Chelsea: Mua hay là "chết"?

29/12/2010 11:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một lần nữa vết thương của Chelsea lại nhói lên sau trận đấu với Arsenal. Tại Emirates, một đội hình chắp vá và quá ít phương án dự phòng khiến các nhà ĐKVĐ bất lực nhận trận thua thứ 5 ở mùa giải này.

Đó là vấn đề không mới mà nhiều người đã tham gia mổ xẻ. Tuần trước Sir Alex Ferguson lý giải cho chuỗi trận tồi tệ của Chelsea là do đội hình quá thiếu chiều sâu. Sau đó đến lượt đội trưởng Terry phải thừa nhận yếu điểm này. “Những mùa giải trước chúng tôi có đội hình lớn và có thể luân phiên các cầu thủ với nhau”, trung vệ 30 tuổi nói, “Nhưng Chelsea không có được điều này ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi vẫn có những cầu thủ trẻ nhưng họ cần thêm thời gian để hòa nhập cùng đội bóng”.

Chelsea cần ít nhất 1 trung vệ - Ảnh Getty

Đó là nhận xét chính xác và không thể chối cãi của một người đã gắn bó lâu năm với CLB. Dĩ nhiên khi Chelsea tống đi Carvalho, Ballack, Deco, Joe Cole  Belletti – 5 gương mặt trong đội hình 1 – họ không thể mạnh lên. 2 tân binh Benayoun chấn thương dài ngày còn Ramires ngày càng khiến người ta nghi ngờ về năng lực thật sự. Lứa trẻ như Sturridge, Bruma hay Kakuta thì được trao quá ít cơ hội để mơ về viễn tưởng thay thế các đàn anh tại Stamford Bridge. Và việc các trụ cột thay phiên nhau nghỉ thi đấu khiến Chelsea sa sút thảm hại. HLV Ancelotti đã rất cố gắng để xoay sở công việc không chỉ liên quan đến chuyên môn mà còn những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Nhưng càng về cuối ông cũng phải bó tay với lực lượng hiện tại.

Xuyên suốt giai đoạn lượt đi chúng ta thấy rõ sự mất cân bằng nghiêm trọng về chất lượng trong đội hình Chelsea. Khoảng cánh giữa đội hình chính và phụ là quá lớn. Các con số thống kê chỉ ra rằng có tới 10/25 cầu thủ của The Blues có ít hơn 4 trận đấu tại Premier League. Điều đó có nghĩa gần nửa đội bóng của Ancelotti là chỉ đóng vai trò phụ. Trong khi đó, ông chỉ có 4 phương án dự trữ cho đội hình chính. Không khó để điểm danh những cái tên này là Zhirkov, Bosingwa, Kakuta và Kalou - không có một tiền vệ trung tâm nào. Bộ 3 tiền vệ từ đầu chí cuối mùa giải này là Essien, Ramires và Obi Mikel, trong đó chỉ có cái tên đầu tiên là thi đấu nổi bật. Nếu ai đó không thể ra sân, thật đáng thương cho các nhà ĐKVĐ. Điều này có thể thấy rõ trong trận thua đầu tiên của Chelsea ở lượt đi, trước Man City. Chỉ bị dẫn với cách biệt mong manh, nhưng người ta cũng thấy rõ Chelsea đã buông trận đấu đó, hay chính xác hơn là bất lực, khi 3 phương án vào sân là Sturridge, Zhirkov và McEachran. Mới hôm kia thôi, ở thời điểm bị Arsenal dẫn 1-3, Ancelotti thực hiện sự thay đổi nhân sự ở tuyến... hậu vệ, khi thay Ferreira bằng Bosingwa ở bên cánh. Có lẽ, ông muốn tung một tiền đạo vào sân, nhưng khi Anelka dính chấn thương, chẳng còn ai cho Ancelotti thực hiện sự thay thế.

Tóm lại, ông chủ Abramovich cần phải chi đậm trong tháng Giêng để mua về ít nhất là một cái tên chất lượng ở mỗi tuyến, đặc biệt là hàng thủ. Phải thực sự chất lượng chứ không phải dạng tiềm năng như Ramires (22 triệu bảng) hay phong độ phập phù như Zhirkov (18 triệu bảng) - cả 2 thương vụ cho đến giờ vẫn là thất bại. Rất nhiều cái tên số má của bóng đá châu Âu đã được liên hệ. Đáng kể nhất là David Luiz mà Benfica nhất quyết đòi không dưới 35 triệu bảng. Hay Stefan Savic, tài năng 19 tuổi được mệnh danh là Vidic mới của Serbia, giá khoảng 7 triệu bảng. Mexes của Roma cũng là một phương án không tồi. Nếu không họ có thể quay về dùng "hàng nhà" như  Gary Cahill của Bolton hoặc Hangeland của Fulham.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm