Milan: Không Kaka, đã có Pato!

19/01/2009 11:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT& VH) -  Trong cái đêm Milan và các tifosi chia tay Kaka, Pato tỏa sáng rực rỡ như một lời khẳng định, rằng đã đến lúc các tifosi hãy nhìn nhận anh như một hiện tượng mới có thể trở thành những ngôi sao.

Có Kaka trên sân, Milan thắng 71% số trận, không anh, con số này chỉ còn 45%. Những số liệu thống kê cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa phong độ của Milan và Kaka trong 5 năm rưỡi anh đá ở San Siro. Nhưng nếu có một con số thống kê được thực hiện bây giờ, sau 4 trận đấu gần nhất, người ta sẽ biết thêm một chi tiết: có Pato trên sân, Milan thắng 50% số trận (Udinese 5-1, Fiorentina 1-0, còn lại hòa Roma 2-2 và thua Juve 2-4), và tiền đạo người Brazil đã ghi 6/10 bàn thắng của Milan trong các trận đấu đó, đem lại cho họ 7 điểm. Không phải là một con số ấn tượng hay sao, nhất là khi Pato mới có 19 tuổi?
 
Pato đang trở thành cứu cánh mới của Milan
 
Nhưng sự nổi bật ấy của Pato không chỉ bây giờ mới có. Anh chính là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Milan trong năm 2008 vừa đóng lại (17 bàn ở tất cả các giải), đang là một ngôi sao sáng chói của Milan hiện tại và tất cả chỉ mong chờ anh ghi bàn và giúp họ chiến thắng. Pato bỗng nhiên đã trở thành đấng cứu thế cho Milan, khi mà một lần nữa sau trận đấu với Roma, người ta nhận thấy cái đội bóng mất cân bằng này giống một chiếc Ferrari cũ vẫn có thể chạy nhanh hết tốc lực trong vòng 10, 15 phút và rồi chạy chậm lại, hoặc không thể chạy được nữa, khi những Ronaldinho, Beckham, Maldini đã quá giới hạn sử dụng an toàn.
 
Sự khác biệt giữa Milan và Inter là ở chỗ đó. Đội bóng của Mourinho có thừa sức mạnh thể lực và độ sung mãn trong cả trận, còn Milan...Nhưng Pato vẫn ghi bàn đều đặn, trong lúc Beckham đến và có nguy cơ phá vỡ đội hình, lúc Kaka đi và phá vỡ đội hình thêm lần nữa. Một lời thuyết phục cho tất cả, rằng không có Kaka, không có gì quá đáng ngại, vì Pato đang lớn nhanh như thổi.

Đêm có lẽ là chia tay Kaka, Ancelotti đã để Ronaldinho ở ngoài sân để dành đất cho Kaka, đẩy anh lên đá cặp với Pato và được Seedorf hỗ trợ phía sau ở vị trí hộ công trong một sơ đồ mà với nó, anh đã đăng quang năm 2007 ở Athens và Tokyo. Một hoài niệm chiến thắng. Một đặc ân lớn cho Kaka, người đã bất mãn vì những ưu tiên không chỉ vì truyền thông mà còn cả chiến thuật thời gian qua được dành cho Ronaldinho và Beckham. Nhưng Kaka không có bàn thắng nào dù hết sức cố gắng. Vô ích. Một hiện tượng đã chết, một hiện tượng mới ra đời. Giống hệt như khi Kaka đã bùng nổ ngay sau khi Sheva ra đi.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm