Bosnia 0-0 Bồ Đào Nha: Quyết định ở Da Luz

13/11/2011 11:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Cristiano Ronaldo đã không thể tỏa sáng trong một trận cầu mà anh đã chơi rất cố gắng. Nhưng dù sao, trận hòa 0-0 không phải một kết quả quá tệ, và người Bồ hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình khi được trở về Da Luz vào giữa tuần sau.

Trước cuộc đấu này, người ta đã nói rất nhiều đến cuộc đối đầu giữa Dzeko và Ronaldo, và ngôi sao người Bồ được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp, cũng như phong độ ở thời điểm hiện tại. Trong trận đấu hôm qua, Dzeko đã im tiếng, nhưng Ronaldo cũng chẳng khá hơn. Chân sút Man City bị hàng thủ đội khách khóa chặt, còn đối thủ của anh thì có cơ hội, nhưng lại không dứt điểm thành công.

Ở trận này, hàng phòng ngự Bosnia vắng đến 3 trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt là Mensur Mujdza, Boris Pandza, và Sasa Papac. Tận dụng cơ hội ấy, HLV Paulo đã bố trí sơ đồ 4-1-2-3 thiên về tấn công. Với Ronaldo, Nani ở hai bên cánh cùng bộ đôi Moutinho - Meireles sẵn sàng dâng lên hỗ trợ hàng tấn công, còn Veloso là tấm lá chắn trước hàng phòng ngự, Bồ Đào Nha không quá khó khăn trong việc áp đặt thế trận và tạo nên những cơ hội. Việc họ tung sút gần gấp 3 lần đối phương (13-5) là một minh chứng. Đáng kể nhất là các tình huống dứt điểm của Postiga và Ronaldo.

Chất lượng quá tồi của sân Bilino Polje cũng là nguyên nhân dẫn đến việc trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Đơn cử như pha bỏ lỡ đáng tiếc của Ronaldo ở phút thứ 51, sau khi anh được Nani dọn cỗ bằng một đường đánh gót điệu nghệ. Sở dĩ cú sút chân trái băm bổ của tiền đạo này đi thiếu chính xác vì trước đó, bóng đã chạm vào một mô đất và nảy lên một cách bất thường. Và không chỉ Bồ Đào Nha là nạn nhân của mặt sân gồ ghề này. Cuối trận, cầu thủ vào thay người Ibisevic của đội chủ nhà cũng có một cơ hội tương tự khi đối mặt với thủ thành Patricio, nhưng anh sút vọt lên trời vì quỹ đạo khác thường của trái bóng sau khi chạm đất.

Chắc chắn yếu tố mặt sân sẽ không thể tác động tiêu cực đến lối chơi của hai đội trong trận lượt về bởi Da Luz là một trong những sân bóng đẹp nhất châu Âu, với mặt cỏ chất lượng, rất thích hợp cho những đội bóng thiên về kỹ thuật. Tỷ số hòa 0-0 trên đất khách cũng sẽ là một lợi thế tương đối cho đoàn quân của HLV Paulo Bento. 



Ronaldo và đồng đội phải phân bại thắng thua ở sân Da Luz- Ảnh Getty

Điểm sáng Pepe

Xét về khía cạnh tấn công, người Bồ không thể hài lòng. Một khi đã không thể sút tung lưới hàng phòng thủ đã thiếu vắng đến 3 trụ cột, thì sẽ không dễ dàng để khoan thủng tấm lá chắn ấy, khi những cầu thủ trên quay trở lại. Mặc dù vậy, điểm lạc quan nhất trong 90 phút tại Bosnia là sự vững chắc của hàng phòng ngự, nhất là phong độ xuất sắc của "quái thú" Pepe, người đã khiến Edin Dzeko hoàn toàn "mất điện".

Sau khi Carvalho từ giã ĐTQG, Bruno Alves đã nhanh chóng trở thành sự lựa chọn số một nơi hàng phòng ngự Bồ Đào Nha, nhưng tìm người đá cặp với anh là cả một vấn đề lớn. Rolando là một thử nghiệm thất bại, dù anh từng chơi cùng Alves trong màu áo Porto. Trong hai trận cuối vòng bảng, khi Paulo bố trí bộ đôi này ở trung tâm hàng phòng ngự, Bồ Đào Nha đã bị Iceland và Đan Mạch nã cho đến 5 bàn. Trái hẳn với chiến dịch vòng loại World Cup 2010, đội bóng màu bã trầu khiến người ta hết sức âu lo về khả năng phòng ngự.

Nhưng cảm giác ấy không xuất hiện khi Pepe, cầu thủ mới trở lại ĐTQG sau khi dính chấn thương gân khoeo, đá cặp cùng Bruno Alves. Trước Bosnia, khả năng đeo bám cực rát cùng sức mạnh tranh chấp của Pepe đã khiến Dzeko hoàn toàn bất lực. Chân sút của Man City gần như không có khoảng trống để hoạt động, nhất là khi Bosnia đá 4-2-3-1 trong suốt 2/3 thời gian trận đấu. Phải đến khi HLV Susic tung Ibisevic vào sân, đội chủ nhà mới tạm thoát khỏi thế bế tắc.

Tháng 11/2009, Bồ Đào Nha đã giành vé dự World Cup 2010 ngay trước mũi Bosnia nhờ khi giành chiến thắng 1-0 ở cả hai lượt trận play-off. Hai năm sau, nhiệm vụ của họ đã khó khăn hơn sau trận hòa 0-0 vừa rồi, nhưng với nền tảng vững chắc nơi hàng phòng thủ, có thể tin rằng, lịch sử sẽ lặp lại.

Tuấn Cương


Kết quả lượt đi play-off

Bosnia - Bồ Đào Nha 0-0

Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia 0-3 Olic 2', Mandzukic 32', Corluka 51'

CH Czech - Montenegro 2-0 Pilar 63', Sivok 90'+2

Estonia - CH Ireland 0-4 Andrews 13', Walters 67', Keane 71', pen 88'

Lượt về đá ngày 16/11

Ronaldo vượt Simao

Sau trận đấu vừa rồi, Cristiano Ronaldo đã vượt qua đàn anh Simao Sabrosa để lọt vào tốp 5 tuyển thủ khoác áo ĐT Bồ Đào Nha nhiều nhất, với 86 trận. Người đang giữ kỷ lục này là cựu danh thủ Luis Figo với 127 trận. Tiếp theo là Fernando Couto (110), Rui Costa (94), và Pedro Pauleta (88). Cơ hội để tiền đạo Real Madrid vượt qua những bậc đàn anh này là rất lớn, bởi anh mới 26 tuổi và đang ở vào độ chín của sự nghiệp. Và với một cầu thủ rất thích chinh phục những kỷ lục như Ronaldo thì anh không chỉ muốn vượt qua những cột mốc trên. Hiện tại, CR7 đang xếp thứ 4 trong danh sách các chân sút hàng đầu cho đội tuyển Bồ Đào Nha, với 30 bàn thắng, chỉ sau Figo (32 bàn), Eusebio (41), và Pauleta (47). Trong số các cầu thủ còn thi đấu, chỉ có Nuno Gomes (29) là có khả năng đuổi kịp Ronaldo. Nhưng anh này đã 35 tuổi và chuẩn bị giải nghệ.









Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm