HLV Miura tròn 1 năm 4 tháng làm việc tại Việt Nam: Niềm tin vơi dần

10/09/2015 04:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/5/2014, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura, mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam với dấu mốc là mối lương duyên cùng ông thầy người Nhật Bản sinh năm 1963.

Nếu điểm lại hành trình của ông Miura với bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua thì có thể thấy có không ít những thăng trầm. Đó có thể là một trong những lý do khiến HLV Miura đang cảm thấy sức ép đối với công việc của mình ngày càng lớn, đành rằng đây đã là một phần tất yếu của cuộc sống một HLV chuyên nghiệp.

Sau khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam, trong năm 2014, HLV Miura dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam gây bất ngờ lớn tại ASIAD Incheon (Hàn Quốc) 2014 khi đánh bại ứng cử viên vô địch Olympic Iran với tỷ số 4-1 sau đó lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lọt vào vòng 16 đội. Niềm tin về sự tươi mới của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Miura từ đội Olympic lan sang cả đội tuyển quốc gia tại AFF Suzuki Cup 2014.


HLV Miura (phải) đang phải chịu nhiều sức ép. Ảnh: Đoàn Nhật/VFF

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm quan trọng nhất khi tất cả cùng kỳ vọng rất nhiều vào cá nhân ông Miura cũng như đội tuyển thì thất bại 2-4 ở trận bán kết lượt về (thua chung cuộc 4-5) trước Malaysia và không thể lọt vào trận chung kết của giải đấu lớn nhất khu vực khiến niềm tin không còn vẹn nguyên như trước.

Mặc dù chưa một lần lên đỉnh vinh quang với bóng đá Việt Nam nhưng HLV Miura đã phải nếm trải không ít cay đắng, dư vị mặn chát của những giọt mồ hôi. Tại vòng loại giải U23 châu Á năm 2015, đội U23 Việt Nam đứng thứ 2 tại bảng I  sau U23 Nhật Bản và nằm trong số 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, giành quyền tham dự VCK tổ chức tại Qatar vào tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, sau nốt thăng đó lại xuống một nốt trầm vì đến với SEA Games 28 tại Singapore hồi tháng 6, đội U23 Việt Nam chỉ có được tấm HCĐ dù mục tiêu ban đầu là lọt vào trận chung kết.

Chính ông Miura sau khi SEA Games 28 kết thúc đã thừa nhận không hài lòng về bản thân cũng như thành tích của đội tuyển. Tỷ số 5-0 trước U23 Indonesia trong trận tranh HCĐ không thể xoa dịu “vết thương lòng” của các CĐV bóng đá Việt Nam vì trước đó, thầy trò HLV Miura đã để thua U23 Myanmar trong trận bán kết mà nếu nhìn vào lực lượng, thế trận thì tỷ số thua 1-2 là không đáng.

Với đội tuyển quốc gia, trong năm 2015, nhiệm vụ của HLV Miura được xác định rõ là cạnh tranh vị trí nhì bảng F tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018, qua đó chiếm suất vào thẳng VCK ASIAN Cup 2019. Indonesia nhận án kỷ luật từ FIFA và không được thi đấu nhưng bảng F vẫn còn có Iraq, đội bóng Tây Á và kình địch Thái Lan nên việc hiện thực hóa mục tiêu này cũng không hề đơn giản. Dù vừa đánh bại Đài Loan 2-1 trên sân khách nhưng cũng chưa có gì đảm bảo đội tuyển Việt Nam có thể đến với VCK ASIAN Cup 2019.

Không chỉ là những thống kê về mặt thành tích, quan trọng là lối chơi của đội U23 và đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Miura không mang đến niềm tin, sự kỳ vọng.

Xây dựng niềm tin là việc chẳng dễ với HLV Miura cũng như bóng đá Việt Nam lúc này.

Đến lúc này, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura thi đấu 10 trận (thắng 6, hòa 2, thua 2), tỷ lệ chiến thắng là 60%. Đội U23 Việt Nam thi đấu 13 trận (thắng 9, hòa 0, thua 4), tỷ lệ 69,23%) – Theo wikipedia.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm