Lăn cùng Tango: “Đối phó” với 5 vạn CĐV Nga

13/06/2012 09:38 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Khác với một ngày trước đó, từ sáng hôm qua, đường phố Ba Lan đã xuất hiện từng tốp rất đông cổ động viên Nga.

Rất nhiều cổ động viên chọn tàu hỏa làm phương tiện đi lại, và họ đã tranh thủ đi tàu đêm vừa để tiết kiệm thời gian, vừa để tiết kiệm tiền bạc. Thuê một chỗ nghỉ qua đêm ở Warsaw bây giờ thật không dễ, vì phần lớn phòng khách sạn đã kín từ lâu, và nếu tìm được thì chi phí cũng khá đắt đỏ. Lựa chọn đi tàu hỏa ban đêm đúng là lợi đủ đường.

Từ nhà ga trung tâm Warsaw, cổ động viên Nga đã tỏa ra mọi hướng. Họ chưa vội vàng đến sân vận động, mà dành khoảng thời gian gần 12 tiếng trước trận đấu để tranh thủ thăm thú Warsaw. Trận đấu chỉ diễn ra lúc 20h45 giờ Warsaw, và sân vận động chỉ nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi bộ, vậy thì chẳng có việc gì phải vội cả. Đến sân sớm, họ cũng không được vào vì các cửa chỉ mở vào khoảng gần 3 tiếng trước thời điểm bóng lăn.



Cổ động viên Nga vô tư ca hát, nhảy múa trên đường phố Warsaw. Ảnh: Đ.H

Theo nhiều nguồn dự báo, có khoảng 5 vạn cổ động viên Nga đổ dồn về Warsaw trước trận đấu với chủ nhà Ba Lan. Khoảng 20.000 vé dành cho đội tuyển Nga, trên tổng sức chứa khoảng 58.000 chỗ của sân vận động quốc gia ở Warsaw, đã được phân phối hết sạch từ lâu. Điều đó đồng nghĩa với một lượng lớn cổ động viên Nga sẽ phải xem trận đấu qua màn hình lớn ở khu Fanzone, lẫn lộn với rất đông cổ động viên đội chủ nhà.

Có lẽ vì lý do tế nhị mà chỉ có một vài người Nga mặc chiếc áo có dòng chữ CCCP của thời Liên Xô. Trước khi Đông Âu xảy ra những biến cố chính trị lớn vào giai đoạn 1989 - 1990, Liên Xô bị xem đã gây ảnh hưởng lên Ba Lan. Một chiếc áo CCCP cũng có thể là ngòi nổ cho một vụ bạo lực lớn trong thời điểm nhạy cảm này.

Sức chứa của Fanzone ở Warsaw vào khoảng 100.000 người, và với tính chất căng thẳng của một trận bóng đá mang đôi chút sắc màu chính trị, nguy cơ xảy ra va chạm, xung đột hay thậm chí bạo loạn là rất lớn. Một số CĐV quá khích người Nga vốn nổi tiếng lỳ lợm, và họ đã không ngần ngại tấn công cả lực lượng an ninh trong vụ ẩu đả xảy ra sau trận đấu với Czech ở Wroclaw trong ngày khai mạc, dẫn đến một số cổ động viên bị bắt giữ làm gia tăng sự căng thẳng trước trận Ba Lan - Nga.

Để đối phó với nguy cơ bạo lực lớn trước, trong và sau trận đấu, lực lượng an ninh Ba Lan đã tăng cường hiện diện ở khắp nơi và tiến hành kiểm tra bất cứ thứ gì khả nghi. Tại sân vận đông quốc gia, việc kiểm soát an ninh ở lối vào cũng được thực hiện rất chặt chẽ, ngay với cả các phóng viên. Hành lý được soi chiếu một cách kỹ lưỡng và các loại nước uống đều bị cấm mang vào sân, bởi bên trong khu báo chí đã có nước uống miễn phí.

Thông điệp rõ ràng của lực lượng an ninh Ba Lan dành cho các cổ động viên nói chung, và những người Nga nói riêng, quậy phá sẽ biết tay nhau ngay!

Âm nhạc và điệu nhảy Nga

Các cổ động viên Nga đến Warsaw vẫn vô tư đi lại và nhảy múa trên đường phố mà không hề e ngại các rắc rối có thể đến từ những người Ba Lan. Họ say sưa trình diễn những điệu nhảy và bài hát truyền thống của nước Nga. Ngay giữa Warsaw, bài hát Kachiusa quen thuộc do các cổ động viên Nga trình diễn đều khiến người đi đường dừng lại


Đông Hà (từ Warsaw)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm