20h30 ngày 9/1, Man Utd - Liverpool: Bình mới, rượu vẫn cũ

09/01/2011 10:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Gerrard đánh mất sự điềm tĩnh thường thấy, đá rất vội vàng và trong một lần hiếm hoi, anh thất bại trên chấm 11m. Torres như một người lữ hành mệt mỏi, thiếu sinh khí, tinh thần và quyết tâm. Kyrgiakos bị đánh bại bởi một pha đè tì rất đơn giản. Glen Johnson không xứng đáng là hậu vệ phải tốt nhất nước Anh, như Hodgson từng một lần đề cập. Reina bất lực trong khung gỗ và anh cùng Torres đang tính đến chuyện ra đi. Trong trận cuối cùng của triều đại ngắn nhất trong lịch sử Liverpool, Joe Cole mới là cầu thủ chơi tốt nhất. Khi Joe Cole, một bản hợp đồng miễn phí và không có chỗ trong đội hình chính suốt nửa chặng đường đầu tiên của mùa giải, đá hay nhất đội thì đủ biết Liverpool tệ như thế nào.

Đừng kỳ vọng huyền thoại Kenny Dalglish sẽ giúp Liverpool lột xác chỉ sau 1 đêm. Sự trở lại của Dalglish có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý, tinh thần nhất định; nhưng khó có thể bù đắp cho những hạn chế về mặt chuyên môn. Thật kỳ lạ khi một đội bóng đang thi đấu ở Anh như Liverpool lại không có những cầu thủ chạy cánh đủ khả năng dốc bóng xuống biên và tạt vào trong. Thật kỳ lạ khi một đội bóng đặt mục tiêu lọt vào tốp 4 lại chỉ có 2 tiền đạo trong đội hình. Một người thì hay dính chấn thương (Torres) còn người kia thì có lẽ không bao giờ vươn lên tầm đẳng cấp cao (Ngog).

M.U sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất- Ảnh Getty
Trong khuôn khổ Premier League hồi đầu mùa, Liverpool từng thua 2-3 tại Old Trafford. Sự khác biệt giữa M.U và Liverpool đã thể hiện rất rõ ở trận ấy. M.U tỏ ra rất đáng sợ và hiệu quả với những pha tấn công dọc hai biên, với Nani cánh phải và Giggs cánh trái. Khi chân sút số 1 Rooney im tiếng, Berbatov đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick. Phía Liverpool, chỉ có 2 người có cùng đẳng cấp với các cầu thủ chủ nhà, Torres và Gerrard. Torres đã kiếm 1 quả penalty, 1 quả phạt và Gerrard ghi cú đúp. Nhưng ngay cả thi đấu với nỗ lực tốt nhất, bộ đôi ấy cũng không thể giúp Liverpool giành chiến thắng. Và sự thực, thất bại sát nút 2-3 không hề phán ánh đúng cục diện trên sân. Như lời nhận xét của Sir Alex Ferguson lúc bấy giờ, M.U đã có thể ghi 10 bàn vào lưới đội bóng kình địch một thời.


Torres và Gerrard lại là điểm tựa của Liverpool ở Old Trafford đêm nay. Nếu họ cứ thi đấu như thời gian qua, với phong độ dưới mức trung bình, Liverpool không có cửa kiếm được trận đá lại (tức là hòa), chứ đừng nói đến chiến thắng. Sir Alex luôn xem cuộc gặp mặt với Liverpool là trận chiến không được phép thua. Vì lẽ đó, dù Cúp FA không phải là mục tiêu quá quan trọng, ông vẫn tung ra đội hình mạnh nhất. 7 lần tiếp Liverpool gần nhất, M.U của Sir Alex thắng đến 6. Premier League mùa này, M.U chỉ một lần không giành chiến thắng ở Old Trafford (hòa West Brom 2-2). Ngược lại, suốt nửa mùa cuối cùng của triều đại Benitez cho đến thời của Hodgson, Liverpool luôn tỏ ra yếu đuối ở sân khách.

* DỰ ĐOÁN: 2-0

Đ.LỘC
 

LỰC LƯỢNG

Man Utd: Rooney có thể đá chính. Van der Sar (bị cúm) chưa chắc ra sân. Thủ thành mới đến Anders Lindegaard đã sẵn sàng. Paul Scholes (háng) và John O'Shea (bắp chân) vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Sotirios Kyrgiakos sẽ bị thay bằng Daniel Agger ở vị trí trung vệ. Dirk Kuyt có thể được gọi trở lại.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Kuszczak - Rafael, Vidic, Ferdinand, Evra - Nani, Carrick, Anderson, Obertan - Rooney, Berbatov.

Liverpool: Reina - Johnson, Agger, Skrtel, Konchesky - Lucas, Gerrard - Kuyt, Joe Cole, Maxi - Torres.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm