Chủ tịch CLB K.KH – Lê Tiến Anh: “Tiền không phải là tất cả”

18/11/2009 13:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Theo kết toán sơ bộ giữa thu và chi, K.KH “đi” đúng 30 tỷ đồng cho mùa giải 2009 (con số chi ra là 40 tỷ, thu về 10 tỷ - tiền bản quyền truyền hình, bán vé và quảng cáo…). Với một đội bóng tỉnh lẻ như K.KH, thì đó là số tiền đáng mơ ước. Nhưng theo Chủ tịch Lê Tiến Anh, thì tình hình CLB cũng chưa ra đâu vào đâu cả.

Đang ngồi nhà bó gối, xem thời sự vì bị ốm nhẹ từ vài ngày qua, Chủ tịch K.KH vẫn sẵn sàng dành cho TT&VH cuộc trao đổi qua điện thoại. Ông Tiến Anh cũng không ngại đề cập thẳng vấn đề thời sự nhất của BĐVN như chuyện nhập tịch và sử dụng ngoại binh. Nghe, không phải không có lý!


“Không thể giải quyết vấn đề trong ngày một, ngày hai”

* Cho đến thời điểm này, K.KH đã chốt lại vấn đề nhập tịch và gia hạn hợp đồng cho bộ đôi cầu thủ người Ghana – Issifu và Jonathan chưa, thưa ông?

- Anh Hùng (phó trưởng K.KH đoàn Dương Quốc Hùng) vừa mới gọi điện về cho tôi từ Bắc Kinh – Trung Quốc, thông báo tình hình rất khả quan. Chúng tôi phải bay đi, bay lại Bắc Kinh đến 2 lần, để giải quyết vấn đề này, khi nước ta chưa đặt trụ sở Đại sứ quán tại Ghana. Có thể nói, mọi thủ tục đã hoàn tất và chỉ còn chờ phê chuẩn của Chủ tịch nước nữa là xong.

* Ông có thể cho biết, giá trị của bản hợp đồng 3 năm và thỏa thuận nhập tịch với 2 cầu thủ này là bao nhiêu không?

- 80 ngàn USD cho mỗi người. Tức là K.KH đã phải chi tổng cộng 160 ngàn USD, cho 3 năm hợp đồng và cả việc thuyết phục họ đồng ý trở thành công dân Việt Nam, để ra sân với tư cách cầu thủ nội.

* Cái giá ấy có rẻ so với năng lực cống hiến của họ!

- Trong tình huống này, cũng khó nói chuyện đắt – rẻ được. Chúng tôi đã nuôi họ từ khi còn 17 – 18 tuổi, cho đến bây giờ. Ngoài những con số (tiền bạc), còn cả những vấn đề đằng sau khác, trong đó có cái tình. Chứ nếu “thả” họ ra, thì không ít các CLB khác sẽ “chào” giá hơn trăm ngàn (USD) ngay.


Chủ tịch K.KH Lê Tiến Anh nói rằng quản lý vài chục con người ở đội bóng còn khó
 hơn quản lý 24 doanh nghiệp với hơn 5.000 nhân công.


* Với chế tài mới của VFF, việc sử dụng ngoại binh nhập tịch đã không còn đơn giản như trước nữa. K.KH đã chuẩn bị sẵn tâm lý này chưa?

- Người ta nói, người ta bàn, thì cũng nói và bàn vậy thôi, chứ theo tôi, mọi kế hoạch cần phải thông qua cả quá trình, chứ không thể giải quyết triệt để sau chỉ… một cuộc họp được. Đâu thể muốn thì thả cửa, mà không muốn thì ngưng lại được?! Nó ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch chuẩn bị của đội bóng. Nếu VFF muốn thực hiện chủ trương ấy, thì cũng phải cho 1 – 2 năm “quá độ”, để các CLB tìm phương án.

“Quản lý một đội bóng khó hơn làm sếp 24 doanh nghiệp”

* Người ta làm bóng đá để quảng bá thương hiệu, nhưng dường như K.KH thì không?

- Đúng vậy! Với 30 tỷ/năm, nếu chi cho quảng cáo, thì chúng tôi có rất nhiều mô hình hiệu quả. Nhưng số tiền ấy để làm bóng đá, vẫn bị cho là lọt thỏm so với các doanh nghiệp tư nhân khác. Như đã đôi lần tôi nói với bạn, rằng việc Tổng công ty Khánh Việt quay lại bắt tay vào làm bóng đá Khánh Hòa, là nhiệm vụ chính trị của Tỉnh giao phó. Bất cứ kế hoạch mua bán cầu thủ nào, hay đơn thuần chỉ là chuyện lương thưởng bao nhiêu, cũng phải thông qua HĐQT, rồi sổ sách – hóa đơn, chứng từ. Chứ bản thân tôi đâu có tiền, để bóng đá Khánh Hòa quảng cáo cho tôi? Được cấp trên giao chức danh Chủ tịch CLB, tức là giữ chức vụ quản lý cấp cao nhất ở đội bóng, và nó khác với ông bầu.

* Thế ông quản lý bóng đá theo cách nào?

- Tôi đang chịu trách nhiệm quản lý 24 doanh nghiệp, với hơn 5 ngàn nhân viên trên cả nước, từ anh bảo vệ đến anh kỹ sư. Nhưng nói thật, nó còn dễ hơn việc quản lý vài chục con người ở đội bóng. Nghe, thì mọi người bảo tôi đùa, thực tế là tôi chẳng thể kiểm soát được ai ở K.KH cả (?!). Tôi từng mất ăn, mất ngủ nhiều tháng liền, sau trận thua QK4 ở lượt đấu cuối cùng V-League 2009. Chưa hết, cảm giác bị bạn bè xa lánh cũng rất nghiệt ngã. Mình không thể thanh minh, thanh nga với họ được, khi nghe những lời trách móc, đại loại như: “Tiến Anh, ông quản lý đội bóng kiểu gì kỳ vậy? Đá đấm như thế sao coi được?”. Vv và vv. Bóng đá có những uẩn khúc khó nói lắm!

* Xin cảm ơn ông!

THẢO NGUYÊN (thực hiện)

 Cũng theo lời Chủ tịch Lê Tiến Anh, thì ngoài việc giữ lại Simon, Mustapha…, trong vài ngày tới, K.KH sẽ đón thêm 5 – 6 cái tên Ghana khác đến thử việc (trong đó có một người anh họ của trung vệ Issifu, được giới thiệu là rất “ngon”). K.KH sẽ tìm 1 tiền đạo và 1 tiền vệ trung tâm nữa, trong số này, để kiện toàn đội ngũ ngoại binh. Với nội binh, thì cho đến thời điểm này, Ánh Cường (cựu cầu thủ HP.HN) vẫn là gương mặt mới duy nhất gia nhập K.KH. Như thường lệ, đội bóng phố biển vẫn chỉ khiêm tốn ở chỉ tiêu tốp 7.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm