Bốc thăm tứ kết Champions League: Chờ một tháng Tư “kinh điển”

18/03/2011 09:52 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Bắt đầu từ lúc 18 giờ ngày hôm nay, 18/3, lễ bốc thăm chia cặp cho các trận đấu ở vòng tứ kết Champions League và Europa League sẽ diễn ra ở trụ sở UEFA đóng tại Nyon, Thụy Sỹ. Buổi lễ sẽ được điều hành bởi Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino và đại sứ cho địa điểm tổ chức trận Chung kết (Wembley), cựu tiền đạo đội tuyển Anh Gary Lineker. Và như thường lệ, giờ là lúc người ta bàn về những khả năng, cũng như những duyên nợ giữa các đội bóng góp mặt. Càng gần giờ G, không khí lại càng rôm rả.

Lá thăm may rủi có thể khiến họ gặp nhau ở tứ kết, Ảnh Getty

Lần đầu tiên trong 7 năm được tham gia với tư cách người trong cuộc, người Madrid chờ đợi lễ bốc thăm này lắm. Ngay sau trận đấu với Lyon, họ đã bắt đầu bàn luận về những đối thủ tiềm tàng của mình. Mourinho nói rằng ông không muốn gặp Inter và Chelsea, vì gặp lại những đội bóng cũ luôn là những trận đấu rất khó khăn về mặt cảm xúc. Giám đốc Valdano thì nói rằng ông không muốn gặp Schalke của Raul, cũng vì lý do cảm xúc. Ronaldo, ngược lại, có vẻ không quan tâm lắm tới chuyện tình cảm sướt mướt; anh bảo: “hãy mang M.U và Raul tới đây!”

Mỗi người một ý, song nhìn chung, người Madrid đều cố tình không nhắc tới, hoặc chỉ nhắc rất khẽ, tới cái tên Barca. Đó là cái tên mà lẽ ra họ phải nhắc tới đầu tiên. Vì nếu chủ đề ưa thích trong những câu chuyện trước lễ bốc thăm là duyên nợ, không lý gì người ta lại phớt lờ khả năng Real Madrid đụng độ Barca ở vòng tứ kết này. Duyên, nợ, thù hận, căng thẳng, kịch tính, thăng hoa, thất vọng, nụ cười, nước mắt…, không có gì là chưa xảy ra ở cặp đấu có cả trăm năm lịch sử mà thế giới gọi là "kinh điển" ấy. "Kinh điển" ở Champions League lại càng không thể bỏ qua.

Nếu chiều này, những lá thăm đưa Barca đến với Real, đó còn là sự khởi đầu cho một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử: Bốn trận "Kinh điển" trong vòng một tháng. 16/4 tới, Real Madrid sẽ tiếp đón Barca trong trận "Kinh điển" lượt về ở Liga. 20/4, hai đội lại đụng độ nhau ở Mestalla, trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua. Còn ở Champions League, trận lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/4, trong khi trận lượt về sẽ diễn ra vào các ngày 12 và 13. Nghĩa là sẽ có tới 4 trận "Kinh điển" chỉ trong vòng có nửa tháng.

Nếu điều đó xảy ra, không biết nên buồn hay nên vui. "Kinh điển" là một sự kiện đặc biệt, và luôn luôn đáng để chờ đợi. Nhưng nếu "Kinh điển" diễn ra dồn dập quá cũng chưa hẳn đã hay, giống như một món ăn dù ngon tới mấy mà cứ ăn mãi thì cũng thấy ngán. Có phải tuyệt hơn không, nếu để dành trận đấu đặc biệt ấy cho tháng Năm, ở Wembley?

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm