Milan - Fiorentina: Ciao Kaka, Ciao Gila!

17/01/2009 14:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - San Siro sẽ chật kín. Sẽ có rất rất nhiều tifosi không đến sân để xem bóng đá. Họ đến để nói lời chia tay với “đứa con cưng” Kaka. Gần như chắc chắn trận gặp Fiorentina đêm nay sẽ là trận cuối cùng Kaka chơi cho Milan trước khi gia nhập Man City.

Chẳng có gì phải giấu giếm nữa. Man City đem đến một núi tiền, lớn đến mức cả Milan lẫn Kaka đều không thể chối từ. Những lời “thề non, hẹn biển” mà Kaka dành cho Milan trong quá khứ, những nỗ lực vô hạn mà Milan từng thực hiện để giữ chân anh trước những chèo kéo từ Real Madrid hay Chelsea bỗng nhiên trở nên hết sức nhạt nhẽo trước những cái nhếch môi bí hiểm của các tỷ phú dầu mỏ. Với những động thái trên cả hợp tác mà các bên đang thể hiện, thời điểm Kaka hội ngộ với Robinho tại sân City of Manchester sẽ chỉ còn là chuyện “ngày một, ngày hai”. Tỏa sáng trong trận đấu với Fiorentina đêm nay sẽ là cách tốt nhất để ngôi sao này nói lời chia tay với đội bóng đã cho anh tất cả, nói lời tri ân tới hàng triệu người hâm mộ đã yêu mến và cổ vũ anh trong hơn 5 năm đáng nhớ vừa qua ở Milan.

Milan đang rất cần một màn trình diễn “để đời” của Kaka để giành chiến thắng trong trận đấu vô cùng quan trọng này. Gặp Fiorentina tại San Siro đêm nay có vẻ giống như trận chung kết lượt đi của một cuộc chiến cũ rích mà cả hai đều đã từng tham gia ở mùa giải trước: giành chiếc vé dự Champions League. Mục tiêu lớn nhất của Milan ở mùa giải này là giành lại Scudetto sau 5 năm chứng kiến hết Juve rồi đến Inter đăng quang, song nếu như bại trận trước các cầu thủ đến từ Florence, họ sẽ bị hất cẳng khỏi nhóm 4 đội dẫn đầu, chứ chưa nói đến cuộc chạy đua với Inter và Juve trong cuộc đua vốn không còn tồn tại với họ từ cách đây hơn một tháng.
 
Milan - Fiorentina sẽ là một trận đấu đáng nhớ đối với cả Kaka và Gilardino
Vẫn biết rằng với việc đưa Beckham về và sẵn sàng đổi Kaka lấy một ngân khoản khổng lồ, ưu tiên của ông chủ Berlusconi lúc này sẽ là kiếm tiền càng nhiều càng tốt, song nếu như thành tích sân cỏ quá bết bát thì giá trị của Milan trong mắt người hâm mộ sẽ ngày càng giảm sút (dĩ nhiên là ảnh hưởng lớn đến mục đích thương mại). Nếu không mau chóng trở lại “mỏ tiền” Champions League, kế hoạch của Berlusconi càng bị đình trệ. Vì thế, Milan sẽ phải giữ chỗ của mình trong top 4, mà trận đấu với Fiorentina là một mốc quan trọng.

Nhưng, như đã nói, tiền với Milan vẫn là quan trọng nhất, nên bất chấp sự thật rằng Beckham chưa hết bỡ ngỡ với đội bóng mới, HLV Carlo Ancelotti vẫn được lệnh phải đưa anh vào danh sách xuất phát. Có nghĩa là Milan vẫn giữ nguyên đội hình “6 sao” của trận đấu trên sân Olimpico cuối tuần trước. Trên giấy tờ, và cả trong những gì đã thể hiện trước Roma ở vòng đấu vừa qua, sức mạnh tấn công của Milan là đáng kính nể, nhưng nếu như Fiorentina chẳng chơi cởi mở như Roma đã chơi, chắc đâu “Rossoneri” đã tìm được đường vào khung thành của Frey, thủ môn hay nhất nhì Serie A những năm gần đây. Trong khi ấy, hàng thủ vụng về và chậm chạp lại đứng trước nguy cơ cực cao khi phải đối mặt với “cố nhân” Gilardino, người vô cùng am hiểu về cách chơi của những đồng đội cũ. Gilardino tuyên bố anh trở lại San Siro để trút những ưu phiền vào lưới Abbiati, và anh sẽ nỗ lực hết mình để làm được điều ấy.

Trận này, Gilardino sẽ phải gánh hầu hết mọi hy vọng của Fiorentina, khi đội bóng áo tím không thể đem đến San Siro đội hình mạnh nhất của mình. Đội trưởng Mutu đã dính chấn thương dài ngày ở trận thua Lecce, trong khi chân sút trẻ Osvaldo bị treo giò bởi chiếc thẻ đỏ đáng tiếc ở những giây cuối cùng trận ấy. Không Mutu, không còn sáng tạo và đột biến. Chẳng Osvaldo, chẳng còn một “gà son” ở thời điểm hiểm nguy. Đã thế, Fiorentina còn bán chân sút Pazzini cho Sampdoria hồi giữa tuần, để rồi phải bước vào trận này với sự mong manh đáng lo ngại ở hàng công. Hỗ trợ cho Gilardino sẽ là Santana và Jovetic, những người đã cùng anh chơi một vài trận khá hay hồi đầu mùa, nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất của HLV Prandelli. Nếu một trong số họ bị đau hoặc kém hiệu quả, những kẻ thế vai sẽ chỉ là Semioli – cả năm qua chỉ đá chục trận, hay Bonazzoli, chân sút vừa đến từ Sampdoria sau hàng năm mài bóng ghế dự bị.

Kaka và Gilardino, những tài năng sinh năm 1982, sẽ là tâm điểm ở San Siro đêm nay, chứ không phải Beckham trong “show diễn” đầu tiên trước khán giả Milan. Một người sắp ra đi, một người trở lại, nhưng đều sẽ chỉ mang đến những ngậm ngùi cho người hâm mộ. Chào Gila, mừng anh trở lại! Chào Kaka, chúc những điều tốt lành!

Dự đoán: 3-1

Đối đầu Serie A: 68 trận ở San Siro, Milan thắng 41 (gần nhất 25/3/2006, 3-1), hòa 19 (3/9/2007, 1-1), thua 8 (20/5/2001, 1-2)

Lực lượng: Milan vắng Gattuso, Nesta, Borriello, Kaladze (chấn thương). Fiorentina vắng Mutu, Jorgensen (chấn thương), Osvaldo (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Zambrotta, Maldini, Favalli, Jankulovski – Beckham, Pirlo, Seedorf – Kaka, Ronaldinho – Pato

Fiorentina: Frey – Comotto, Gamberini, Kroldrup, Vargas – Kuzmanovic, Melo, Montolivo – Santana, Gilardino, Jovetic
 

Đối đầu
03/02/08 Fiorentina – Milan 0-1
03/09/07 Milan – Fiorentina 1-1
06/05/07 Milan – Fiorentina 0-0
16/12/06 Fiorentina – Milan 2-2
25/03/06 Milan – Fiorentina 3-1

Phong độ

Milan
11/01/09 Roma – Milan 2-2
21/12/08 Milan – Udinese 5-1
17/12/08 Milan – Wolfsburg 2-2
14/12/08 Juventus – Milan 4-2
07/12/08 Milan – Catania 1-0

Fiorentina
11/01/09 Fiorentina – Lecce 1-2
21/12/08 Sampdoria – Fiorentina 0-1
17/12/08 Fiorentina – Torino 0-1
14/12/08 Fiorentina - Catania 2-0
10/12/08 Steaua – Fiorentina 0-1

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm