HP.HN tăng giá vé trận gặp V.HP: Quẩn hay quẫn?

03/04/2011 11:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cách đây 2 năm, các CĐV Hải Phòng từng có 1 phen lên ruột khi giá vé vào sân Lạch Tray bị tăng đột ngột, nhưng ít ra khi ấy XM.HP còn có lý do “hợp pháp” là vì đội bóng đất Cảng dùng ngoại tệ để trả lương cho HLV Alfred Riedl nên họ phải tìm cách thu hồi vốn, còn với HP.HN và BTC sân Hàng Đẫy thì khác.

Vẫn biết một bộ phận CĐV thiếu ý thức của Hải Phòng đã gây nhiều rắc rối cho BTC sân Hàng Đẫy từ mùa giải 2008 tới nay, nhưng đấy không phải là lý do để người ta tìm cách ngăn cản CĐV Hải Phòng vào sân một cách cứng nhắc và “thô thiển” như biện pháp tăng giá vé của HP.HN.

Năm nay, cùng với sự sa sút của V.HP, số lượng CĐV Hải Phòng theo chân đội nhà đi cổ vũ trên sân khách cũng giảm xuống trông thấy, và nếu không nhầm, kể từ đầu giải tới nay, CĐV Hải Phòng cũng chưa gây ra 1 vụ việc ầm ỹ nào ở bên ngoài địa phận Lạch Tray, cho dù lệnh cấm đi cổ vũ trên sân khách với họ vẫn chưa được ban Kỷ luật xóa bỏ.

HP.HN (trái) tăng giá vé trận gặp V.HP tại Hàng Đẫy

Vả lại, với phong độ hiện tại của V.HP, dù có hàng trăm hàng nghìn khán giả Hải Phòng theo chân đội bóng tới Hàng Đẫy thì họ cũng chưa chắc sẽ có cơ hội ăn mừng (đồng nghĩa với nguy cơ xuất hiện pháo sáng), bởi lực lượng V.HP vừa thiếu vừa yếu nên rất khó để so sánh với đội chủ nhà. Cẩn thận với CĐV Hải Phòng đến mức trở thành “nghĩ quẩn” rồi “làm ẩu” như thế, chẳng khác nào HP.HN tự đánh giá thấp khả năng của mình trước 1 đối thủ không có gì nổi trội. Và với tâm lý chưa ra sân đã lo sợ đủ thứ kiểu ấy, liệu HP.HN có làm nổi trò trống gì trước V.HP, hay có khi họ lại tự gây sức ép cho mình vì một chuyện hoàn toàn không liên quan gì tới chuyên môn?

Hỏi có lẽ cũng đã là trả lời.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm