Bosnia 0-0 Bồ Đào Nha: Cơ hội vẫn còn đó

12/11/2011 06:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Được thi đấu trên sân nhà song việc thiếu các trụ cột ở tuyến phòng ngự đã khiến lối chơi của Bosnia & Herzegovina không thể vận hành trơn tru như mọi khi. Không những thể, việc các cầu thủ, đặc biệt là Ibsevic, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đã làm Bosnia & Herzegovina không thể có được bàn thắng nào “làm vốn” trước Bồ Đào Nha.

Phải tới làm khách trên sân của Bosnia & Herzegovina song các cầu thủ Bồ Đào Nha đã phát huy rất đúng lúc đẳng cấp của một đội bóng có nhiều ngôi sao. Thi đấu trên một mặt sân bị đánh giá không khác gì “ruộng khoai tây” nhưng Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã nhập cuộc tốt hơn đội chủ nhà. Phần vì Bosnia thiếu vắng ba cầu thủ trụ cột nơi hàng phòng ngự, phần vì CR7 đang có phong độ cực áo trong màu áo của Real Madrid.


CR7 chơi nỗ lực song không thể dứt điểm một lần thành công - Ảnh Getty

Ngay phút thứ 8, Bồ Đào Nha đã có cơ hội mở tỷ số. Từ đường chuyền vượt tuyến cho Nani, cầu thủ của Man United đã đánh đầu ngược trả lại bóng cho Raul Mereiless băng lên từ tuyến hai bắt volley. Tiếc là trái bóng sau đó đã tìm đến đúng vị trí mà thủ môn đội chủ nhà đã chọn.

Sau tình huống bở lỡ của Mereiless, trận đấu diễn ra trong thế cầm chứng của cả hai đội. Trong khi Bồ Đào Nha chỉ tập trung bóng cho các mũi nhọn như Nani hay C. Ronaldo còn dồn toàn bộ đội hình ở phía sân nhà để chơi phòng ngự phản công thì các mũi nhọn bên phía Bosnia & Herzegovina cũng không có được một ngày thi đấu sắc sảo để tạo ra các cơ hội ăn bàn thực sự. Phút thứ 51, Bồ Đào Nha có cơ hội cực tốt để mở tỷ số song một lần nữa, Cristiano Ronaldo đã bỏ lỡ. Xuất phát từ pha phản công nhanh, Nani đánh gót cho cựu đồng đội ở Man United song ở một tư thế thuận lợi đối mặt với thủ môn đối phương, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid lại dứt điểm quá mạnh nên bóng đã đi không chính xác.

Chỉ vài phút sau, cơ hội tiếp tục đến với Bồ ở phút 58. Từ pha đá phạt của Moutinho, bóng tìm tới đúng vị trí của Helder Postiga nhưng ở cự ly khoảng 6m so với khung thành đối phương, cựu tiền đạo của FC Porto đã lóng ngóng dứt điểm vọt xà khá đáng tiếc trong tình huống này.

Trong những phút cuối trận, các cầu thủ Bosnia & Herzegovina cũng đã cố gắng dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng “làm vốn” trước trận lượt về trên đất Bồ vào tuần tới. Và cơ hội cũng đã tới cho đội chủ nhà khi từ một đường chuyền bên cánh trái của đồng đội ở phút 73 đã đặt Dzeko vào tình huống đối mặt với khung thành thủ môn đối phương. Nhưng không hiểu có phải vì chất lượng mặt sân không tốt hay không mà tiền đạo đang chơi cho Man City lại dứt điểm hụt bóng.

Trận đấu cuối cùng khép lại bằng tình huống hỏng ăn hết sức đáng tiếc của Ibisevic ở phút 82. Từ đường chọc khe tinh tế của đồng đội, tiền đạo đang chơi ở Bundesliga đã khôn ngoan thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ đối phương để thoát xuống. Và cũng như Dzeko trước đó, trong tình huống đối mặt với thủ môn Bồ Đào Nha cuối cùng, Ibisevic lại dứt điểm vọt xà, qua đó bỏ lỡ cơ hội giúp cho đội nhà giành ưu thế về mặt tỷ số trước trận lượt về.

Có thể nói với tỷ số 0-0 sau trận lượt đi, cơ hội đi tiếp của hai đội vẫn còn nhưng chắc chắn với lợi thế sân nhà trong trận lượt về, Bồ Đào Nha đang là đội nắm nhiều ưu thế hơn. Với Bosnia & Herzegovina, có thể họ đã chơi không tốt bằng đối thủ trong 45 phút đầu tiên nhưng nếu tận dụng tốt các cơ hội trong hiệp 2, có lẽ đội bóng của HLV Safet Suvic giờ có thể hướng tới một trận đấu thực dụng trên đất Bồ, thay vì phải căng ra tìm kiếm bàn thắn. Phát biểu sau trận đấu, HLV Susic cho biết: “Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo rõ ràng là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch song chúng tôi cũng đã có những cơ hội nhất định. Tôi không muốn trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Tôi có những vấn đề ở hàng phòng ngự và cúng tôi cần sớm tìm ra giải pháp”.

Trong khi đó, HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha, đội bóng từng vừa qua Bosnia trong trận đấu tranh vé vớt dự World Cup 2010, cũng thừa nhận rằng việc đối phương thiếu những cầu thủ trụ cột đã giúp đội bóng của ông có một chuyến làm khách dễ thở trên “thửa ruộng khoai tây”: “Bosnia và Herzegovina có một đội hình chất lượng và trưởng thành hơn so với năm 2009. Họ có những ngôi sao như Edin Dzeko, Zvjezdan Misimovic và Miralem Pjanic. Họ có thể áp dụng luôn luôn hai sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và 4-4-2. Chúng tôi vẫn còn những cầu thủ đã tham dự trận đấu giành vé tới World Cup 2010 với họ. Đây là một ưu thế cho Bồ Đào Nha”.

Anh Hiển


Kết quả lượt đi các trận play - off

Bosnia-Herzegovina 0 - 0 Bồ Đào Nha

Thổ Nhĩ Kỳ 0 - 3 Croatia

Olic 2', Mandzukic 32', Corluka 51'

CH Czech 2 - 0 Montenegro

Pilar 64', Sivok 90'

Estonia 0 - 4 CH Ireland

Andrews 13', Walters 67', Keane 71', 88' (pen)





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm