nước,…

Hoàng Thu Phố

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm