Bầu Đức tiếp Sông Lam

29/04/2011 14:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều mai, nếu không đi công tác hoặc lý do quá đặc biệt, bầu Đức khó có thể cưỡng được bước chân mình đến sân Pleiku. Đơn giản bởi đối thủ là SLNA, vốn quá nhiều duyên nợ với ông.

Ngày xưa

Nói như cổ tích nhưng ngày xưa ấy như mới hôm qua. Đấy là năm 2003, lúc bầu Đức mới tập tành làm bóng đá. Ngoài bộ ba hảo thủ Thái Lan Kiatisuk-Chukiat-Dusit, thì nguồn cầu thủ nội ông Đức nhắm đến, chính là lò Sông Lam.

Trong những công thần ban đầu (nội binh), thì Sông Lam chiếm số lượng áp đảo: Phi Hùng, Sỹ Hùng, Võ Văn Hạnh, trung vệ Thành Long, sau đó là Quốc Vượng. Dàn cầu thủ này giữ vị trí xung yếu trong hệ thống chiến thuật và là “linh hồn” của HA.GL ở buổi ban sơ. Bầu Đức sau này đã lần lượt “tặng” cho Đà Nẵng Phi Hùng và Võ Văn Hạnh, với lời “nhắn gửi” 2 thần tài này sẽ làm nên chuyện, giải cơn khát vô địch cho bóng đá sông Hàn. Nói thế mới thấy khả năng dùng người của ông Đức thuộc dạng “dị”, bởi dưới thời hoàng kim của HA.GL, các cầu thủ cá tính đều dốc lực phục vụ ông, như Phi Hùng, Hữu Đang, Quốc Vượng.

Vừa xuống Đà Nẵng, có lần cao hứng Phi Hùng rỉ tai nói nhỏ với chủ tịch CLB Đà Nẵng, lúc đó là ông Bùi Xuân Hòa: “Vô địch có khó gì đâu, anh thích không em làm cho”?  Ông Hòa giật nảy mình. Sau đó, mối duyên giữa Phi Hùng và Đà Nẵng không thành, do tiền vệ này nhận án kỷ luật của VFF.

Nhưng Võ Văn Hạnh thì khác, đấy thực sự là “món quà”  quá giá trị mà Đà Nẵng có được từ thiện ý của bầu Đức. Hạnh dù là người Phú Yên, nhưng được HLV Nguyễn Thành Vinh và SLNA “khai quật” tài năng. Như vậy, trong thành công ban đầu của bầu Đức, có hương vị phù sa của “dòng Lam”.

Ngày nay

Rồi SLNA tan tác, “Gỗ” cũng trôi lênh đênh để rồi năm ngoái, 2 bên có trận quyết chiến với nhau ở chung kết Cúp QG trên sân Thống Nhất. Dù đang công tác bên Lào, ông Đức cũng bay về để xem trận đấu. Đấy là thời điểm cả ông lẫn SLNA đều đang quá khát một danh hiệu, cho hành trình đánh bóng vinh quang xưa. SLNA đã thắng, hôm ấy trời đổ mưa, người ta thấy bầu Đức cất những bước chân nặng trĩu.

SLNA (phải) đã có chuỗi thành tích “kinh hoàng”: 7 trận liên tiếp thắng 6, hòa 1, kiếm được 19 điểm. Ảnh: V.V

Đấy là chiếc Cúp cuộc đời, với Hữu Thắng, Hồng Thanh, Huy Hoàng và các cầu thủ trẻ thế hệ 8X của bóng đá xứ Nghệ. Có thể khẳng định, Cúp QG đã gợi nguồn cảm hứng mãnh liệt để SLNA vững tin hơn ở sân chơi V-League.

Và họ đã làm được hơn những gì người ta tưởng tượng. Sông Lam kéo quân lên Pleiku với tâm thế của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Họ mới chính là thỏi nam châm, để hút người hâm mộ phố Núi, lẫn bầu Đức.

Thời oanh liệt nay còn đâu? Dĩ nhiên, bầu Đức lúc này đang rất cần một chiến thắng sau chuỗi thanh tích kém cỏi ngoài tầm kiểm soát. Nói thế bởi có thời điểm, HA.GL đã thi đấu rất bừng khởi, khiến có trận thắng ông Đức đã “phát rồ” vì phấn khích lẫn hy vọng. Vậy mà, sau 12 vòng, HA.GL đã trượt xuống vị trí thứ 11. Giấc mơ vô địch đã tan vỡ, khi khoảng cách với SLNA đã 11 điểm.

Cho dù thế, thì thắng được SLNA lúc này, là khoái cảm với bấy cứ đội bóng nào. Thầy trò HLV Hữu Thắng đã có chuỗi thành tích “kinh hoàng”: 7 trận liên tiếp thắng 6, hòa 1, kiếm được 19 điểm. Trong khi đó, HA.GL chỉ mới đạt 15 điểm.

Bầu Đức sẽ dốc hết vốn, sẵn sàng tung tiền tỷ, nhưng quá khó để làm nên cuộc lật đổ trước một Sông Lam đang cuộn dâng như mùa lũ.

Đêm nay, trong giấc ngủ,  biết đâu bầu Đức  mơ dàn tinh binh nhí của mình ở Học viện HA.GL-Arsenal JMG  đã qua lâu giai đoạn chơi bóng bằng chân trần. Chiều mai, họ đã trưởng thành, ra sân, màu cờ sắc áo ngùn ngụt, như dàn  cầu thủ trẻ của Sông Lam. Còn, trên băng ghế chỉ đạo của HA.GL là một thuyền trưởng có cái uy ông tướng, điều mà “Gỗ” đang khao khát. Có thể, chỉ cần như Hữu Thắng, đã có thể đỡ nhiều cho ông Đức.

Tiếc rằng, giữa mơ và thực vẫn còn quá xa với ông bầu họ Đoàn.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm