Chủ tịch CLB K.KH – Lê Tiến Anh: “Tiền đá tiền”

21/07/2009 16:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Một cuộc chơi không công bằng, khi các CLB vung tiền ra để đấu với nhau, theo kiểu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. VFF bàng quan với những gì diễn ra ngay trước mắt, và không cho thấy vai trò trọng tài của mình. Chủ tịch CLB K.KH – Lê Tiến Anh tỏ ra bức xúc, khi đề cập đến chuyện người khác dùng tiền, để lôi kéo cầu thủ của mình.
 
Theo Chủ tịch K.KH, thì ngay cả trong kinh doanh, với tiền là công cụ hữu hiệu, thì cũng có luật lệ của nó, chứ không bát nháo như bóng đá Việt Nam. “Hợp đồng ký tiếp (với Issifu và Jonathan) đã được thảo, vấn đề nhập tịch cho họ cũng đang được tiến hành, nói chung, tất cả đã đầy đủ rồi. Nhưng họ đã bị “bắn” bằng tiền, từ các đội bóng khác, dẫn đến chuyện sao nhãng, tiêu cực trong thời gian qua”, ông Tiến Anh nói tiếp.
 
Ngoại binh ở Khánh Hòa đang bị “bắn tỉa” - Ảnh:VSI
 
Chuyện các cầu thủ ngoại của K.KH cố ý phá phách, trong thời gian qua là có thật. Ông Lê Tiến Anh cũng xác nhận điều này. Từ vòng 18, trung vệ được đánh giá là hay nhất nhì V-League, Issifu cố tình nhận thẻ đỏ trực tiếp, dẫn đến thất bại 0 – 2 của K.KH trước Thanh Hóa. Vòng 20 đá với M.Nam Định, Issifu tiếp tục phải ngồi ngoài do thẻ phạt, thì anh vẫn kịp điều khiển các đồng nghiệp – đồng hương còn lại trên sân, đá giữ chân. K.KH bị cầm hòa rất khó hiểu và cả SVĐ Nha Trang hô vang: “Bán độ”. Khán giả đã không thật đúng khi chĩa mũi tên về phía các nội binh, mà bỏ qua các ngôi sao ngoại của đội bóng. Và đến bận làm khách ở Pleiku thì rõ rồi. Toàn bộ 4 cầu thủ ngoại được sử dụng ở trận đó (Nyom Nyom thay Jonathan trong hiệp nhì) như đi bộ trên sân. Bàn thắng ấn định tỷ số 2 – 1 của Lee Nguyễn, có sự giúp sức của Issifu, khi anh này đã cố tình khựng lại, để Lee lấy góc sút…
 
Sau thời gian dài đi công tác nước ngoài, ông Lê Tiến Anh lại phải ra Đà Nẵng học chính trị, nên khó thể kiểm soát được tình hình thông qua vài dòng báo cáo. Thế nên sau khi nắm được bản chất vấn đề, Chủ tịch K.KH đã không giữ được cơn giận lôi đình. Cả K.KH và các ngoại binh của họ, đều là nạn nhân. Vấn đề nằm ở phía các CLB khác mà ông Tiến Anh không tiện nói ra, đã dùng tiền cùng những lời đường mật, để làm “cần câu”. Quả thật, với khả năng cùng kinh nghiệm suốt nửa thập niên chơi bóng ở Việt Nam, thì Jonathan, Issifu và cả Mustapha là những “con cá” có trọng lượng.
 
Chuyện ở K.KH vẫn rối như canh hẹ. Theo chủ ý của ông Lê Tiến Anh, thì đừng để tiền là bản chất vấn đề. Cuộc chơi luôn phải tuân thủ theo luật. Rất nhiều các CLB có ngân sách eo hẹp đã và đang phải thuận theo cái cơ chế “tiền đá tiền” ấy. K.KH không thiếu tiền, nhưng họ không chấp nhận sự thiếu công bằng.
 
THẢO NGUYÊN

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm