Đạo diễn Doãn Hoàng Giang: “Tăng giá vé là chủ trương vớ vẩn”

09/04/2011 19:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Chuyện những tiếng “còi méo” của các trọng tài ở V-League chưa kịp lắng xuống thì bóng đá Việt Nam lại nổi lên một đề tài tranh luận mới: Hòa Phát Hà Nội tăng giá vé trận gặp Vicem Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy cuối tuần qua, lên mức gấp 4 đến 5 lần so với giá cũ, với lý do là để bù đắp chi phí bảo đảm an ninh. 

>> Chuyên đề: Giá vé “khủng” ở sân Hàng Đẫy


Cũng như rất nhiều người hâm mộ bóng đá chân chính ở Việt Nam, đạo diễn Doãn Hoàng Giang rất bất bình về việc này. Trong câu chuyện với Cà phê bóng đá, ông đã “solo” một hơi về quyết định tăng giá vé khó chấp nhận được của Hòa Phát Hà Nội.

“Theo tôi, việc Hòa Phát Hà Nội quyết định tăng giá lên 200.000đ/vé là chủ trương hết sức vớ vẩn. Trong bóng đá, các đội bóng không bao giờ đưa ra lý do để ngăn cản những cổ động viên chân chính đến sân để xem và cổ vũ. Việc Hòa Phát Hà Nội tăng giá vé để ngăn cản cổ động viên Hải Phòng vào sân Hàng Đẫy thật đúng là vớ vẩn.

Các giải bóng đá của Việt Nam, bây giờ mà các sân vận động mở cửa tự do, biếu không thêm bánh mì, ô che nắng, nước uống... mà khán giả vào xem cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Đằng này người ta lại tìm cách ngăn cản người yêu bóng đá vào sân bằng biện pháp tăng giá vé, chuyện thật lố bịch.

Tôi thấy quần chúng phản ứng với việc tăng giá vé của Hòa Phát Hà Nội là đúng. Bóng đá ta đang thiếu người xem, mời thêm khán giả đến sân không được thì thôi, ai đời lại ngăn cổ động viên đi xem, lạ đời thật. Tôi nghĩ là Hòa Phát Hà Nội phải bỏ ngay cái chủ trương buồn cười này. Cũng may là vừa rồi ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội.T&T không tham gia vào liên minh tăng giá vé, không người ta cười chết.

Những khán đài sân Hàng Đẫy luôn trống vắng

Cách làm thiển cận ấy không cứu được bóng đá đâu. Cổ động viên là đối tượng chính mà bóng đá phục vụ, và cũng là động lực chính để bóng đá phát triển. Cổ động viên là nguồn nuôi sống bóng đá đấy. Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An hay Đồng Tháp đang sống bằng lực lượng cổ động viên đông đảo, nêm chật kín khán đài mỗi khi họ đá trên sân nhà, thế có sướng không? Ngăn những người yêu bóng đá chân chính đến sân thì quá bằng bóng đá tự giết mình à? Cũng như sân khấu của tôi, giờ đang vắng khán giả, lại tăng giá vé nữa, thì chúng tôi diễn cho ma nó xem à?

Đành rằng có một vài cổ động viên cá biệt, hay đến sân gây rối, nhưng họ cũng đáng yêu đấy chứ? Nói thật, đến sân xem bóng đá mà không hò hét cổ vũ, không chửi thề vài câu, không bình luận vài lời theo ngôn từ dân dã, thì thà ngồi ở nhà xem ti vi còn hơn. Chẳng lẽ thấy một tình huống trọng tài bắt sai lè mà ngồi trên khán đài im thin thít? Phải bình luận, phải nói thế này thế kia chứ! Thế nó mới vui, mới hào hứng, không khí trên sân nó mới sôi nổi. Chỉ đừng phá phách, đánh lộn lẫn nhau là được.

Trong chuyện này, nếu Hòa Phát Hà Nội mà không suy nghĩ lại, bỏ ngay và luôn cái chủ trương chẳng giống ai, giống nơi đâu này đi, thì không những chẳng được lợi gì mà có khi còn thiệt vào thân”.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm