Vì sao Chelsea vẫn giữ chân Pochettino?

08/05/2024 19:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuối mùa giải này, quyết định của Chelsea về tương lai của HLV Mauricio Pochettino sẽ cho chúng ta biết liệu các ông chủ của họ có học được gì từ hai năm hỗn loạn nắm quyền hay không.

Pochettino gần như đã đi được nửa chặng đường trong hợp đồng hai năm tại Chelsea. Tuy nhiên, ông vẫn không chắc chắn liệu mình có ở lại để hoàn thành đủ hợp đồng hay không.

Pochettino mơ hồ về tương lai

Chỉ tuần trước, Pochettino đã hối thúc các ông chủ Chelsea chấm dứt "những tin đồn ngu ngốc" về vị trí của mình. Ông thừa nhận rằng thông tin duy nhất ông nhận được về tình hình của mình là từ báo chí. "Nếu tôi còn một năm hợp đồng nữa ở đây, và không ai nói gì, hãy cho rằng tôi sẽ ở đây", Pochettino nói trong một cuộc họp báo. "Hiện tại, chúng tôi không biết gì hết cả".

Boehly và Eghbali có thể dễ dàng xóa tan những nghi ngờ về Pochettino bằng cách trả lời dứt khoát về tương lai của ông. Nhưng sự bất ổn kéo dài chỉ hướng đến một câu hỏi lớn hơn: Họ đang thực sự muốn hoặc mong đợi điều gì?

Vì sao Chelsea vẫn giữ chân Pochettino? - Ảnh 2.

Pochettino gần như đã đi được nửa chặng đường trong hợp đồng hai năm tại Chelsea

Có lẽ họ mong đợi nhiều hơn từ khoản đầu tư hơn 1 tỷ bảng Anh vào đội hình so với việc bám đuổi suất dự Europa League vào cuối mùa. Tuy nhiên, xét về tình hình của Chelsea khi Pochettino đến vào mùa Hè năm ngoái, quỹ đạo hiện tại của đội bóng nên được coi là dấu hiệu cho một tương lai tươi sáng hơn.

Vào thời điểm này năm ngoái, Chelsea đang hướng đến vị trí thứ 12, kém top 4 tới 27 điểm. Năm đầu tiên tai hại của Boehly và Eghbali với tư cách chủ sở hữu kết thúc với việc Pochettino trở thành HLV thứ tư của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Họ đã sa thải HLV vô địch Champions League, Thomas Tuchel, chỉ sau chưa đầy một tháng cầm quyền, và thay thế ông bằng Graham Potter. Tuy nhiên, cựu HLV Brighton chỉ tại vị 8 tháng trước khi bị sa thải và HLV cũ Frank Lampard quay lại dẫn dắt 11 trận cuối cùng của mùa giải.

Và trong mùa Hè năm ngoái, Chelsea lại chi đậm (hơn 400 triệu bảng) để sở hữu những tài năng trẻ sáng giá nhất làng bóng đá như Moises Caicedo, Romeo Lavia, Christopher Nkunku và Cole Palmer. Tuy nhiên, song song với đó là sự ra đi của một nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm gồm Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Cesar Azpilicueta, Christian Pulisic và Kalidou Koulibaly. Pochettino đã đến Chelsea trong tình trạng rất hỗn loạn.

Chelsea sau đó rơi vào tình trạng bất ổn vì chủ sở hữu mới. Họ đã thay đổi HLV liên tục và chính sách của ban lãnh đạo mới là thay thế những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm bằng những tài năng trẻ chưa chứng tỏ được thực lực.

Có lẽ, Pochettino đã đánh giá thấp quy mô công việc mình phải đối mặt. Ông hiếm khi có vẻ hài lòng với vai trò của mình, khi những tiến bộ tạm thời thường bị chặn lại bởi một thất bại nặng nề. Ông cũng phải đối phó với sự không hài lòng của người hâm mộ, những người đôi khi phản đối các chủ sở hữu mới, kêu gọi Jose Mourinho trở lại và không mấy thiện cảm với Pochettino vì mối quan hệ trước đó với Tottenham, đối thủ của Chelsea ở thành London.

Các chủ sở hữu Chelsea muốn gì?

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, cùng với những chấn thương dài hạn của Lavia và Nkunku, Pochettino vẫn đưa Chelsea vào chung kết Cúp Liên đoàn, bán kết Cúp FA và vẫn có thể lọt vào top 6 và giành vé dự cúp châu Âu mùa giải tới.

Thực tế thường bị bỏ qua trong bóng đá là đà thắng lợi. So với Ange Postecoglou tại Spurs và Erik ten Hag tại MU, Pochettino và Chelsea đang kết thúc mùa giải theo một cách thuyết phục hơn nhiều. Họ chỉ thua 1 trong 12 trận Premier League gần nhất. Chiến thắng 5-0 trước West Ham vừa qua cũng là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Chelsea tại Stamford Bridge. Trong chuỗi trận này, đội bóng của Pochettino đã giữ sạch lưới 3 trận và ghi được 17 bàn thắng. Với 3 trận đấu còn lại, Chelsea vẫn có thể kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất là thứ 5.

Tuy nhiên, vẫn có lo ngại rằng Chelsea sẽ sa thải Pochettino vào cuối mùa giải. Điều này sẽ xóa bỏ hết những dấu hiệu tiến bộ gần đây. Nói một cách đơn giản, đó sẽ là điều điên rồ. Vậy tại sao Boehly và Eghbali lại do dự trong việc chấm dứt những đồn đoán về tương lai của Pochettino? Liệu họ có thực sự mong đợi nhiều hơn khi nhìn vào mớ bòng bong mà Pochettino phải giải quyết từ mùa Hè năm ngoái?

Xét đến những trở ngại mà Pochettino phải vượt qua, việc lọt vào top 6 sẽ chẳng khác gì một phép màu. Pochettino không nên băn khoăn về công việc của mình sau khi mùa giải này kết thúc. Nếu Boehly và Eghbali thực sự mong đợi nhiều hơn những gì Pochettino đã thể hiện cho đến nay, thì sự ngây thơ đã khiến Chelsea thiệt hại trên sân cỏ mùa giải này rõ ràng cũng là một vấn đề lớn trong phòng họp.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm