Vòng 3 V- League 2011: B.BD thua đau, SLNA lên ngôi đầu

19/02/2011 15:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - HN.T&T đã thất bại ngay trên sân nhà trước SHB.ĐN trong trận đá sớm của vòng 3  diễn ra vào chiều 18/2. Hôm nay (19/2), 6 trận đấu còn lại của vòng 3 diễn ra với kết quả là V.HP đánh rơi chiến thắng vào những phút cuối trận trong khi B.BD thua đau trên sân nhà trước K.KH. Chiến thắng ngược trong trận cầu bạo lực giúp SLNA vươn lên dẫn đầu bảng ..

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

 

Đội

Kết quả

T7

19/2

17h00

Hàng Đẫy

16

HN.ACB

-

HA.GL

 1-3

Jonathan 81' -Evaldo 8', Việt Cường 44',54'

17h00

Bình Dương

17

B.BD

-

K. KH

1-3

Vũ Phong 47'- Hữu Chương 35',Trindade 90'+1 , Văn Phong  (pen) 90+3'

16h00

Ninh Bình

18

V.NB

-

ĐT.LA


1-2

Laumann 83-  David 51', Antonio 74'

17h00

Thống Nhất

19

N.SG

-

LS.TH

  3-1
Edene 37'. Almeda 59', 63 -
Wole 38'

17h00

Vinh

20

SLNA

-

HP.HN

2-1

Kevin 61', 85'-Timothy 12'

16h00

Lạch Tray

21

V.HP

-

TĐCS.ĐT

1-1

Thiago 72'- Công Thuận 86'


* 16h sân Lạch Tray: V.HP - TĐCS. ĐT:1-1

Lợi thế sân nhà giúp V.HP nhanh chóng chiếm lĩnh trận đấu và tổ chức được khá nhiều những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của đội khách. Ngay ở phút thứ 10, Thiago Dos Santos đã có pha dứt điểm cận thành nhưng Tấn Trường đã kịp thời đổ người cản phá.

Phút 23, V.HP lại có thêm một cơ hội ngon ăn sau tình huống đi bóng bên cánh trái và đường chuyền khá dẻo của Thiago vào trong vòng cấm. Thủ thành Tấn Trường đã băng ra lố đà cộng thêm sự thiếu quyết liệt trong tranh chấp của các hậu vệ đội khách đã tạo điều kiện cho Đức Thắng băng vào đánh đầu dũng mãnh. May mắn cho TĐCS.ĐT là một hậu vệ của họ đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Hải Phòng (đỏ) đánh rơi chiến thắng vào phút cuối - Ảnh H.T

Một phút sau đó, ĐT có một cơ hội không thể tốt hơn để có thể mở tỷ số trận đấu sau cú treo bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm. Cả hàng thủ của V.HP đều bất ngờ và không thể phán đoán thành công để bóng rơi đúng vị trí của Samson nhưng tiền đạo của đội khách lại lóng ngóng dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang khi trước mặt khung thành đã bỏ trống.

Cuối hiệp một, trận đấu diễn ra thiếu điểm nhấn khi cả hai đội đều không thể hiện được những pha tấn công có nét. Hầu hết những tình huống đáng chú ý lại đến từ những pha vào bóng khá quyết liệt của cầu thủ hai đội. Trận đấu khá nhiều lần bị đứt đoạn do những pha phạm lỗi ác ý của cả V.HP lẫn TĐCS.ĐT. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Với một hiệp hai chơi ép sân hơn,  V.HP cũng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 72 sau tình huống Thiago dứt điểm vào lưới trống từ pha đi bóng khá hay của Đức Thắng.

Tuy nhiên, cách biệt chỉ đường duy trì đến phút 86 sau tình huống Công Thuận thoát xuống đối mặt với Xuân Việt sau nỗ lực tranh bóng của Felix. Dù góc khá hẹp nhưng cầu thủ của ĐT vẫn dứt điểm hạ gục thủ môn của đội chủ nhà.

May mắn cho đội chủ nhà khi bóng một đã tìm đúng cột dọc khung thành của Xuân Việt ở cuối trận. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Đội hình thi đấu:

V.HP: Xuân Việt, Trọng Nghĩa, Hữu Phước,Bật Hiếu, Văn Đông, Minh Châu, Văn Đông, Đức Thắng, Thiago Santos, Văn Nam, Idehe, Okon
TĐCS. ĐT:  Tấn Trường, Hoàng Hà, Văn Ngân, Công Thuận, Adesope, Văn Hậu, Minh Hưng, Hải Dương, Ajala, Phước Thạnh,  Kayode

*16h, sân Ninh Bình: V.NB - ĐT.LA: 1-2

Phút 12, V.NB được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm của ĐT.LA. Cú sút sau đó của Chí Thắng đi khá căng nhưng lại đúng vào vị trí của thủ thành Tiến Phong.

Phút 14, đội khách có câu trả lời với tình huống xuống bóng nhanh của Antonio ở bên cánh phải nhưng Hoàng Vissa đã kịp thời lùi về hỗ trợ và phá bóng đi hết đường biên ngang.

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra tương đối cân bằng khi cả hai đội đều duy trì một thế trận giằng co với khá ít những tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của nhau.

Phút 28, Tshamala có cú sút khá căng từ ngay sát vòng cấm địa nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Đinh Hoàng La. Một phút sau, Giovani của V.NB cũng có một cú sút tương tự nhưng bóng cũng chỉ đi sát mép ngoài cột dọc chứ không hướng vào khung thành của đội khách.

ĐT. LA chơi có phần lấn lướt hơn so với đội chủ nhà nhưng thứ mà họ thiếu vẫn là sự chính xác trong những pha bóng cuối cùng. Cuối hiệp một, cả hai đội đều có được những pha bóng nguy hiểm về phía của nhau. Bên phía V.NB là tình huống dứt điểm hụt bóng của Maicon sau một pha phối hợp khá có nét . Một phút sau đó, bên phía ĐT.LA có pha bắt vô-lê khá căng của Antonio nhưng bóng đi ra ngoài khung thành của đội chủ nhà.

Phút 51, sau đường chuyền ở trung lộ, Tshalamala có đường chuyền để David băng lên bên cánh trái, vượt qua hậu vệ đội nhà trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Hoàng La.

Phút 74, sau pha đi bóng kĩ thuật bên cánh phải, Antonio Carlos đột nhập vòng cấm và dứt điểm đưa bóng qua hai chân thủ thành Hoàng La nhân đôi cách biệt cho ĐT.LA

Phút 83, NB có bàn rút ngắn tỷ số sau pha lập công của Maicon sau tình huống phá bẫy việt vị trước khi "xâu kim" thủ môn đội khách. Những phút cuối, V.NB còn có thêm một số cơ hội nhưng lại không thể tìm kiếm thêm bàn thắng và đành chấp nhận với tỷ số thua 1-2 ngay trên sân nhà.

Đội hình thi đấu:

V.NB: Hoàng La, Như Thành, Giovani, Hoàng Max , Mạnh Dũng , Ngọc Lung, Adewale, Hoàng Vissa, Chí Thắng, Maicon, Phong Hòa
ĐT.LA:  Tiến Phong, Thanh Cường, Văn Giàu, Nhật Tân, Kim Long, Tshamala, Antonio, Danny David, Quốc Huân, Văn Hiệp, Quốc Tuấn

*17h, sân Thống Nhất, N.SG - Thanh Hóa: 3-1

Có khoảng 200 CĐV Thanh Hóa đến cổ vũ cho đội khách trong trận đấu ở trận đấu trên sân Thống Nhất. Phút thứ 3, Quang Hải phối hợp với Duy Khanh. Duy Khanh thóat xuống đối mặt nhưng lại sút bóng ngay vị trí của Mạnh Dũng.

Phút 37, trong 1 tình huống quay lưng với khung thành, trung vệ Xuân Hợp của Thanh Hóa  có pha vào bóng từ phía sau với Quang Hải và khiến cho Thanh Hóa phải nhận quả phạt đền. Tiền đạo Endene không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho N.SG.

Ngay sau đó một phút, trong 1 tình huống phản công khá nhanh trung vệ Wole nhận bóng (từ đường chuyền của Công Huy) và sút gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa.

Vừa vào sân thay người chỉ có 1 phút, tiền đạo Ameilda đánh đầu tung lưới từ đường chuyền của Endene bên cánh trái nâng tỷ số lên 2-1 cho Navibank ở phút 59.

Navibank.SG (phải) có chiến thắng trước Thanh Hóa chiều 19/2 - Ảnh Quang Nhựt

Phút thứ 63, từ pha tấn công ở giữa sân của Nirut, Quang Hải từ biên trái tạt bóng vào, và vẫn Almeida với cú lắc đầu tung nóc lưới thủ môn Mạnh Dũng nâng tỉ số lên 3-1.

Phút 70, nỗ lực cá nhân của tiền đạo vào thay người Sunday đưa bóng vào trong vòng cấm nhưng tiền vệ U19 Việt Nam của đội khách lại dứt điểm đưa bóng ra ngoài và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số trận đấu.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà N.SG.

Đội hình thi đấu:

Navibank Sài Gòn: Santos, Long Giang, Anh Tuấn, Giovanini, Văn Hải, Cao Thiện, Duy Khanh, Văn Khải, Văn Long, Leandro, Endene
Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Tuấn Tùng, Xuân Hợp, Wole, Công Huy, Văn Hiển, Quang Vinh, Đình Tùng,Gilmar, Văn Thắng

*17h, sân Hàng Đẫy, HN.ACB - HA.GL: 1-3

Evaldo (số 10) mở tỷ số cho HA.GL - Ảnh D.A

HA.HL chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Văn Nhiên chuyền bóng từ bên ngoài vòng cấm vào khu vực 16m50 nhưng Allan Wanga lại không thể tận dụng thành công.

Phút thứ 8, từ pha phá hụt bóng của Hassan Sessay, Evaldo đã rất nhanh tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Phút 18, Jonathan có pha thoát xuống đối mặt với Công Vương nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không thành công, bỏ lỡ pha bóng nguy hiểm nhất của HN.ACB từ đầu trận đấu.

Phút 44, tận dụng sự lúng túng của các hậu vệ chủ nhà, Việt Cường có pha dứt điểm rất nhanh nâng tỷ số lên 2-0 cho đội HA.GL.

Đầu hiệp hai, HN.ACB có sự điều chỉnh về mặt nhân sự với việc Lâm Tấn được tung vào thay cho Văn Khánh. Do bị dẫn tới 2 bàn nên HLV Mauricio buộc phải chỉ đạo các học trò đẩy nhanh tốc độ trận đấu.

Dẫu vậy, khi ý đồ này chưa mang tới hiệu quả, họ thủng lưới bàn thứ 3 ở phút thứ 54. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Việt Cường đã có pha dứt điểm khá nhanh, ghi bàn thứ 2 cho riêng anh ở trận đấu này.

Bị dẫn trước 3 bàn, HN.ACB càng chơi càng bế tắc. Các pha lên bóng từ hai biên của họ với Thành Lương không tạo ra được nhiều đột biến. Ngôi sao của đội chủ nhà quá bế tắc trước sự chặt chẽ của các hậu vệ đối phương.

HN.ACB thua đau trên sân nhà - Ảnh D.A

Phút thứ 79, từ pha phát bóng nhanh của Jonathan có pha dứt điểm khá nhanh trong vòng cấm nhưng bóng lại vọt xà ngang.

Phút 81, vẫn là nỗ lực đi bóng bên cánh phải của Jonathan, bóng chạm người một hậu vệ đội khách rồi đi vào lưới. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đội hình thi đấu:

HN.ACB: Quốc Việt, Văn Khánh, Quốc Hiền, Lucas,  Thành Lương, Hassan, Xuân Thành, Jonathan, Hải Nam, Quang Nam, Đức Tuấn
HA.GL: Công Vương, Việt Cường, Văn Trương, Văn Pho, Benjamin, Evaldo, Allan Wanga, Văn Nhiên, Anh Tuấn, Tăng Tuấn, Minh Thiện.

*17h, sân Gò Đậu, B.BD - K.KH: 1-3

HLV Calisto có mặt trên khán đài VIP của sân Gò Đậu. Ngay phút thứ 1 tiền đạo, Agostinho có pha đánh đầu  về phía khung thành của B.BD nhưng không gây được nguy hiểm cho thủ thành Thế Anh.

Phút thứ 5, Lee Nguyễn có pha đảo bóng bên cánh trái, bị Hữu Chương phạm lỗi. Đích thân anh thực hiện quả phạt, bóng treo vào trong vòng cấm và Leandro đánh gót điệu nghệ nhưng bóng không nguy hiểm.

Phút thứ 11, Philani có pha bắt vô-lê khánh nhanh từ đường đánh đầu nhả bóng lại của Anh Đức  nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút 32, Leandro có cú sút phạt từ  cự ly chừng  40m nhưng không gây được khó khăn cho thủ môn  Hoàng Tuấn.

Phút 35,từ 1 pha tạt bóng không có gì nguy hiểm vào vòng cấm địa, tiền đạo Agostinho đánh đầu. Sự chấn chừ của trung vệ Ngọc Hùng để  Hữu Chương thoát xuống sút tung lưới mở tỷ số 1-0 cho K.KH

Cuối hiệp 1, Tấn Tài có cú sút rất nguy hiểm, may mắn cho phía chủ nhà là bóng đi sát khung thành của đội chủ nhà.  Trận đấy đã xảy ra các tình huống va chạm giữa 2 đội, điển hình là pha va chạm giữa Agostinho và Philani. 

Phút 47, Vũ Phong cứa bóng găm vào góc cao khung thành K.KH từ cự ly 25m. Pha dét điểm quá đẹp khiến cho thủ môn Hoàng Tuấn chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Sau đó 3 phút, từ pha nửa chuyền nửa sút, Philani đã tạo cơ hội để Anh Đức băng vào dứt điểm nhưng khi trước mặt chỉ là khung thành đã bị bỏ trống, tiền đạo của đội chủ nhà lại đệm bóng đi ra ngoài khung gỗ.

Phút thứ 54, Mustapha có cú sút rất căng ở vòng cấm địa nhưng may mắn cho đội chủ nhà là thủ thành Thế Anh đã cản phá thành công. Phút 72, Agostinho tung cú sút trước vòng 16m50 buộc thủ môn Thế Anh bay người phá bóng chịu quả phạt góc.

Phút 76, từ đường chuyền của Hoàng Giang, Leandro có pha ngả người bắt volley khá hay nhưng thủ thành Hoàng Tuấn đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phút 90+1, bi kịch xảy ra với đội chủ nhà khi tiền đạo vào thay người Trindade đã sút chéo góc từ góc phải trong 1 pha phản công tung lưới thủ môn Thế Anh nâng tỉ số 2-1 cho Khánh Hòa.

Không dừng lại ở đó ở phút 90+3, Quang Thanh nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với  Trinande và biếu không cho đội khách một quả 11m. Văn Phong không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỷ số 3-1 cho K.KH
* Đội hình thi đấu :

Becamex Bình Dương: Thế Anh, Quang Thanh, Chí Công, Ngọc Hùng, Vũ Ân, Công Minh, Hữu Thắng, Leandro, Philani, Lee Nguyễn, Anh Đức
Khatoco Khánh Hòa: Hoàng Tuấn, Xuân Bình, Văn Phong, Issifu, Đức Nghĩa, Mustapha, Công Quốc, Hữu Chương, Ngọc Điểu, Tấn Tài, Agostinho

*17h sân Vinh, SLNA - HP.HN: 2-1

Phút 12, tiền đạo Timothy mở tỷ số trận đấu sau khi tận dụng sai lần của trung vệ đội chủ nhà SLNA.

Phút 28, Kavin tung cú sút ngay vạch 16m50 từ đường chọc khe thông minh của Edmun. Tuy nhiên cú sút của Kavin trung vào vị trí của thủ môn Đức Cường, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa tỷ số.

Phút 30 HP.HN được hưởng pha đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải. Tuy nhiên cú sút không quá nguy hiểm khi tiền đạo đội khách đánh đầu vọt xà ngang.


Phút 43, SLNA được hưởng đá phạt ngay sát vạch 16m50 sau khi hậu vệ HP.HN phạm lỗi với Trọng Hoàng. Tiền vệ Văn Bình đã bấm bóng vào trong đúng vị trí của Kavin, rất tiếc cú đánh đầu lại không trúng đích. HP.HN tổ chức phản công do sự cơ động của Timothy tạo nên sóng gió trước khung thành thủ môn Đức Thắng.

Hiệp 1 kêt thúc với tỷ số tạm nghiêng về đội khách HP.HN

Phút 59, kịch tính xảy ra với một pha hỗn loạn sau tình huống vào bóng ác ý của Ngọc Anh với tiền đạo đội khách. Ngọc Anh (11, SLNA) phải nhận thẻ vàng thứ 2. Ngay sau đó, Ngọc Tú từ ngay ở sân nhà lao lên có pha đánh thẳng vào mặt của Ngọc Anh. Kết quả là cầu thủ này cũng phải rời sân với một thẻ đỏ trực tiếp. Chưa dừng lại ở đó, 2 phút sao, Timothy cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha bỏ bóng đánh người.

Phút 61, từ quả đá phạt trực tiếp của Văn Bình, bóng được treo thẳng vào vòng cấm và một hậu vệ của HP.HN đánh đầu phá bóng đúng vị trí của Keivn và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Phút 85, với 2 cú dứt điểm liên tiếp, tiền đạo Kavin đã đánh bại được thủ môn Đức Cường, nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA. Đây là một kết quả tất yếu cho đội chủ nhà nhờ có lợi thế hơn người. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Đội hình thi đấu:

SL.NA: Văn Hoàn, Sơn Hà, Ngọc Luận, Trọng Hoàng, Ngọc Anh, Đình Đồng, Văn Bình, Đức Thắng, Fagan, Edmund, Kevin

HP.HN: Đức Cường, Xuân Luân, Ngọc Tú,  Thanh Trung, Henry, Hồng Nam, Thanh Phúc, Hữu Hoàng, Đình Hưng, Cassiano

BXH V-League 2011 sau vòng 3

STT

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

H/S

Điểm

1

SLNA

3

2

1

0

7

4

2

7

2

SHB Đà Nẵng

3

2

0

1

6

4

2

6

3

K.Khánh Hoà

3

2

0

1

4

2

2

6

4

           Hà Nội T&T

3

2

0

1

4

4

0

6

5

Navibank Sài Gòn

3

1

2

0

3

1

2

5

6

TĐCS Đồng Tháp

3

1

2

0

4

3

1

5

7

ĐT.LA

3

1

1

1

4

4

0

4

8

Vicem Hải Phòng

3

1

1

1

3

4

-1

4

9

B.Bình Dương

3

1

1

1

3

5

-2

4

10

HP.HN

3

1

0

2

5

4

1

3

11

HA.GL

3

1

0

2

5

5

0

3

12

LS Thanh Hoá

3

1

0

2

4

6

-2

3

13

V.Ninh Bình

3

0

2

1

2

3

-1

2

14

Hà Nội ACB

3

0

0

3

4

8

-4

0

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm