SLNA trên con đường màu xanh

29/04/2011 14:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã có một thời, giữa cái nắng của mảnh đất gió Lào, người hâm mộ vẫn lũ lượt “ùn ùn” kéo đến sân Vinh để rồi sắc vàng xứ Nghệ liên tục tạo thành sóng từ trên khán đài. Thời ấy cứ tưởng chừng như không thể tìm lại, nhưng tất cả đã quay về khi SLNA đang thăng hoa ở giai đoạn đầu mùa giải 2011. Với người hâm mộ, đội bóng quê nhà của họ đang dần tìm lại ánh hào quang của chục năm về trước, và không có lý do gì để họ không thể biến khán đài thành “chảo lửa” ngày nào.

Chuyện trên khán đài

“Dạo ni vào muộn muộn tí là hết chỗ, đứng cũng khó chứ đừng nói ngồi, may ra còn bên C, D”, “đá rứa không lên sân coi thì phí lắm”, đó chính những câu nói thường xuyên nghe thấy trong câu chuyện của nhiều khán giả lên sân Vinh ở thời gian này. Chỉ mới năm ngoái và mấy năm gần đây thôi, sân Vinh từng nổi tiếng là “chảo lửa” bỗng trở nên đìu hiu vì người hâm mộ mất niềm tin. Chưa đá người ta đã nghĩ đến bán độ, đến đá láo, đến tự thua… nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

Chứng kiến cảnh “sóng người” trên khán đài ở những trận đấu sân nhà của SLNA, không chỉ có các thành viên SLNA cảm thấy bất ngờ, hạnh phúc, mà ngay cả những CĐV trung thành bấy lâu nay của đội bóng xứ Nghệ cũng không giấu nổi tâm trạng bồi hồi, xúc động, bởi “lâu lắm rồi, sắc vàng mới nhiều đến thế, sóng người mới nổi trên sân Vinh”.

CĐV SLNA đang vô cùng hạnh phúc vì phong độ ấn tượng của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: V.V

Ở sân nhà là thế, còn sân khách? CĐV SLNA đã có những màn cổ vũ mang tính chuyên nghiệp, đầy ấn tượng trên sân Gò Đậu, sân Thống Nhất, sân Hàng Đẫy. Nhiều người Nghệ An còn phải thốt lên “đi xem bóng đá nhưng nỏ khi mô nghĩ rằng dân choa lại đông rứa”. “Khán giả đông nên đá sung lắm, nghe hò hét là sướng lắm rồi”, đó chính là lời bộc bạch mộc mạc của nhiều cầu thủ SLNA sau mỗi trận đấu.

Dường như tất cả đều đang nghĩ về một kết thúc có hậu cho SLNA ở mùa giải 2011, khi mà hình bóng nhà vô địch đang dần dần hiện ra. Và có thể chiếc Cúp VĐQG đã phiêu bạt hơn 10 năm nay sẽ trở về “quê choa” ở ngày không xa.

Và dưới sân

Không ai phủ nhận ở mùa bóng này, SLNA đã tìm cho mình những ngoại binh tốt, nhưng cũng không thể không nhắc đến dàn cầu thủ nội chất lượng “của nhà trồng được” ở “lò” SLNA. Bên cạnh thủ lĩnh Huy Hoàng chơi chắc chắn ở hàng thủ, nguồn sức mạnh chính yếu của SLNA là sức trẻ của những cái tên như Văn Bình, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Quang Tình, Âu Hoàn, Ngọc Anh, Hoàng Thịnh…

Nhờ có năng lực của lứa cầu thủ đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết này, SLNA đang có được phong thái mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thêm một điều đáng nói là nữa tuy “trẻ người”, nhưng số tài năng trẻ này không hề “non dạ”, bởi hầu hết đều đã có thâm niên trên dưới 3 năm chơi bóng ở V-League.

Trọng Hoàng với các pha đi bóng nhanh thoăn thoắt, Quang Tình với biệt danh “săn siêu phẩm” hay Đình Đồng, Văn Hoàn là những hậu vệ có lối chơi “khó chịu” nhưng cũng rất mềm mại ở những pha đánh biên, tất cả đã tạo nên một SLNA giàu cá tính và thăng hoa ở mùa giải năm nay.

Nói như thế không có nghĩa rằng các CLB khác không có những nội binh tốt, nhưng ở SLNA có một điều gì đó rất đặc biệt và không lẫn vào đâu được, đấy chính là “bản sắc”. Ngoại trừ thủ môn Quốc Cường và trung vệ Ngọc Luận là người ngoại tỉnh, còn lại các cầu thủ của SLNA đều dân gốc Nghệ An.

Sẽ rất thú vị nếu có mặt ở sân Vinh để xem đá bóng, bởi trên khán đài, phần đông khán giả hâm mộ chính là bạn bè, là hàng xóm, là người thân, là gia đình của các cầu thủ và BHL cũng như lãnh đạo đội bóng. Tan trận, bố mẹ của các cầu thủ cùng bạn bè, hàng xóm, người quen đợi ở cổng sân để hỏi han, động viên, chúc mừng và đôi khi chỉ là “buôn chuyện” về các tình huống trên sân. Khán giả là người thân, người thân là khán giả, đó chính là động lực để các cầu thủ SLNA chiến đấu không mệt mỏi.

Sức trẻ sẽ cho họ thêm bay cao, đá vì quê hương mình sẽ giúp họ có thêm động lực và nhiệt huyết. V-League luôn là sân chơi khắc nghiệt, nhưng nếu SLNA giữ được phong độ như hiện tại, cơ hội lên ngôi vô địch Eximbank V-League 2011 không phải là nhiệm vụ quá khó đối với họ. Đó chính là món quà vô giá họ tri ân cho người hâm mộ bởi dù đi đâu về đâu SLNA mãi mãi là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. 

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm