Man United - Liverpool 1-0: "Quỷ đỏ" thẳng tiến vào vòng 4

09/01/2011 22:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của Ryan Giggs ở ngay phút đầu tiên của trận đấu cùng chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Steven Gerrard chính là bước ngoặt trong trận "đại chiến" ở sân Old Trafford. Không có quá nhiều bất ngờ xảy ra, đội bóng đang có phong độ tốt hơn đã chơi hay hơn và xứng đáng có được chiến thắng 1-0, qua đó biến màn ra mắt của tân HLV Kenny Dalglish bên phía Liverpool kết thúc bằng một thất bại.

Thảm họa đã đến với Liverpool ngay ở giây thứ 29 của trận đấu khi Dimitar Berbatov bị Agger phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ryan Giggs đã không bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng này để đánh bại Riena đưa Man United vượt lên dẫn trước. Ngay sau đó chừng 2 phút, Liverpool những tưởng đã có bàn gỡ hòa sau pha phối hợp khá hay giữa Gerrard, Kuyt và Torres, nhưng ở cú dứt điểm cuối cùng, tiền đạo người Tây Ban Nha lại sút quá nhẹ và không gây được nhiều nguy hiểm cho khung thành của Kuszczak.

Giggs ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh AP

Những phút sau đó, Man United với lợi thế dẫn bàn đã chơi khá thoải mái. Sự bình tĩnh và điềm đạm về mặt lối chơi giúp đội bóng của Sir Alex duy trì được một thế trận khá an toàn. Trong bối cảnh ấy, Liverpool dù đã rất cố gắng để tìm sợi dây liên lạc giữa hàng công với tuyến dưới nhưng không thành công. Hầu hết những đường lên bóng của "The Kop" đều khá đơn giản và không thể tạo ra được đột biến.

Không những chơi bế tắc, Liverpool còn gặp một tổn thất lớn ở phút thứ 32 sau tình huống vào bóng khá thô bạo của Steven Gerrard với Carrick. Trọng tài Howard Webb đứng ngay gần đấy và tất nhiên "vua áo đen" nổi tiếng nghiêm khắc này không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của thủ quân Liverpool.

Thiếu đi cầu thủ quan trọng quan trọng nhất ở khu trung tuyến, Liverpool bắt đầu tỏ ra yếu thế và đánh mất thế trận vào tay đội chủ nhà. Phút thứ 38, sau pha phối hợp nhanh với Rafael, Nani bất ngờ tung ra cú sút khá căng nhưng bóng lại đi thẳng vào vị trí của Reina. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Evans có có một cú đánh đầu khá hiểm hóc sau quả phạt góc của Giggs nhưng bóng lại tìm đúng khung gỗ của Liverpool.

Sau giờ nghỉ, Man United vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu nhờ sự vượt trội về mặt thế trận. Những cơ hội vì thế cũng đến nhiều hơn nhờ sự cơ động từ hai cánh của bộ đôi Giggs và Nani. Phút thứ 48, Chicharito bật cáo đánh đầu sau đường chuyền khá tốt của Fletcher. Reina đã bất lực đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hai phút sau đến lượt Berbatov có cơ hội sau đường bóng nẩy ra từ nỗ lực cản phá của Reina, nhưng trước sự áp sát của một hậu vệ đối phương, tiền đạo người Bulgaria lại dứt điểm đưa bóng lên trời.

Liverpool không có nhiều cơ hội để hãm thành nhưng họ cũng một lần khiến cho các cổ động viên của đội nhà phải thót tim khi Kuyt có một đường chuyền khá tốt cho Torres nhận bóng ở tư thế trống trải đáng tiếc là ở cú sút cuối cùng của tiền đạo người Tây Ban Nha, bóng lại chạm chân của Rio Ferdinand. Không lâu sau đó, Aurielo suýt chút nữa đã có thể làm nên bất ngờ với cú sút phạt trực tiếp khá hiểm hóc, tuy nhiên Kuszczak đã chơi cảnh giác và kịp thời tung người cản phá.

Sau những phút để cho Liverpool có cơ hội hãm thành, Man United tiếp tục gia tăng sức về phía khung thành đối phương. Phút 67, Berbatov băng vào dứt điểm sau đường chuyền của Giggs nhưng bị Reina cản phá. Ngay sau đó, liên tiếp 3 cú dứt điểm của Rafael,  Berbatov và Evra đã được tạo ra về phía khung thành của Reina nhưng tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng khi thủ môn người Tây Ban Nha đã có những động tác cản phá khá xuất sắc.

Những phút cuối trận, cả hai đội đều có những điều chỉnh về mặt nhân sự khi Sir Alex tung một số cầu thủ trẻ như Smalling hay Anderson vào sân. Owen cũng có cơ hội được thử sức khi được thế chỗ của Chicharito. Bên phía Liverpool, việc Kenny Dalglish rút Torres ra nghỉ cũng cho thấy nhà cầm quân này đã nghĩ tới việc đội bóng của ông khó có thể lật ngược được thế cờ. Thực tế cũng cho thấy Liverpool phải chơi với một đội hình lùi khá sâu trước sức ép cực lớn của Man United. Dẫu vậy, sự vô duyên của các chân sút chủ nhà đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Thắng 1-0, Man United thẳng tiến vào vòng 4 FA Cup.

Bàn thắng: Giggs 2' (pen)
Thẻ đỏ: Gerrard 33'

Man United: Kuszczak, Rafael Da Silva, Ferdinand, Evans (Smalling 84'), Evra, Nani, Carrick, Fletcher (Anderson 63'), Giggs, Berbatov, Chicharito (Owen 74')
Liverpool: Reina, Kelly, Skrtel, Agger, Aurelio, Kuyt, Meireles (Babel 60'), Lucas, Maxi (Shelvey 61'), Gerrard, Torres (N'gog 78')

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm