Công Vinh và CLB BĐHN: Vì ta cần nhau

16/08/2012 19:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Khi Công Vinh quyết định về với bầu Kiên đã có nhiều lời bàn ra tán vào và để “mối tình” ấy không trở thành một cuộc tình khổ đau thì tất cả phụ thuộc vào chính bản thân Lê Công Vinh.

Có một câu chuyện được đồng đội Công Vinh kể lại như thế này, ở đội CLB BĐHN, HLV hoặc lãnh đội vẫn cứ đi gõ cửa phòng mỗi lần có áp dụng giờ giới nghiêm để kiểm tra xem cầu thủ có ở phòng hay vượt rào trốn ra ngoài chơi. Công Vinh có vẻ như không quen với việc này và có lần, CV9 đã “tự ái” và nói lại rằng: “Phòng tôi khỏi phải kiểm tra đi, không phải tôi ngôi sao nọ kia gì cả mà tôi là cầu thủ chuyên nghiệp rồi, trẻ con nữa đâu mà đi kiểm tra từng phòng thế.”

Nếu cầu thủ nào cũng “chuyên nghiệp thực sự”, thì lãnh đội của CLB BĐHN hẳn đâu cần phải làm vậy. Mà cũng từ câu chuyện này mới thấy, cứ “nhốt” cả đám đến ba mươi con người, đủ mọi cá tính lại với nhau, quản như “trại lính”thì rồi cũng dễ nảy sinh vấn đề. Để hòa nhập được với đồng đội mới, tập thể mới, một cầu thủ với số tiền lót tay và mức lương dù không công khai nhưng ai cũng biết chắc chắn là vượt xa người khác là Công Vinh đã phải đối đầu với vô số vấn đề.


Công Vinh bất đắc dĩ phải trở thành cầu thủ quan trọng ở trận đấu trốn xuống hạng

Sau mỗi trận đấu không được như ý, cầu thủ CLB BĐHN có lúc huỵch toẹt: “Còn cái thằng Timothy thì bọn em chả đá được đâu, ức chế lắm, nó nghĩ nó là ông Trời con à mà ai cũng phải phục vụ nó”, rồi có những lúc cáu giận với nhau ngay trên sân đấu: “Ông đá quả bóng đấy vô trách nhiệm thế à, sao không chuyền sang”. Nhưng với người đến từ HN T&T Công Vinh, sau một thời gian thì cả cầu thủ cũ của HP.HN và HN ACB đều từng nói: “Vinh sống hay mà, thoải mái lắm, có vấn đề gì đâu”. Nhiều khi đồng đội nhờ vả cái này cái kia, Công Vinh giúp được, đều giúp rất tận tâm.

Ở sân tập, Công Vinh thường xuyên ra sớm, khởi động kỹ, tập hăng, rồi còn ở lại tập thêm. Đồng đội kể lại, sau những trận cầu bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Công Vinh còn mất ăn mất ngủ, bực với chính mình.

Khi Công Vinh ghi bàn danh dự trong trận thua 1-4 của CLB BĐHN trước Navibank Sài Gòn tuần trước thì Antonio cũng “nổ” được 1 quả ở trận hòa giữa SG.XT và B.BD. Trong danh sách chân sút hàng đầu lịch sử V-League, Công Vinh vẫn cứ kém Antonio 1 bàn.

Đặt giả thiết nếu CLB BĐHN xuống hạng, Công Vinh phải đá ở giải hạng Nhất năm sau thì chả biết đến bao giờ Vinh mới làm lên lịch sử. Cá nhân mình, tiền đạo Nghệ An hẳn muốn vượt lên ngay mùa giải này nhưng giờ thì tất cả phải tập trung cho mục tiêu trụ hạng của CLB BĐHN.

Đầu mùa giải này, dứt khỏi bầu Hiển và về với bầu Kiên, nhiều người nói mục đích chính của Công Vinh là vì tiền. Không đá ở HN T&T, tiền đạo với danh tiếng hàng đầu Việt Nam sẽ không còn được đá ở một đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Và cũng ở thời điểm đó, ai cũng nghĩ có Công Vinh thì CLB BĐHN sẽ có phần khởi sắc hơn. Người tính không bằng trời tính, hẳn Công Vinh cũng không nghĩ được đến cuối mùa, mình sẽ phải chơi ở một trận đấu có tính chất chả khác nào “chung kết ngược”.

Trận đấu tại vòng 26, Công Vinh có thể trở thành tâm điểm, sẽ tỏa sáng để gỡ lại thể diện giúp bầu Kiên khỏi phải muối mặt. Tự bản thân tiền đạo người xứ Nghệ cũng phải nỗ lực để một lần nữa chứng minh lại giá trị của mình, để “cuộc tình” với bầu Kiên không trở thành một “cuộc tình khổ đau”.  

Những trận cầu quan trọng, căng thẳng luôn cần đến sự tỏa sáng của những ngôi sao và với ngôi sao Công Vinh, phải tỏa sáng ở một trận cầu “quan trọng”, sống còn kiểu này, kể cũng… buồn. Nhưng thà buồn còn hơn, bởi nếu không thì đó sẽ là một thảm họa thực sự với Công Vinh,  bầu Kiên, và cả CLB  BĐHN.

Trần Uy Vũ


                               

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm