Chuyện ở Bernabeu: Alonso đang bị đối xử bất công

06/11/2012 13:20 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Trong đội hình Real hiện tại, Cristiano Ronaldo là cây làm bàn chủ lực, nhưng vai trò của Xabi Alonso cũng quan trọng không kém. Tiền vệ người xứ Basque là buồng phổi trong lối đá đang được HLV Mourinho xây dựng. Thế nhưng, cách mà Real đối xử với Alonso có phần nào đó bất công.


Real chưa muốn ký hợp đồng mới với Alonso (trái)

Từ đầu mùa, Alonso mới chỉ vắng mặt đúng hai trận. Đầu tiên là trận “đấu tập” với đối thủ Alcoyano, rồi ngồi ngoài trong cuộc tiếp đón Zaragoza vì án treo giò. Không chỉ đóng vai trò thu hồi bóng, Alonso kiêm luôn việc điều tiết nhịp độ nhờ khả năng phân phối bóng cực tốt. Có thể nói, trên sân chơi La Liga, chỉ có Xavi là người hơn được Alonso ở khâu điều tiết bóng, và điều này cũng dễ hiểu.

Việc Alonso vắng mặt luôn khiến Real gặp nhiều khó khăn, và Mourinho rất vất vả để tìm kiếm giải pháp thay thế. Trong trận thắng Zaragoza cuối tuần qua, cặp Essien - Modric lần đầu tiên đá chính, cùng nhau ghi dấu ấn đậm nét, khi mỗi người đều có bàn thắng cho riêng mình (bàn đầu tiên cho Real). Tuy vậy, Zaragoza không phải đối thủ thực sự tương xứng, và Real còn có lợi thế sân nhà, nên chưa lột tả được rõ ảnh hưởng từ việc thiếu Alonso.

Không đâu xa, hai tuần trước, Alonso phải một mình gánh vác trung tuyến của Real khi Khedira dính phải chấn thương nặng. Alonso đã làm tốt công việc, nhưng một mình anh là không đủ để giúp đội nhà tránh khỏi thất bại, trong thế trận mà đội quân của Mou thua xa đối phương.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Mou rất hài lòng khi Alonso có được thể lực tốt khi bước vào trận tái đấu với Dortmund. Alonso đã không đá trận nào kể từ sau chiến thắng 5-0 trên sân Iberostar của Mallorca, nghĩa là anh có hơn một tuần được nghỉ ngơi để hồi sức.

Real không quyết giữ chân Alonso?

Không ai có thể phủ nhận vai trò của Alonso, nhưng chính Real lại đối xử với anh không tương xứng chút nào. Mùa Hè 2009, sau khi chuyển từ Liverpool sang Real, Alonso đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm (sẽ kết thúc vào tháng 6/2014). Bước vào mùa giải thứ 4 ở Bernabeu, Alonso muốn được gia hạn hợp đồng - như điều Real vừa làm với một số cầu thủ khác (Pepe, Albiol, Arbeloa, Di Maria). Alonso và đại diện của anh muốn được đảm bảo một tương lai chắc chắn hơn.

Thời gian vừa qua, đại diện của Alonso nhiều lần đề nghị tiến hành đàm phán, nhưng Real vẫn một mực từ chối. Theo thông tin mới nhất, Real muốn gác lại mọi chuyện cho đến 19/12, thời điểm trước khi trận đấu cuối cùng của năm 2012 khép lại và bước vào giai đoạn nghỉ Giáng sinh.

Trong khi đó, thông tin từ Radio Marca, Real đang cố tạo sức ép buộc Alonso phải hài lòng với hợp đồng hiện tại, bất chấp chỉ còn hơn một mùa giải nữa. Bởi vì vào mùa hè 2014, Alonso đã quá 32 tuổi, và Real tất nhiên không muốn dành cho một cầu thủ như vậy bản hợp đồng hậu hĩnh và dài hơi.

Cũng từ một nguồn tin của Radio Marca, Real chỉ sẵn sàng ký hợp đồng 2 năm với Alonso từ mùa hè 2014, và sau đó tiếp tục với hợp đồng từng năm một. Khi ấy, cầu thủ sắp tròn 31 tuổi này (25/11) phải chấp nhận một mức lương thấp hơn hiện tại.

Trong trường hợp không chấp nhận những gì Real vạch ra, Alonso có thể ra đi vào mùa hè năm sau. Hiện tại, có hai sự lựa chọn dành cho Alonso: sang chơi bóng ở Serie A, nơi Milan luôn sẵn sàng chào đón; hay cũng có thể là trở lại Liverpool (hoặc một CLB Premier League khác). Một khi Alonso muốn ra đi, Real rất khó giữ chân anh. Bởi vì, nếu để đến hết mùa 2013-14, Real sẽ mất trắng cầu thủ mà họ từng mua về với giá 30 triệu euro.

Ngọc Huy

14 Alonso đã tham dự 14 trận đấu với Real mùa giải này, tính trên các mặt trận. Trong đó, có 13 trận đá chính. Chỉ Casillas (15), Ronaldo (15), Ramos (14) là đá chính nhiều trận hơn Alonso.

222 Alonso đã thực hiện tổng cộng 222 đường chuyền trong 3 trận đấu ở Champions League mùa này, với 182 trong số đó là chính xác (đạt hiệu quả 82%).

2014 Theo hợp đồng được ký năm 2009, với giá chuyển nhượng 30 triệu euro, Alonso sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2014, nếu hai bên không quyết định gia hạn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm