Tiếng nói Chelsea: Lời tiên đoán của Cassandra…

27/03/2012 16:28 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Vô địch Champions League không phải là chuyện cầu được ước thấy. Nếu không thể tham dự đấu trường lớn nhất châu Âu mùa sau, Chelsea sẽ đổ vỡ giấc mộng thay máu (gần như chắc chắn).

1.Cassandra là con gái của vua Priam (thành Troy), sắc đẹp của nàng đã khiến con tim của thần Apollo nhảy khỏi lồng ngực. Thần ánh sáng hứa rằng, nếu nàng đáp lại tình yêu, ngài sẽ ban cho Cassa một quyền năng đặc biệt: khả năng tiên tri. Cassa đồng ý và nhận được “tín vật” tình yêu.



Những khó khăn đang chờ đón Chelsea - Ảnh Getty

Nhưng, đến khi có được khả năng tiên tri, nàng nuốt lời hứa, không yêu Apollo nữa! Ngài nổi giận. Nhưng bởi, Apollo là vị thần của thơ ca, âm nhạc nên ngài không thể sử dụng bạo lực với người mình yêu. Thay vào đó vị thần ánh sáng phán rằng: Hỡi quân dám lừa dối phụ bạc cả thần linh, sẽ không có ai tin vào bất cứ lời tiên tri nào của ngươi cả!

Sau này khi anh trai của Cassandra là hoàng tử Paris cướp vợ vua Manelaus xứ Sparta. Nàng nhìn thấy tương lai “khủng khiếp” của thành Troy nhưng không cách nào để thuyết phục mọi người tin. Cuối cùng thành Troy bị đánh sập, quê hương của nàng bị diệt vong.

Từ đó thuật ngữ “lời tiên đoán của Cassandra” được hiểu theo nghĩa: những lời dự báo thông minh, sáng suốt, biết trước tai họa sẽ xảy ra, nhưng không có cách nào thuyết phục được những người xung quanh tin, và như thế cũng chẳng giúp được ai tránh các hậu quả bi thảm…

2. Mùa giải năm ngoái, Chelsea của Abramovich lỗ 67,7 triệu bảng, mùa này con số ấy chỉ giảm nhẹ. Vì thế, The Blues rất có thể nhận lấy án phạt do vi phạm “luật công bằng tài chính” được UEFA thông qua cách đây mấy ngày.

Abramovich quyết định bơm tiền vào TTCN mùa hè để thay máu triệt để Chelsea. Tất nhiên, Sa hoàng không thiếu tiền nhưng trở ngại lớn nhất của khiến ông chủ người Nga cảm thấy khó khăn trong việc móc hầu bao là: Luật công bằng tài chính.

Thế nhưng, vẫn còn một năm nữa cho những đổi thay, và Chelsea chưa hẳn đã đưa đầu vào thong lọng bất lực trước tình trạng nợ nần. Để giải quyết vấn đề, đều đầu tiên mang tính quyết định chính là phải giành một suất dự Champions League mùa sau.

Khoản tiền từ Champions League, cùng 25 triệu bảng từ những nguồn thu như thường lệ, và việc bán đi những cầu thủ sẽ giúp Chelsea nhanh chóng đạt được khoản lỗ cho phép 45 triệu bảng. Chỉ có cân đối tài chính mới giúp Chelsea (không phạm luật) mới giúp Chelsea  đủ điều kiện chi tiền để thay máu.

Nói như vậy, có nghĩa là suất dự Champions League mùa sau với Chelsea bây giờ có ý nghĩa sống còn với tương lai của CLB. Sẽ không có bất cứ đổi thay nào ở Stamford Bridge nếu The Blues không thể dự Champions League. Tình trạng này sẽ kéo dài, và Chelsea tự mình hướng đến “cái chết lâm sàng”.

Hòa Tottenham, một suất dự Champions League đã trở nên xa vời với The Blues. Vào lúc này, Chelsea dường như chỉ còn mỗi hy vọng tham dự giải đấu mùa sau bằng cách vô địch nó.

Có thể hiểu được ý nghĩa của vòng tứ kết Champions League với Chelsea là quan trọng như thế nào. Sau lần chết hụt trước Napoli, Chelsea đã hiểu ra giá trị của sự sống, và họ sẽ cảnh giác cao độ với Benfica, không chỉ vì hiện tại mà còn trong tương lai.

3. Nhưng vô địch Champions League không phải là chuyện cầu được ước thấy. Nếu không thể tham dự đấu trường lớn nhất châu Âu mùa sau, Chelsea sẽ đổ vỡ giấc mộng thay máu (gần như chắc chắn).

Thật ra “luật công bằng tài chính” là thứ đã được cả Châu Âu nghe, nói, bàn luận từ rất lâu. Kèm theo những tiên đoán, lý giải, phân tích và cảnh báo cho tương lai của các CLB, thế mà, có khối kẻ vẫn dững dưng. Những lời tiên đoán kiểu Cassandra này vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống!

Phải chi Chelsea quan tâm đến dự luật này để tìm cách cân bằng tài chính từ sớm. Thì giờ đâu chìm trong lo âu, thậm chí tương lai về một cuộc tái thiết đã không lệ thuộc vào Champions League.

Thế nên, đôi lúc con người cũng nên tin vào những lời tiên đoán, không ít thì nhiều. Dẫu cuộc sống, không có nhiều những tiên đoán kiểu Cassandra…  

     LÊ HOÀI DƯ         

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm