Điên rồ hay vĩ đại, ông vẫn là Wenger!

30/08/2011 13:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Khi camera bắt được khoảnh khắc cô độc của Arsene Wenger tại Old Trafford, đó là hình ảnh còn hơn cả sự đau đớn đối với mỗi trái tim Pháo thủ. Nếu như nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của nỗi đau, thì điều gì có thể diễn tả được sự trống rỗng? Không gì cả! Nhưng nếu như bạn đã cảm thấy hoàn toàn bất lực và thất vọng với Arsenal, thì người đàn ông 61 tuổi với 15 năm lo lắng và hàng ngàn đêm mất ngủ ấy sẽ cảm thấy điều gì?

Hơn ai hết, Wenger là người cảm nhận rõ nhất những tổn thương mà Arsenal phải gánh chịu ở Nhà hát thành Manchester. Những vết hằn trên khuôn mặt ông dường như chứa đựng đủ mọi cảm xúc. Xấu hổ có, đau xót có, dằn vặt có, và cả cảm giác không thể diễn tả của một vị tướng đứng nhìn đoàn quân của mình ngồi yên chờ Thần chết bò qua cửa sổ. Sự dày vò như một mũi dao tàn nhẫn chích vào tâm khảm, khi nhóm CĐV ít ỏi từ London nén đau đứng bật dậy vỗ tay cảm ơn Walcott và van Persie. Để rồi sự nghiệt ngã như thít chặt lấy hơi thở, lúc Giáo sư người Pháp chứng kiến nhát kiếm cuối cùng của Young trong những thanh âm nhiệt cuồng đầy xa lạ.

Nhưng khi tất cả đều nhìn thấy sự tê liệt rõ ràng từ The Gunners, ông, cũng như hàng triệu CĐV trung thành đã ngồi lại đến những giây cuối cùng để chứng kiến thất bại lịch sử ấy, vẫn là một phần không thể thiếu của ngôi nhà Pháo thủ. Wenger, dù được gắn cái mác điên rồ hay vĩ đại, vẫn là người đàn ông thật sự can đảm trong hoạn nạn của chính mình. Có thể ông sẽ còn thua nữa, sẽ còn thất bại nhiều nữa với một cái kết không có hậu, nhưng niềm tin mà vị thuyền trưởng già ấy truyền cho Arsenal là có thật. Vẫn cháy. Vẫn thách thức niềm hạnh phúc của các CĐV như một quả lắc đồng hồ giữa nụ cười và nước mắt. Và vẫn đầy đam mê dù ngập giữa những nỗi buồn không thể đong đếm.

HLV Arsene Wenger- Ảnh Getty

Man Utd có Alex Ferguson thì Arsenal có Wenger! Những biểu tượng có thể phi thường hay thất bại, nhưng vẫn sẽ luôn là biểu tượng. Chỉ những trái tim nhiệt thành và gắn bó, chung thủy và hiểu biết mới cảm nhận được điều đó. Và chỉ những tay nhà báo lá cải siêu hạng mới thích hỏi xem liệu họ có từ chức hay không sau những trận thua đau.

* Phía sau lời xin lỗi

Wenger đã chính thức nói lời tạ lỗi với các CĐV Pháo thủ. Những lý do về nhân sự chỉ là lời bào chữa cụ thể cho 1 trận đấu tồi. Tất cả đều hiểu rằng, trách nhiệm thuộc về Giáo sư, thuộc về những chính sách, hay cao hơn nữa là tư duy có phần bảo thủ và khác người của ông. Lịch sử đã sang trang, và Arsenal có lẽ đã tới lúc cần một sự nhìn nhận mới để cân bằng giữa tài chính và chiến thắng trên sân cỏ. Phía sau lời xin lỗi của HLV người Pháp là gì? Nỗi đau cam chịu? Một trái tim thức tỉnh? Hay ý tưởng về một cuộc cách mạng?

Không ai biết. Nhưng chắc chắn, lời hứa của Wenger trong năm thứ 7 đầy giông bão sẽ mở ra nhiều điều. Lời hứa phải như sợi dây chun, cả 2 người cùng giữ. Nếu 1 phía buông tay, người kia sẽ bị đau!

Vết thương dù lớn đến mấy, cũng có ngày lành lại. Arsenal trên thực tế vẫn còn tới 35 vòng đấu để đứng dậy, hoặc tiếp tục ngã. Các CĐV vẫn còn gần 300 ngày để hy vọng hay cúi đầu. Nhưng Wenger lại chỉ còn chưa đầy 48h nữa để thực hiện những sự bổ sung “đặc biệt”.

Quá dễ để nói rằng, Arsenal cần thêm 1 trung vệ, 1 tiền vệ, và 1 tiền đạo đẳng cấp. Nhưng trong hàng triệu triệu HLV nghiệp dư ấy, có ai đứng vào vị trí của Wenger? Hãy nhớ, đó là vị trí đầy quyền năng nhưng cũng luôn đỏ lửa trong suốt hơn 1 thập kỷ giàu cạnh tranh. Và cũng đừng quên, để tạo ra và vận hành được một đội bóng, những thiên tài sân cỏ chỉ là một phần của cuộc chơi.

Thời gian sẽ trả lời tất cả. Cỗ máy Arsenal đang lao dốc, nhưng bên cạnh chuyện nhân sự, vẫn còn những thứ cũng cần thiết không kém. Đó là niềm vui chơi bóng, sự tự tin, tình đoàn kết, và cả sự kiên định - những điều không thể mua!

Nếu như im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn, các CĐV hãy dành cho đội bóng cũng như chính mình thêm một khoảng lặng trước những lời chỉ trích. Nếu Pháo thủ cần hơn bao giờ hết sự ủng hộ đồng lòng, thì chính là lúc này đây.

Dù ở tận cùng nỗi đau.

Dù không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn.

Dù một ngày, Arsenal không còn Wenger…

Yến Thanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm