Benfica 0-1 Chelsea: Hạ "đại bàng" ngay tại sào huyệt Da Luz

27/03/2012 23:15 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của Kalou đã mở ra cánh cửa vào vòng bán kết Champions League của Chelsea sau khi đội bóng Anh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của đội bóng có biệt danh là "đại bàng" Benfica.

Đội hình ra sân:

+ BENFICA: Artur Moraes, Maxi Pereira, Luisao, Jardel, Emerson, Aimar, Javi Garcia, Bruno Cesar, Witsel, Gaitan, Cardozo.

+ CHELSEA: Cech, Ferreira, Luiz, Terry, Cole, Ramires, Meireles, Mata, Mikel, Kalou, Torres.

Thêm một lần nữa, Chelsea lại có những dấu hiệu khó hiểu trong đội hình ra sân khi Torres sẽ đá ngay từ đầu, thay vì một Drogba đã chơi rất hay trong trận đấu lượt về của đội nhà với Napoli ở trận đấu cách đây không lâu tại Champions League. Liệu có một sự thỏa hiệp nào giữa các nhóm cầu thủ trong nội bộ Chelsea???.


Torres chơi rất nỗ lực - Ảnh Reuters

Trận đấu tứ kết lượt đi này đánh dấu sự trở lại của bộ đôi David Luiz và Ramires trước đội bóng cũ Benfica. Trung vệ Luiz đã có 4 năm gắn bó cùng Benfica – một khoảng thời gian giúp anh nhìn thấy bầu trời sân cỏ Châu Âu.

Tương quan về đội hình hai đội, điểm bất ngờ bên cạnh sự xuất hiện của Torres trên hàng công chính là việc hậu vệ phải Paolo Ferrerra được tin dùng ngay từ đầu. Từ lâu, cựu cầu thủ của FC Porto không còn là ưu tiên cho vị trí cánh phải ở Chelsea và đây có thể là vị trí mà những Gaitan hay Aimar có thể khai thác trong trận đấu tới.

Trên sân, theo truyền thống, một chú đại bàng biểu tượng cho Benfica đã giang cánh bay cao trên sân.

Phút thứ 4: Đội chủ nhà có tình huống tấn công đáng chú ý khi cú tạt bóng của Aimar bên cánh trái đã loại bỏ cặp trung vệ Chelsea song không cầu thủ nào của Benfica có thể lao vào dứt điểm.

Phút thứ 9: AImar lăn lộn trên sân sau pha va chạm với Raul Meireles song trọng tài Tagliavento chỉ thổi phạt, không phạt thẻ cầu thủ người Bồ khi cánh tay vung lên của anh chưa đủ mạnh để khiến "Chú hề" gã lăn ra như vậy.

Một phần ba thời gian của hiệp 1 đã trôi qua với sự vượt trội về thế trận thuộc về phía Benfica. Lợi thế sân nhà cùng với tâm lý thoải mái sau khi đã loại một đội bóng khác của Anh là Man United đã giúp các cầu thủ chủ nhà chơi tự tin. Song Chelsea cũng đã có sự chuẩn bị khá tốt cho trận đấu này khi cả David Luiz và John Terry đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ chia cắt mọi đường bóng cho trung phong Cardozo, trong khi Meireles và Mikel luôn cố gắng không để cho Aimar hay Gaitan có đủ thời gian và không gian để phát triển bóng.

Phút thứ 18: Mereiles đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha truy cản trái phép Gaitan.

Phút thứ 19: CƠ HỘI! Thực hiện đá phạt nhanh, Aimar chuyền bóng cho Cardozo thoát khỏi sự kèm cặp của Terry để đối mặt với Cech. Song cú sút cuối cùng của cầu thủ người Paraguay đã chệch khung thành đáng tiếc.

Với kinh nghiệm thi đấu Champions League nhiều năm của mình, Chelsea hiểu rằng họ không nên đẩy cao tốc độ trận đấu trước một chủ nhà Benfica đang rất muốn có bàn thắng. Trê sân, cặp trung vệ Terry cùng David Luiz đã thực hiện rất nhiều đường chuyền ngang với thủ môn Cech ở khu vực cấm địa của đội nhà nhằm giảm nhịp độ của trận đấu.

Phút thứ 26:
Cesar của Benfica đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài.

Phút thứ 30: Terry đã bị Witsel qua mặt dễ dàng song may cho trung vệ người Anh, David Luiz vẫn chơi rất tập trung khi anh cản phá thành công đường chuyền khá hiểm hóc hướng tới vị trí của Cardozo.

Trận đấu đang hướng về những phút cuối hiệp 1 song trên sân, Chelsea chẳng có vẻ gì là vội vàng tìm kiếm bàn thắng. Lối chơi của đội khách vẫn rất chậm rãi ở phần sân nhà, dù tuyến trên thường được bố trí đứng ở rất cao nhằm gây sức ép không cho cặp trung vệ của Benfica có thể tham gia tấn công.

Phút thứ 39: TORRES ĐÂY RỒI! Cuối cùng, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng tung ra được một cú sút trong hiệp 1. Sau tình huống xử lý tinh tế nhằm tạo ra khoảng trống cho mình để dứt điểm, cú sút bằng chân trái của Torres lại quá thiếu chính xác.

Phút thứ 41: CƠ HỘI! Mereiles có cú sút xa khá đẹp từ cự ly khoảng 24m song thủ môn Arthur chơi vẫn rất tập trung.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.


Ashley Cole truy cản Gaitan - Ảnh Reuters

Phút thứ 48: CƠ HỘI! Benfica có được cơ hội ngon ăn nhất tính tới lúc này khi bóng sau một pha lộn xộn trước khung thành của Cech đã tìm tới vị trí của Cardozo. Cầu thủ người Paraguay nhanh chóng tung ra một cú volley cực căng song trung vệ David Luiz đã chọn đúng vị trí để phá bóng ngay trước vạch vôi.

Phút thứ 53: NGUY HIỂM! Torres vẫn miệt mài hoạt động như một tiền vệ cánh, thay vì một tiền đạo. Và trong lần dạt ra biên trái, đường tạt bóng của ngôi sao người Tây Ban Nha đã giúp Kalou có cơ hội đánh đầu trong tư thế thoải mái song cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã dứt điểm thiếu chính xác.

Cũng như hiệp 1, ngay khi nhận thấy đội chủ nhà có được sự hưng phấn và muốn đẩy cao tốc độ, đội hình của Chelsea lại được đảy lên khá cao. Song bóng lại không được đưa nhanh lên tuyến trên mà vẫn chỉ là những đường chuyền qua lại giữa các hậu vệ nhằm kéo dài thời gian.

Phút thứ 60: PENALTY???. Cesar tạt bóng trúng tay Terrey song cả trọng tài chính lẫn trọng tài phụ trách cầu môn phía Chelsea đều không đưa ra bất cứ phản ứng nào.

Phút thứ 61: CỘT DỌC! Chelsea tận dụng tình huống nhiều cầu thủ Benfica còn bất bình với trọng tài để tấn công. Bóng được chuyền vượt tuyến cho Mata thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Sau một nhịp đi bóng, Mata quyết định dứt điểm nhưng cú sút của anh đã bị cột dọc từ chối.

Phút thứ 65: NGUY HIỂM QUÁ! Benfica tiếp tục nỗ lực tổ chức tấn công. Lần này, đường tạt bóng của Gaitan bên cánh trái đã mang tới cơ hội cực tuyệt vời cho Cardozo song cú đánh đầu của tiền đọ này vẫn chưa thể thắng được tài năng của thủ môn Cech.

Phút thứ 66: Lampard vào sân thay cho Mereiles. Trong khi đội chủ nhà thay Aimar bằng Matic, Cesar bằng Rodrigo.

Phút thứ 70: Cả sân vận động Estadio da Luiz đang chờ đợi đường chọc khe của Gaitan tìm đến vị trí của Cardozo thì bỗng chốc, trung vệ Terry có pha xử lý thông minh khi anh quyết định nhoài cả hai chân để cản phá đường đi của trái bóng.

Phút thứ 75: BÀN THẮNG - KALOUUUU!!!!!! Xuất phát từ pha xuống biên phải của "tiền vệ" Torres, người sau đó đã chuyền bóng hết sức tinh tế cho Kalou băng vào đệm bóng đơn giản tung lưới đội chủ nhà.

Như vậy là Chelsea đã có điều họ cần. Một bàn thắng trên sân khách trong thế trận đang được kiểm soát ở mức tối đa an toàn. Trong bàn thắng của Kalou, công đầu thuộc về Ramires khi tiề vệ này đã không ngại nhận một pha vào bóng thô bạo của đối phương để tỉa bóng cho Torres băng xuống bê cánh phải.

Phút thứ 80: Chelsea thay Ferreira bằng Bosingwa, Kalou bằng Sturridge còn đội chủ nhà thay Javi Garcia bằng Nolito.

Trận đấu đã bước vào giai đoạn 10 phút cuối. Trên sân, bàn thua đã làm ảnh hưởng tới tinh thần của các cầu thủ Benfica khi dấu hiệu nóng vội đã xuất hiện trong nhiều tình huống.

Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng 1-0 nghiêng về đội khách Chelsea.

56.3%Tỷ lệ giữ bóng43.7%
25Sút bóng12
8Sút cầu môn3
9Sút ngoài cầu môn8
8Thủ môn cản phá1
8Phạt góc4
9Phạm lỗi17
0Việt vị4
3Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm