Lăn cùng Tango 12: Ba Lan đảo lộn vì EURO

19/06/2012 10:24 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

 (TT&VH) - Hàng triệu người Ba Lan đã từng hồi hộp chờ đón EURO 2012, khi lần đầu tiên đất nước này được đăng cai một sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục. Giới kinh doanh, đặc biệt là những người hoạt động trong lịch vực du lịch - dịch vụ, hồ hởi chờ đón VCK như một cơ hội làm ăn hiếm có. Những lo lắng về tiến độ chuẩn bị rồi cũng tan biến, khi trái bóng Tango 12 lăn đúng hẹn.

Nhưng không phải người dân Ba Lan nào cũng xem EURO 2012 là một cơ hội lớn, hay một sự kiện đáng chờ đợi. Ông Bolek, một người đã về hưu sống ở Wroclaw, chia sẻ: “Mấy ngày qua, khu chúng tôi ở ồn ào hết chỗ nói. Đám người điên cuồng kia cứ la hét om sòm. Quả thật là khó chịu”.


EURO 2012 đã làm cuộc sống của người dân Ba Lan bị ảnh hưởng. Ảnh: Đ.H

Ở Wroclaw, khu Fanzone được thiết lập ngay trong trung tâm của phố cổ, chắn hết cả lối đi, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Hàng rào được dựng lên, quây Fanzone thành một khu riêng biệt với các cổng vào có rất nhiều nhân viên kiểm soát, dù việc vào cửa hoàn toàn miễn phí. Nhà thờ lớn ở Wroclaw, công trình nổi bật nhất của thành phố này, bị hàng rào Fanzone quây kín từ trước đến sau. Những ai đến Wroclaw trong dịp này đều không thể đến gần nhà thờ hay lọt vào bên trong, họ chỉ còn biết chiêm ngưỡng công trình này từ xa, với hình ảnh “chướng mắt” là hàng rào với tấm vải màu tím in logo của EURO 2012.

Hàng trăm nghìn cổ động viên từ khắp nơi đổ về Ba Lan đã gây ra tình trạng tắc đường, hay quá tải cho các phương tiện giao thông công cộng. Nhiều tuyến phố bị cấm hay hạn chế đi lại đã gây đảo lộn cuộc sống bình thường của người dân. Đường phố trở nên bẩn thỉu hơn với rất nhiều loại rác thải, dù đội vệ sinh đã nỗ lực dọn dẹp mỗi ngày. Chưa kể, nhiều cổ động viên còn gây ra tình trạng mất an ninh, như những người đến từ Nga với các vụ đánh nhau.

Ba Lan đã bị loại, Nga đã về nước, những người không mấy thiện cảm với EURO 2012 được dịp thở phào nhẹ nhõm. Ngày hội của bóng đá châu Âu chưa chấm dứt trên đất Ba Lan, nhưng ít ra, cảnh đám thanh niên tụ tập uống bia, hò hét nhảy múa hay thậm chí đập phá, cũng sẽ giảm đi nhiều, khi đội chủ nhà không còn cơ hội thi đấu. Cuộc sống của người dân sẽ dần trở lại quỹ đạo cũ.

Với không ít người Ba Lan, EURO 2012 vẫn còn tới 12 ngày...

Xem bóng đá ở Krakow

Vào ngày diễn ra lượt trận cuối cùng ở bảng B trên đất Ukraina, phóng viên Thể thao & Văn hóa đã có mặt tại Krakow. Ở đây, mặc dù không tổ chức trận đấu nào của EURO 2012 nhưng bầu không khí bóng đá vẫn rất sôi động. Fanzone của Krakow, cách khu chợ cổ ở trung tâm khoảng 10 phút đi bộ, vẫn thu hút một lượng khá đông người xem. Hầu hết nhà hàng và quán bar đều chật kín chỗ ngồi khi các trận đấu sắp sửa bắt đầu.

Khác với Wroclaw hay nhiều nơi khác, nhà hàng và quán ba ở Krakow chỉ để tivi phía trong nhà. Phần không gian bên ngoài chỉ dành cho những khách vừa ăn tối, vừa ngắm đường phố hay quảng trường. Chính vì thế, nếu không chui vào một quán nào đó, du khách khó có thể xem bóng đá qua tivi, và tất nhiên, cũng khó cảm nhận được bầu không khí sôi động do các cổ động viên tạo ra.

So với những người Anh, Bồ Đào Nha hay Đức đang có mặt tại Krakow, các cổ động viên Hà Lan áp đảo về số lượng cũng như nổi bật hơn về trang phục và cách họ thể hiện tình cảm với đội tuyển.

Khi Rafael van der Vaart mở tỷ số, cổ động viên Hà Lan được dịp biểu dương lực lượng bằng màn ăn mừng trong tiếng hò hét đinh tai, trong nỗi lo lắng tột cùng của những người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đó cũng là giây phút lóe sáng cuối cùng của đội tuyển Hà Lan tại EURO 2012. Sân khấu sau đó được nhường lại cho những người Bồ Đào Nha, với màn trình diễn chói sáng của Cristiano Ronaldo. Tàn cuộc, những người Hà Lan lặng lẽ rút về chỗ nghỉ, tập trung nhiều tại các nhà nghỉ bình dân ẩn mình xung quanh khu vực trung tâm, trong các con phố nhỏ.

Trong khi đó, màn ăn mừng của các cổ động viên Bồ Đào Nha có cảm tưởng như sẽ kéo dài thâu đêm.


  Đông Hà (từ Krakow)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm