Gervinho: Từ gã hề thành sát thủ

07/10/2013 10:24 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một chàng hề ở Arsenal, một chuyên gia bỏ lỡcơ hội, Gervinho trở thành quân bài đặc biệt tại Roma, trong tay HLV Rudi Garcia.

Hai mùa giải qua, anh trở thành một nhân vật thú vị ở Bắc London, một chuyên gia… gây cười. Những pha bỏ lỡ khó  tin của Gervinho trở thành đề tài bàn tán cho các đối thủ của Arsenal ngay tại Emirates, và là nỗi đau của Wenger, vốn từng cho rằng Gervinho là… Thierry Henry mới. “Cậu ấy đặc biệt thiếu tự tin khi thi đấu ở Emirates”, vốn ít chê trách cầu thủ, ông Wenger cũng phải ngán ngẩm. “Tôi cảm thấy 6 tháng là quá ít để cậu ấy vụt biến thành một tài năng đầy tự tin. Tôi sẽ thả lỏng cho cậu ấy hay phải tạo ra những thách thức mới để cậu ấy tự tin hơn đây?”.

Gervinho hồi sinh nhờ HLV Rudi Garcia.

Gervinho có suy nghĩ của riêng anh: “Tôi muốn ra đi”, anh nói với tờ L’Equipe. “Tôi cần được chơi nhiều hơn, đặc biệt khi năm sau là World Cup”. Anh không đánh giá cao lời khẳng định của Wenger rằng chơi ở Emirates là một nỗi ám ảnh của anh. “Đó là sự lựa chọn của ông ấy. Tôi sẽ không phán xét nó. Ông ấy cho tôi cơ hội ra đi. Tôi tôn trọng Wenger. Nhưng một cầu thủ cần được chơi bóng. Và một HLV phải trao cho cầu thủ sự tự tin khi anh ta cần nó”.

“Với Rudi Garcia, tôi có nó”, Gervinho nói. Garica là HLV của anh ở Le Mans và sau đó là Lille. Ông ấy đặt tiền đạo vào bất cứ nơi nào anh ta cảm thấy thoải mái. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi một trong những việc đầu tiên Garcia làm khi tới Roma là yêu cầu Walter Sabatini theo sát Gervinho. Gervinho ghi 15 bàn ở mùa giải Lille giành cú đúp 2 năm trước.

Sau khi mở tài khoản bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Sampdoria hôm giữa tuần, Gervinho càng đá càng hay. Anh ghi 1 cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Bologna, tạo ra quả phạt đền trước Inter đêm qua và là người chuyền bóng để Totti ghi bàn mở tỉ số.

HLV Rudi Garcia chỉ sử dụng mình anh là tiền đạo thực sự, được phép cắm ở phía trên chờ bóng, nhất là khi Roma phản công, và tốc độ của anh đang dần trở thành cơn ác mộng của các đối thủ. “Đội khách không thể xử lý anh. Để cản Gervinho lại, họ phải xé áo anh” - Massimo De Luca viết trên tờ Il Corriere della Sera sau trận.

Hiếu Đỗ (Theo Eurosport)
Thể thao & Văn hóa

Hãy quên những lời lăng mạ và mỉa mai ở Arsenal, Gervinho!

“Quên Youtube đi”, Andrea Pugliese viết trên tờ Gazzetta dello Sport. “Chỉ có một Gervinho đích thực ở Roma, tái sinh từ tâm trí Garcia. Trong mắt nhiều CĐV Arsenal, anh chỉ là nhân vật đáng bị lăng mạ và mỉa mai trong 2 năm qua. CĐV Arsenal thậm chí còn đưa lên mạng nhiều video cảm ơn khi anh… rời đội bóng, và một đoạn băng ghi lại những pha bóng bỏ lỡ cơ hội của anh. Những màn trình diễn gần đây của Gervinho là câu trả lời cho những mỉa mai đó. Tốc độ thậm chí có thể giúp anh chạy nhanh hơn quả bóng”. Có thể là hơi quá lời, nhưng thực sự là Gervinho đã chơi như lột xác kể từ khi đặt chân lên đất Italy.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm