15/08/2012 17:09 GMT+7 | V-League
(TT&VH Online) - Là người từng dẫn dắt CLB BĐHN, HLV Nguyễn Thành Vinh hiểu rõ hơn ai hết nội tình đội bóng và ông đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém thành tích của CLB BĐHN.
Xin chào HLV Nguyễn Thành Vinh là người đã dẫn dắt CLB BĐHN, ông đánh giá thế nào về thành tích của đội bóng trong thời gian gần đây?
- Theo tôi, CLB BĐHN không phải đội bóng có lực lượng yếu. CLB BĐHN có Timothy, có Công Vinh, Thành Lương, cả cầu thủ nội và cầu thủ ngoại đều tốt cả. Thành tích thi đấu của CLB BĐHN như vậy đã không phản ánh đúng lực thực của đội bóng, không đáp ứng được kì vọng, đúng ra, mọi sự đã có thể khác đi rất nhiều và CLB BĐHN không phải lâm vào cảnh phải chạy đua trụ hạng ở vòng đấu cuối như hiện tại.
Điểm thuận lợi nhất khi tôi còn nắm đội bóng và hiện tại cũng vậy là BHL luôn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành công việc về chuyên môn.
Cuối tuần này, CLB BĐHN sẽ đá với V.HP, một trận đấu mà đội bóng ông từng dẫn dắt buộc phải thắng để tự quyết định số phận của mình. Ông đánh giá về trận đấu này ra sao, CLB BĐHN ở thời điểm này cần phải làm gì?
- Theo tôi, điều quan trọng nhất, nhất thiết phải làm được lúc này là toàn thể cầu thủ CLB BĐHN phải đoàn kết lại. Các em, các cháu phải nghĩ đến giá trị của đội bóng, nghĩ đến giá trị của bản thân mình, phải cảm thấy tự ái, phải để cho lòng tự trọng trỗi dậy, đứng lên đá một trận đúng với khả năng của mình.
So về lực lượng, CLB BĐHN còn mạnh hơn, có lợi thế hơn. V.HP giờ chỉ đá vì danh dự, chơi 1 trận đấu cuối vì những CĐV Hải Phòng chứ họ đã hết động lực về thành tích, vì thế thực sự thì cũng không phải là quá khó để CLB BĐHNcó thể có chiến thắng trên sân nhà. Cá nhân ông, nếu có một lời mời nào đó, ông có muốn trở lại làm việc tại V-League?
- Tạm thời thì tôi đang nghỉ ngơi bên gia đình tại Nghệ An và cảm thấy rất thoải mái. Các con, các cháu của tôi đi xa cũng về thăm tôi. Trước đây, mình bận bịu công việc, cứ đi biền biệt, thời gian dành cho gia đình không nhiều và thời gian này tôi cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhõm. Cái nghề HLV, lúc làm thì áp lực đến bạc cả tóc nhưng nghỉ ngơi một thời gian nhiều khi cũng “ngứa nghề”, cũng muốn tận hưởng cái cảm giác đứng ở sân bóng, giữa cuộc đua tranh. Nếu có cơ hội, nhận được một lời mời thích hợp thì ông Vinh “Nghệ” này vẫn muốn tái xuất đấy.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất