02h45 ngày 30/12, Chelsea - Bolton: Thức dậy đi, Chelsea!

29/12/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Phải thắng, đó là mệnh lệnh! Sau nỗi đau ở Emirates, Chelsea không còn đường lùi. Và nếu không kiếm nổi 3 điểm trước Bolton đêm nay, Ancelotti thừa hiểu Abramovich sẽ không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Chelsea đã xuống đáy của khủng hoảng chưa? Không ai dám khẳng định điều đó vì khả năng họ tiếp tục rơi nữa là hoàn toàn có thể xảy ra. Đã 6 trận liên tiếp, nhà ĐKVĐ không kiếm nổi chiến thắng và có một kịch bản mà không một CĐV Chelsea nào dám nghĩ tới: một thất bại trước Bolton tối nay sẽ khiến họ bị chính đội bóng này vượt qua, và có thể tụt xuống tận vị trí thứ 6.

Chelsea sẽ đứng dậy từ chính Bolton? - Ảnh Getty

Đó sẽ là một sức ép khủng khiếp đối với đội bóng thành London. Ancelotti có quá nhiều bài toán cần giải quyết vào thời điểm này, trong khi người hâm mộ đòi hỏi kết quả ngay lập tức, trên sân nhà Stamford Bridge. Trung vệ John Terry, cũng như hàng phòng thủ đã chơi một trận đấu tệ hại nhất từ đầu mùa, và thực tế ấy càng khiến nỗi nhớ Alex trở nên da diết. Anelka chắc chắn tiếp tục vắng mặt, và Drogba vẫn sẽ cô đơn. Và nếu nhìn vào danh sách dự bị trong trận đại chiến với Arsenal, người ta mới thấy cám cảnh cho đội bóng một thời được coi là có chiều sâu bậc nhất Premier League. Nào là Gael Kakuta, Jeffrey Bruma, Josh McEachran cho đến Patrick van Aanholt, những cậu bé mặt búng ra sữa.

Mùa trước, Chelsea đánh bại Bolton trong cả 3 lần chạm trán (1 tại Cúp Carling) với hiệu số bàn thắng bại 9-0. Không những thế, họ chưa một lần nếm mùi thất bại trước đội bóng ngoại ô Manchester này suốt 7 năm qua. Nhưng không ai dám chắc một kết quả tương tự ở lần đụng độ này. Đội quân của Owen Coyle chỉ kém Chelsea vỏn vẹn 2 điểm trên BXH và thường thi đấu rất khó lường. Việc thi đấu muộn nhất ở vòng vừa rồi khiến các cầu thủ Chelsea chỉ có vỏn vẹn 2 ngày để hồi sức. Bolton, đội bóng được nghỉ nhiều hơn và chơi rất thiên về thể lực, sẽ là một thử thách thực sự. Đây sẽ là lúc Chelsea thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch.

Nếu Chelsea chiến thắng được chính mình, chiến thắng trước Bolton sẽ chẳng khó khăn gì. Các học trò của Owen Coyle thi đấu khá tệ khi rời xa Reebok, với vỏn vẹn 2 chiến thắng trước những đối thủ sa cơ Wolves và West Ham. Và bắt đầu từ trận đấu này, Bolton sẽ vắng mặt tiền vệ quan trọng Lee Chung-young, cầu thủ sẽ phải trở về dự VCK Cúp châu Á 2011.

Dự đoán: 1-0

Tuấn Cương

Lực lượng:

Chelsea: Anelka chấn thương đầu gối. Alex, Benayoun, Zhirkov tiếp tục không thể thi đấu.

Bolton: Lee Chung-young phải trở về ĐTQG, Steinsson (đầu gối) chưa chắc ra sân. Ricardo Gardner, Sean Davis chấn thương dài ngày

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Bosingwa, Terry, Ivanovic, Cole - Mikel, Lampard, Essien, Malouda - Drogba, Sturridge.

Bolton: Jaaskelainen - Knight, Cahill, Robinson, Ricketts - Holden, Muamba, Taylor, Petrov - Davies - Elmander

14 Chelsea đang sở hữu chuỗi 14 trận bất bại trước Bolton (11 thắng, 3 hòa). Trận thua gần nhất của họ trước đội bóng này diễn ra ngay tại Stamford Bridge vào ngày 13/12/2003. Khi ấy, trung vệ John Terry đá phản lưới đúng vào phút 90, và Chelsea gục ngã 1-2.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm