Barcelona - Chelsea: Hãy coi chừng gót Achilles

27/04/2009 08:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH cuối tuần) -  “Bất kỳ đội bóng nào cũng có điểm yếu. Chẳng qua khi đang hưng phấn và đạt phong độ cao, những điểm yếu của Barcelona không lộ ra rõ ràng mà thôi. Nếu như có trong tay lực lượng mạnh nhất, chúng tôi đã có thể đánh bại họ ở trận lượt đi ngay tại Nou Camp”, Juande Ramos nhận định về Barcelona.

Câu nói của HLV Real Madrid một lần nữa được nhắc lại trước khi Barcelona bước vào 2 trận bán kết Champions League với Chelsea. Đội bóng của Pep Guardiola đang gây ấn tượng hết sức mạnh mẽ vì lối đá tấn công cống hiến hiếm thấy. Rất nhiều chuyên gia nhận định Barca hiện nay còn mạnh hơn cả “Dream Team” của Johan Cruyff ngày xưa. Nhưng các cule cũng hiểu rằng: những trận đấu hoành tráng đã qua sẽ trở thành vô nghĩa nếu nó không được đóng dấu bằng một danh hiệu cụ thể nào đó. Và đến thời điểm này, dù vẫn đang là ứng viên hàng đầu cho cả 3 giải đấu Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League, Barca vẫn chưa chắc chắn cầm trong tay một chiếc cúp nào. Chỉ còn hơn một tháng nữa, Barca cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết, vì chỉ một thất bại có thể sẽ kéo cả mùa bóng này đổ sụp theo hiệu ứng domino.

Theo dõi Barca thắng đậm Bayern tại tứ kết, Chủ tịch Joan Laporta đã gọi hiệp 1 trận đấu ấy là “hiệp đấu hay nhất trong lịch sử Barca”. Trong khi đó, Chủ tịch danh dự của Bayern Franz Beckenbauer thì lại cho rằng đó là “hiệp đấu tệ nhất trong lịch sử Bayern”. So với Laporta, kiến thức bóng đá của “Hoàng đế” tất nhiên là thâm sâu hơn hẳn và phát ngôn của ông cũng chính xác hơn. Các chuyên gia cũng nhận định trận đó Bayern dở nhiều hơn là Barca hay. Vậy thì đội bóng xứ Catalan sẽ đá ra sao khi đối đầu với một Chelsea đang đổi đời dưới bàn tay của Guus Hiddink? Nhìn Chelsea tràn lên tấn công theo kiểu liều chết khi đá với Liverpool, các CĐV Barca không khỏi rùng mình. Nếu toàn bộ đội hình của đội bóng Anh tràn lên với sự dẫn đầu của “con voi Bờ Biển Ngà” Didier Drogba, liệu hàng thủ của Barca có đứng vững?
 
Victor Valdes là điểm yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Barcelona
 
Những ai yêu Barca tại Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung đều không khỏi lo ngại khi nghĩ đến những điểm yếu của họ mà Chelsea có thể khai thác. Đầu tiên là khả năng chống các tình huống cố định. Barca chống đá phạt trực tiếp, đá phạt gián tiếp và phạt góc đều kém. 2 trận gặp Lyon tại vòng 2, Barca đã để lọt lưới đến 3 bàn từ 3 tình huống cố định. Ngay cả một cầu thủ cao chỉ 1,73 mét như Jean Makoun mà còn đánh đầu tung lưới Valdes thì thử hỏi hàng thủ Barca sẽ chống chọi ra sao với những chuyên gia không chiến hàng đầu thế giới như Drogba, Ballack hay John Terry?
 
Vì sao Barca chống tình huống cố định kém thế? Thứ nhất, Valdes không có được tâm lý vững vàng khi đối diện với các chân sút phạt tốt bên đối thủ (bằng chứng là tình huống Juninho rót bóng thảng vào khung thành Barca ở góc hẹp). Thứ hai, các cầu thủ Barca không cao và hàng rào của họ không tạo ra một cản trở nào đáng kể. Trong toàn bộ đội hình Barca mùa này, chỉ có 3 cầu thủ cao 1,89 mét trở lên là Sergi Busquets, Yaya Toure, Gerard Pique mà khả năng cả 3 anh này đều vào sân và lập hàng rào là gần như bằng không. Với những chú lùn như Carles Puyol, Daniel Alves, Xavi, Andres Iniesta… làm sao hàng rào khiến các cầu thủ sút phạt bên đối phương lo sợ? Trùng hợp thay, Chelsea lại sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng sút phạt tốt: Frank Lampard, Michael Ballack, Didier Drogba hay thậm chí là trung vệ Alex.
 
Chelsea luôn có nhiều cầu thủ sút phạt giỏi, như Lampard chẳng hạn
 
Khi bóng được rót thẳng vào vòng cấm địa, sự phối hợp giữa Valdes và các hậu vệ không tốt, thậm chí cách phân công kèm người của các cầu thủ Barca cũng không thật sự khoa học. Họ có xu hướng đeo bám các tiền đạo và bỏ hổng các tiền vệ và hậu vệ đội bạn. Như trong trận thua Espanyol 1-2 tại Liga, Ivan De La Pena chỉ cao có 1,69 mét vẫn có thể nhảy lên đánh đầu mở tỷ số. Chelsea cứ nhồi bóng vào khu cấm và trông chờ các pha băng lên của Lampard hay Ballack, thế nào họ cũng sẽ có cơ hội.
 

Một trong những điểm yếu dễ thấy nhất của Barca là 2 bên cánh. Bên cánh trái, Pep Guardiola đã lần lượt sử dụng 3 cầu thủ khác nhau: Carles Puyol, Eric Abidal và Sylvinho và cả 3 đều không tạo ra được sự yên tam. Puyol dũng mãnh và lăn xả, nhưng anh thiếu tốc độ và sự tinh tế cần thiết. Abidal rớt phong độ thê thảm so với mùa trước còn Sylvinho đã luống tuổi. Bên cánh đối diện, Daniel Alves là một nhân vật không thể thiếu trong lối chơi Barca, nhưng anh này rất hay tham gia tấn công. Gần như pha lên bóng nào ở cánh phải ta cũng thấy sự xuất hiện của Alves. Chính vì thế mà cánh phải của Barca chính là tử huyệt để đội bạn thực hiện các pha phản công. Chỉ cần bạn có một tiền vệ trái giỏi là làm nên chuyện. Chelsea đang có Florent Malouda chơi rất hay ở vị trí này. Anh có thể dấn vào cánh đó mỗi khi Alves mải mê tấn công để săn tìm bàn thắng. Còn nhớ trận Barca thua Atletico 3-4 tại Liga, HLV Abel Resino đã nhìn ra điểm yếu này và dùng bộ 3 Aguero - Forlan - Simao khai thác triệt để. Kết quả là có đến 3 bàn Atletico ghi được là xuất phát từ cánh này.

Các tiền vệ và tiền đạo của Barca khéo léo, kỹ thuật, nhưng họ vốn rất ngại va chạm. Getafe và Real Madrid từng chọn lối đá rát, xông vào bất kỳ ai có bóng và chủ động phạm lỗi để ngăn đà hưng phấn của Barca. Với lối đá này, Getafe đã cầm chân Barca ngay tại Nou Camp ở lượt đi còn Real mất hàng loạt trụ cột vẫn có thể cầm chân được Barca đến tận những phút cuối. Barca hơn Chelsea về kỹ thuật nhưng Chelsea lại trội hơn hẳn về thể lực. Trong cuộc chiến này, chưa biết ai sẽ hơn ai.

Và một điều đáng lưu ý nữa, các đội bóng đối đầu với Barca mùa này đều không dám mạo hiểm xông lên đôi công vì họ ngại sẽ dính đòn của đối thủ. Chelsea thì khác. Trước một Liverpool có sức tấn công khủng khiếp như thế, họ vẫn tràn lên và ghi đến 7 bàn thắng sau 2 lượt trận. Chắc chắc Guus Hiddink sẽ không ngồi yên nhìn Barca chiếm lĩnh trận địa. Và khi Chelsea tấn công, biết đâu Barca lại bất ngờ mà lộ ra sơ hở. Mùa này, Barca đã thể hiện sự vượt trội của mình quá nhiều rồi. Đã đến lúc có một thách thức lớn xuất hiện để gây ra khó khăn cho họ. Với những điểm yếu như vừa nêu và cộng với lực lượng mà Chelsea hiện có, có thể tin rằng Barca đang gặp đối thủ đáng sợ nhất mùa giải.

Họ đã từng gặp nhau...

Vòng 1/8 mùa 2005-2006

Chelsea - Barcelona 1-2

Barcelona - Chelsea 1-1

Barcelonathắng chung cuộc 3-2

Vòng 1/8 mùa 2004-2005

Barcelona - Chelsea 2-1

Chelsea - Barcelona 4-2

Chelseathắng chung cuộc 5-4

Tứ kết mùa 1999-2000

Chelsea - Barcelona 3-1

Barcelona - Chelsea 5-1

Barcelonathắng chung cuộc 6-4
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm