Leandro gây thất vọng ở B.BD: “Hoàng đế” đâu rồi “Hoàng đế” ơi?!

21/02/2011 11:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - B.BD đã biết thua sau 90 phút (điều mà HLV Formosinho tỏ ra rất kiêu hãnh từ đầu mùa giải này) và tất cả trách nhiệm dĩ nhiên sẽ đổ cả lên đầu của HLV trưởng. Nhưng điều cay đắng nhất, là nếu Formosinho chẳng may là ông thầy đầu tiên bị mất ghế mùa này, thì nguyên nhân có lẽ đến từ phong độ kém cỏi của Leandro, cậu học trò mà ông rất mực cưng chiều và là ngôi sao từng được mệnh danh là “Hoàng đế” ở sân Lạch Tray từ 3 năm trước.

Từ đất Cảng đến đất Thủ, Leandro vẫn là một ngôi sao và mỗi lần ra sân của “Hoàng đế” vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Leandro đến Bình Dương mang theo hằng hà sa số những kỳ vọng, không những lãnh đạo đến CĐV mà cầu thủ B.BD hớn hở ra mặt vì họ đang sở hữu một ngôi sao lớn nhất hiện tại của V-League trong đội hình. Đến nỗi, chẳng ai còn thời gian nghĩ tới sự ra đi của Huỳnh Kesley, công thần từng gắn bó và góp công lớn với bóng đá Bình Dương trong 6 mùa giải trước.

Leandro ở XM.HP và Leandro ở B.BD là 2 hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Ảnh: VSI-V.V

“Hoàng đế” về đất Thủ, lãnh đạo B.BD không những sẵn sàng để trung phong đẳng cấp nhất của mình ra đi, mà còn hoạch định sẵn một vị trí cho anh ở vòng tròn trung tâm sân Gò Đậu, buộc Lee Nguyễn phải dạt biên để tìm một suất chính thức trong đội hình ra sân, dù rằng cũng chính tại đây mùa trước, chính tuyển thủ gốc Mỹ mới là lựa chọn số 1 ở vị trí này.

Nhưng khi mùa giải khởi tranh, cho đến hiện tại, đóng góp của “Hoàng đế” vào lối chơi chung là rất hạn chế, dù rằng trận đấu nào anh cũng ra sân và chơi đủ cả 90 phút. Chưa cần nói về con số 0 bàn thắng tròn trĩnh trong màu áo của B.BD, chỉ nói một chút về đóng góp của anh ở trận đấu gặp K.KH gần nhất, Leandro chỉ nhắc các CĐV (trước khi họ phản ứng dữ dội đòi thay anh ra từ giữa hiệp 2) rằng anh vẫn hiện diện trên sân đủ cả 90 phút với 2 tình huống nguy hiểm chia đều trong 2 hiệp. Đầu tiên là pha sút phạt căng đưa bóng đi sệt từ cự ly 35m và một tình huống chọn vị trí và ngả bàn đèn đẹp mắt trong khoảng cách 5m, nhưng tất cả đều bị thủ thành Hoàng Tuấn (K.KH) hóa giải. Khi cái chân trái không còn chất quái dị đã thành thương hiệu, chuyên môn không đáp ứng được kỳ vọng, đến mức bị ngay cả các CĐV nhà phản ứng, nhưng chưa bao giờ “Hoàng đế” quên rằng anh còn có tố chất của một kịch sỹ trên sân. Không thiếu những tình huống, khi tranh bóng với đối thủ, Leandro đều chủ động lăn ra vài vòng ăn vạ rồi chỉ vài giây sau lại đứng dậy vì trọng tài không thổi phạt. Ức chế vì bị khán giả nhà la ó, “Hoàng đế” tiếp tục đánh mất mình và phải nhận thẻ vàng từ một tình huống lãng xẹt, khi ôm hẳn hậu vệ Đức Nghĩa (K.KH) để ngăn không cho cầu thủ này ném biên lên trên.

Ở sân Lạch Tray, Leandro có được danh xưng “Hoàng đế” không chỉ vì những đóng góp to lớn của anh cho đội bóng đất Cảng, mà còn bởi trên sân, tất thảy các cầu thủ còn lại đều phải là vệ tinh túc trực để phục vụ vị vua của mình.

Còn ở đất Thủ hiện tại, khái niệm đó là điều hoàn toàn xa xỉ. Thực tế cho thấy “Hoàng đế” vẫn đang vô cùng lạc lõng giữa dàn sao nơi đây. Bóng đá có những triết lý rất riêng không thể tách rời cuộc sống.

Ví như để mọi người phục vụ ý thích của một ông hoàng thì dễ, còn bản thân muốn phục vụ tập thể, làm vừa lòng cả trăm người mười ý thì quả là khó vô cùng. Càng xa xỉ hơn nếu Leandro muốn chiếm giữ vị trí số một tại đất Thủ, như đã từng có tại sân Lạch Tray, bởi tất cả những ngôi sao ở đây đều mang những cá tính rất khác biệt.

Nhiều người đồ rằng, Bình Dương bây giờ chỉ đang sở hữu được phần xác của “Hoàng đế”. Còn phần hồn và ánh hào quang trong quá khứ vẫn đang lưu lạc đâu đó ở đất Cảng mà chưa kịp cùng “Hoàng đế” chuyển khẩu vào Nam. Và nếu vậy, B.BD có quá mơ hồ không khi đặt kỳ vọng vào một món hàng như thế để mong ước trở lại lại quá khứ vàng son?

Việt Hòa


Vòng 3 Eximbank V-League 2011: Những con số biết nói

0-Là số điểm của HN.ACB sau 3 vòng đấu. Đội bóng Thủ đô thua cả 3 trận kể từ đầu mùa giải ở cả sân khách lẫn sân nhà và đang được liệt vào hàng ứng cử viên sáng giá cho suất xuống hạng. 1-Đó là trận hòa duy nhất tại vòng 3, V.Hải Phòng hòa TĐCS.Đồng Tháp 1-1. 6 cặp đấu còn lại của vòng đấu này đều phân định được thắng-thua.

2-Chỉ có 2 trong số 7 đội chủ nhà của vòng 3 giành được chiến thắng tại sân nhà, đó là SLNA và N.SG khi đánh bại HP.HN cùng Thanh Hóa.

3-Là số trận không thua của SLNA tại Eximbank V-League 2011 tính cho đến thời điểm này. Sau 3 trận (2 thắng, 1 hòa), SLNA và TĐCS.Đồng Tháp đang là 2 đội bóng hiếm hoi còn duy trì được mạch trận bất bại tại V-League.

4-Là số thẻ đỏ chỉ tính riêng tại vòng 3. Trong số này, chỉ riêng trận SLNA- HP.HN đã có 3 thẻ đỏ. Đây cũng chính là trận đấu có nhiều thẻ phạt nhất vòng 3 với 3 thẻ đỏ, 6 thẻ vàng. 5-Là con số bàn thắng mà 2 đội HP.HN và HA.GL đã ghi được sau 3 vòng đấu. Riêng về số bàn thua, HA.GL cũng phải nhận 5 bàn, nhiều hơn HP.HN 1 bàn. Đội đang có nhiều bàn thắng nhất là SLNA (7 bàn) còn đội để thủng lưới nhiều nhất là HN.ACB với 8 lần để lọt lưới.

6-SHB.ĐN, K.Khánh Hòa và HN.T&T cũng có được số điểm là 6 sau 3 vòng đấu, bám sát đội đầu bảng SLNA nhưng chỉ hơn nhóm xếp sau là N.SG và TĐCS.Đồng Tháp 1 điểm.

7-Sau 3 vòng đấu, có 7 đội bóng mới chỉ thua 1 trận gồm SHB.ĐN, K.Khánh Hòa, HN.T&T, ĐT.LA, V.Hải Phòng, B.Bình Dương, V.Ninh Bình.

8-Là số đội bóng mới chỉ vỏn vẹn có 1 trận thắng khi vòng đấu thứ 3 kết thúc. Ngoài HN.ACB và V.Ninh Bình chưa thắng trận nào, SLNA cùng SHB.ĐN, HN T&T, K.Khánh Hòa đã có 2 trận thắng, những đội còn lại mới chỉ 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn sau khi trận đấu kết thúc.

9-Số thẻ vàng mà các cầu thủ SLNA, SHB.ĐN, V.Hải Phòng, phải nhận sau 3 vòng đấu, ít hơn K.Khánh Hòa, V.Ninh Bình, TĐCS.Đồng Tháp mỗi đội 1 thẻ.

10-Có tới 10 đội bóng chưa phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào sau 3 vòng đấu đã qua, trừ SLNA, HP.HN (2 thẻ), HA.GL, B.Bình Dương (1 thẻ đỏ).

Thành Đạt (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm