Arsenal & đêm ác mộng Old Trafford

29/08/2011 11:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vẫn biết rằng Arsenal bây giờ không còn cùng đẳng cấp với M.U nữa, nhưng không một ai có thể tin rằng họ lại thể hiện một bộ mặt thảm hại như thế ở Old Trafford trong buổi tối ngày qua. Thất bại 2-8 đó chắc chắn là một trong những "vết nhơ" lớn nhất trong lịch sử của "Pháo thủ".

Arsenal thảm bại ở Old Trafford - Ảnh Getty

Khi Theo Walcott tung cú sút từ góc hẹp, hạ gục De Gea ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một, không ít người đã tin rằng đó là một bàn thắng cứu rỗi cho sự kịch tính của trận đấu, và 45 phút hiệp hai có thể mang đến một sự kịch tính. Nhưng đúng là chỉ những khán giả lạc quan nhất mới nghĩ đến kịch bản ấy. Thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Ở Old Trafford, M.U đã xuất phát với đội hình có tuổi đời trung bình là 23, trẻ hơn một chút so với đối phương (23,6). Song khác biệt giữa hai dòng máu trẻ ấy là quá lớn. Việc Arsenal phải đôn tạm Francis Coquelin từ đội dự bị lên để đá tiền vệ phòng ngự hay tiếp tục sử dụng đôi cánh non tơ Jenkinson, Traore là một minh chứng. Và với đội hình đồng đều hơn hẳn, chẳng ai ngạc nhiên khi "Quỷ đỏ" sớm lấn át hoàn toàn về mặt thế trận, thoải mái uy hiếp đối phương. Và họ đã cụ thể hóa ưu thế ấy bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 22 khi Anderson bấm bóng đẹp mắt để Welbeck tỳ người rất hợp lý trước khi dứt điểm tung lưới Arsenal.

Có thể thế trận của trận đấu đã đi theo chiều hướng khác nếu như Van Persie thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 27. Evans đã phạm lỗi với Walcott trong vòng cấm, nhưng sau đó, De Gea đã xuất sắc chiến thắng chân sút người Hà Lan khi đối mặt ở chấm 11m. Và chỉ hai phút sau tình huống ấy, Pháo thủ đã phải trả giá. Cú cứa lòng tuyệt diệu vào góc xa của Ashley Young đã khiến thủ thành Szczesny hoàn toàn bó tay. Gần cuối hiệp một, Rooney nâng tỷ số lên 3-0 sau môt pha đá phạt hàng rào đẹp mắt không kém. Lần này, Szczesny bị hạ gục ở góc gần, nhưng khó có thể trách anh, vì quỹ đạo trái bóng đi quá hiểm.

Có đôi chút âu lo cho đội chủ nhà sau khi chân sút trẻ Welbeck phải rời sân vì chấn thương, còn De Gea cho thấy anh vẫn chưa thể khắc phục điểm yếu trong những tình huống đối mặt với sút sệt. Song niềm hy vọng mong manh của các "Pháo thủ" đã bị dập tắt không thương tiếc trong hiệp hai.

Vừa đá vừa giễu cợt

Các fan Arsenal ít ỏi lặn lội theo đội tới Manchester hẳn muốn độn thổ trong hiệp hai vì xấu hổ với màn trình diễn của đội nhà. Yếu ớt, vô hồn, không một chút kháng cự trước một đối thủ chơi càng ngày càng hưng phấn. 45 phút của hiệp hai là một nỗi đau tận cùng khi M.U vừa đá vừa giễu cợt đối phương, nhưng vẫn đủ để vùi dập với tỷ số kinh hoàng nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng: 8-2.

Bằng chứng rõ rệt nhất cho trạng thái hưng phấn về mặt tâm lý của M.U ở trận đấu này là những cú bấm bóng đầy chất biểu diễn. Phút 50, Nani bứt tốc loại bỏ một loạt hậu vệ Arsenal và trong tình huống đối mặt ở góc hẹp, thay vì tạt ra cho Rooney bên ngoài, thì anh bấm bóng đi chệch khung thành. Phải đến trước khi rời sân ở phút 67, tiền vệ người BĐN mới thỏa ước nguyện của mình khi anh một mình trước gôn và tiếp tục bấm bóng điệu nghệ để ghi bàn. Trước đó, M.U đã có pha phối hợp đá phạt cực hay khi Rooney đánh lừa hàng phòng thủ Arsenal để đưa bóng vào góc xa trong ánh mắt bất lực của Szczesny.

Trước trận đấu này, số 10 của Man City Edin Dzeko đã nã 4 bàn thắng vào lưới Tottenham. Rooney trả lời bằng một hat-trick sau khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 81 (Walcott phạm lỗi với Evra). Thậm chí nếu thần may mắn ủng hộ, số 10 của M.U đã có một siêu hat-trick khi cú bấm bóng hết sức tinh tế của anh vượt qua tầm với Szczesny, nhưng lại dội cột dọc.

Arsenal bây giờ là một tập thể yếu đuối về chuyên môn, rệu rã về tinh thần, và hoàn toàn không có bóng dáng của một thủ lĩnh. Không ai trách vì họ thua ở Old Trafford, nhưng thảm bại trong tư thế yếm thế, chấp nhận như vậy thì đáng bị lên án. Không lâu sau khi Park đánh dấu sự hiện diện trên sân bằng pha bóng nâng tỷ số lên 6-1, Van Persie đã gỡ lại một bàn bằng cú nã đại bác ở cự ly gần. Nhưng như thế là không đủ để mang lại tinh thần chiến đấu cho những đồng đội của anh. Việc Jenkinson lĩnh thẻ đỏ sau khi đốn ngã Chicharito càng đẩy "Pháo thủ" vào thế khó.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 8-2 là chiếc đinh cuối cùng đóng lên cỗ quan tài. Một lần nữa, Ashley Young tung cú cứa lòng đẹp mắt xé toang mành lưới Arsenal. Nhà hát của những giấc mơ đã mang lại cơn ác mộng lịch sử cho các  "Pháo thủ". Và với chiến thắng này, họ đã chính thức soán ngôi đầu của  Man City, đội bóng cũng được 9 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +10).

Man City "hạ nhục" Tottenham 5-1 ngay tại White Hart  Lane, M.U khiến thành London mất ngủ bởi chiến thắng kinh hoàng trước Arsenal. Và sẽ chẳng có gì quá lời nếu gọi Premier League mùa này là giải đấu  Manchester mở rộng.

Thông tin trận đấu

M.U: De Gea - Smalling, Jones, Evans, Evra, Nani (Giggs 66') - Cleverley, Anderson (Park 66'), Young - Rooney, Welbeck (Chicharito 34').

Arsenal: Szczesny - Jenkinson, Djourou, Koscielny, Traore - Ramsey, Coquelin (Chamberlain 66'), Rosicky - Walcott (Lansbury 85'), van Persie (Chamakh 85'), Arshavin.

Ghi bàn: Welbeck 22', Young 29', 90', Rooney 41', 64', 81' (pen) Nani 67', Park 70' - Walcott 45+3', van Persie 74'

8 Các đội bóng London đến Manchester từ giờ đều tim đập chân run cả. Theo thống kê, M.U đã chiến thắng liên tiếp ở 8 trận gần nhất khi tiếp các đối thủ đến từ thủ đô, bất kể đó là Arsenal, Chelsea hay Tottenham. Đây cũng là chiến thắng thứ 8 trong 9 lần gần nhất M.U gặp Arsenal.

10 Với 10 lần các thủ môn phải vào lưới nhặt bóng, đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất tại Premier League kể từ khi Tottenham đè bẹp Wigan 9-1 hồi tháng 11/2009.

KẾT QUẢ

Man Utd - Arsenal: 8-2

Newcastle - Fulham: 2-1

Tottenham - Man City: 1-5

West Brom - Stoke City: 0-1

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm