11 cái tên xuất sắc nhất lượt về vòng 1/8 Champions League

17/03/2011 19:25 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Champions League mùa giải 2010-2011 đã xác định được 8 cái tên giành quyền vào tứ kết sau khi kết thúc các trận đấu ở vòng 1/8. Đó là Barca, Real Madrid, M.U, Chelsea, Tottenham, Inter Milan, Schalke và Shakhtar Donetsk. Các trận lượt về vòng 1/8 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn mà tiêu biểu là cú lội ngược dòng ngoạn mục của Inter Milan trước Bayern Munich hay chiến thắng thuyết phục của Barca trước Arsenal.

Đội hình tiêu biểu lượt về vòng 1/8 Champions League do trang Goal bầu chọn (sơ đồ 4-2-1-3):

Thủ môn: Manuel Neuer (Schalke)

Thủ thành số 1 của ĐT Đức vẫn chơi xuất sắc như thường lệ. Dù hàng thủ của Schalke luôn tỏ ra mong manh với bộ đôi trung vệ không thật sự ấn tượng  Metzelder và Hoewedes, nhưng với sự xuất sắc của Neuer, đội bóng Đức vẫn đánh bại được Valencia một cách thuyết phục. Trong trận lượt về, Neuer đã có một pha cứu thua xuất thần từ một pha dứt điểm của Aduriz.

Hậu vệ phải: Darijo Srna (Shakhtar Donetsk)

Eto'o là nguồn cảm hứng giúp  Inter lội ngược dòng trước Bayern - Ảnh AP

Hậu vệ phải người Croatia đã có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc trước Roma. Không thể ngăn chặn trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự, Srna đóng góp một phần quan trọng vào thành tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết Champions League của Shakhtar.

Trung vệ: William Gallas (Tottenham)

Điềm tĩnh và cực kỳ chắc chắn, Gallas đã khiến Ibrahimovic và các đồng đội phải im tiếng trên đất Anh, giúp Tottenham giành được trận hòa quan trọng trong trận lượt về để loại AC Milan khỏi Champions League. Pha cứu bóng ngay trên vạch vôi trong hiệp 1 chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Gallas trong trận đấu này.

Trung vệ: Mikael Antonsson (Copenhagen)

Trung vệ của Copenhagen đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi cùng đội bóng Đan Mạch cầm chân Chelsea không bàn thắng ngay tại Stamford Bridge. Antonsson đã có những pha can thiệp rất đúng lúc, đặc biệt là tình huống ngăn chặn Nicolas Anelka.

Hậu vệ trái: Marcelo (Real Madrid)

Marcelo chính là cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng tưng bừng 3-0 của Real Madrid trước Lyon. Phối hợp rất tốt với Ronaldo và thậm chí còn ghi bàn mở tỷ số sau một pha đi bóng kỹ thuật như một tiền đạo, Marcelo cũng góp công lớn trong bàn thắng thứ hai của Benzema. Một trận đấu đáng nhớ của hậu vệ người Brazil.

Tiền vệ trung tâm: Willian (Shakhtar Donetsk)

Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Willian đã có một pha kiến tạo thành bàn và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp khác để kết liễu Roma. Tiền vệ này luôn tỏ ra nguy hiểm mỗi khi có bóng trong chân nhưng cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ phòng ngự.

Tiền vệ trung tâm: Sandro (Tottenham Hotspur)

Lỳ lợm và tranh cướp bóng cực tốt, Sandro đã hóa giải rất tốt nhiều pha tấn công của Milan trong hiệp 1 khi đội bóng Italia gia tăng sức ép trên hàng công. Sang hiệp 2 cũng vậy, tiền vệ người Brazil nhờ thể lực dồi dào đã nhiều lần bẻ gãy các pha lên bóng của Milan.

Tiền vệ tấn công: Lionel Messi (Barcelona)

Ghi 6 bàn sau hai cuộc đối đầu với Arsenal trên sân Nou Camp, Messi hẳn đã khiến các “Pháo thủ” cảm thấy cuộc sống khó khăn nhường nào khi phải đối mặt với anh. Bàn mở tỷ số của Messi vào lưới Almunia trong trận lượt về vòng 1/8 mùa này thực sự là một kiệt tác trước khi anh chính thức kết liễu Arsenal bằng pha lập công trên chấm 11m.

Tiền đạo: Jefferson Farfan (Schalke)

Tiền đạo cánh người Peru luôn là một mũi tấn công nguy hiểm của Schalke bên cánh phải và trước Valencia, Farfan đã ghi dấu ấn bằng một cú đúp đẹp mắt, giúp đội bóng Đức giành quyền vào tứ kết với chiến thắng 3-1 trong trận lượt về.

Tiền đạo: Samuel Eto'o (Inter)

Với màn trình diễn gần đây nhất trong trận gặp Bayern Munich, Eto’o xứng đáng là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League. Tiền đạo người Cameroon chính là nhân tố quyết định trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Inter trước Bayern bằng một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo.

Tiền đạo: Javier Hernandez (Manchester United)

Trận lượt về với Marseille không phải là lần đầu tiên “hạt đậu nhỏ” Chicharito tạo nên sự khác biệt cho M.U. Cú đúp vào lưới đội bóng Pháp dù là hai pha lập công đơn giản nhưng nó đã chứng tỏ khả năng “đánh hơi” bàn thắng và chọn vị trí tuyệt vời của tiền đạo người Mexico.

Vũ Mạnh (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm