Bóng đá châu Âu đêm qua: Barca ngược dòng ấn tượng, Roma đè bẹp Inter

06/10/2013 08:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Barca dễ dàng đánh bại Valladolid không phải điều gì đó quá bất ngờ, nhưng điều khiến các cule vui mừng là ngay cả khi ngôi sao sáng nhất Lionel Messi không thể ra sân, thì cả đội vẫn chơi tốt, đặc biệt là Neymar.


Barca vẫn toàn thắng ở Liga mùa này

Trước Valladolid, Barca đã áp đặt lối chơi không mấy khó khăn. Tuy vậy, chính Valladolid mới là đội có bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu của Guerra sau một pha phạt góc. Nhưng không lâu sau đó, Alexis Sanchez đã gỡ hòa cho Barca bằng một cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm từ pha kiến tạo của Tello. Sau bàn thắng của Sanchez, Barca đã chơi thanh thoát hơn trong hiệp 2. Và Tello lại là người hùng của Barca khi chuyền bóng để Xavi nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 52. 

Từ lúc này, Valladolid chỉ còn biết chịu trận và những bàn thắng tiếp theo đến với Barca là một kết quả tất yếu. Sanchez lập một cú đúp cho riêng mình trước khi Neymar ấn định chiến thắng 4-1 cho Barca. Vắng Messi, Neymar được đẩy vào trung tâm chơi "số 9 ảo", và anh có lẽ sẽ khiến HLV Martino phải đau đầu khi Messi trở lại. Neymar chơi rất năng nổ và được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Chiến thắng trước Valladolid đã giúp Barca trở thành đội đầu tiên toàn thắng 8 lượt trận đầu tiên ở Liga kể từ khi Real Madrid làm được điều tương tự ở mùa 1987/88. Một chi tiết đáng chú ý nữa là Barca đã toàn thắng 18 trận gần nhất khi được chơi trên sân nhà ở Liga, chỉ còn kém kỷ lục lập được năm 1974 ba trận thắng nữa. Liên quan tới Messi, trong 8 trận đấu mà tiền đạo người Argentina vắng mặt trong 3 năm qua, Barca đã thắng cả 8. Rõ ràng, vắng Messi không phải là một thảm họa với họ.

Totti hạ gục Inter ngay tại San Siro

AS Roma đã chứng tỏ tại sao họ là một ứng viên tiềm tàng cho Scudetto mùa này khi thầy trò HLV Garcia xuất sắc đánh bại Inter ngay trên sân khách với tỷ số 3-0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng kể từ đầu mùa.


Roma vẫn chưa có đối thủ ở Serie A

Dù đã bước vào tuổi "băm" nhưng Totti chính là nguồn cảm hứng để Roma chơi thăng hoa ở Serie A cho tới thời điểm này. Trước trận gặp Inter, Totti đã có 1 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Nhưng riêng ở trận đấu với Inter đêm qua, Totti đã lập một cú đúp ngay trong hiệp 1. Chính từ một pha sút xa căng như trái phá ở phút 18 của Totti, Roma đã khai thông bế tắc và khiến Inter hoảng loạn. Kết quả là họ đã có thêm hai bàn thắng nữa trước khi hiệp 1 kết thúc do công của Totti và Florenzi. 3-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Cú đúp vào lưới Inter đã nâng số bàn thắng mà Totti ghi được ở Serie A lên con số 230, chỉ còn kém 44 bàn so với kỷ lục của Silvio Piola.

Bayern bị cầm chân, nhưng vẫn giành ngôi đầu của Dortmund

Vòng 8 Bundesliga đã chứng kiến hai bất ngờ liên tiếp khi Bayern Munich lẫn Dortmund đều mất điểm. Trong khi Dortmund thua trắng 0-2 trước Monchengladbach thì Bayern bị Leverkusen cầm hòa 1-1.


Stegen khiến Dortmund phải thất bại

Marc-Andre ter Stegen đã chứng tỏ tại sao anh lại là một trong những thủ môn xuất sắc nhất nước Đức hiện nay khi liên tục khiến các chân sút của Dortmund nản lòng. Chính phong độ xuất sắc của Stegen trước khung gỗ là nguyên chính lý giải cho thất bại của Dortmund trước Monchengladbach.

Khi mà Dortmund không thể ghi bàn vào lưới Stegen dù đã tạo ra không ít cơ hội, họ đã phải trả giá bởi các pha phản công nhanh của đội chủ nhà. 9 phút trước khi hết giờ, từ một pha bóng như vậy, Hummels đã buộc phải phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm để rồi bị truất quyền thi đấu, đồng thời tạo cơ hội cho Max Kruse mở tỷ số trên chấm 11m. Chỉ 5 phút sau đó, Raffael đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Monchengladbach bằng một cú sút sệt đẹp mắt.

Những gì đã diễn ra với Dortmund trước Monchengladbach khá giống với Bayern khi các nhà ĐKVĐ làm khách trước Leverkusen. Đội bóng của Guardiola đã tung ra tới 18 cú sút trúng đích nhưng họ chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Toni Kroos. Nhưng ngay sau đó, Leverkusen đã có bàn gỡ hòa nhờ công Sidney Sam.

Dù vậy, 1 điểm trước Leverkusen là đủ để Bayern giành ngôi đầu bảng từ tay Dortmund. Hiện đội bóng của Pep đã có 20 điểm sau 8 vòng, nhiều hơn Dortmund đúng 1 điểm.

Monaco gây áp lực lên PSG

Bàn thắng muộn của Lucas Ocampos đã giúp Monaco giành chiến thắng 2-1 trước Saint-Etienne, qua đó gây áp lực lớn lên PSG. Tạm thời Monaco đang dẫn đầu Ligue 1 với 3 điểm nhiều hơn PSG. Ở trận đá muộn, PSG sẽ có một trận đấu hứa hẹn là rất khó khăn trước Marseille.


Monaco đang tạm hơn PSG 3 điểm

Trước Saint-Etienne, Monaco đã hoàn toàn áp đảo, và họ chỉ mất đúng 15 phút để có bàn mở tỷ số do công của Yannick Ferreira-Carrasco sau pha kiến tạo đẹp mắt của James Rodriguez. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, đội khách đã có bàn gỡ sau bàn thắng của Romain Hamouma. Phải tới gần cuối trận, Monaco mới lại vượt lên dẫn trước khi cầu thủ vào sân thay người Ocampos dứt điểm thành công từ quả tạt của Rodriguez, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm