ADC Tour of Việt Nam 2012: Mai Nguyễn Hưng đi vào lịch sử

19/12/2012 06:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc cán đích đầu tiên trong một chặng đua thuộc giải đấu thuộc hệ thống tính điểm của Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI), Mai Nguyễn Hưng đã đi vào lịch sử của xe đạp Việt Nam. Ngoài kỳ tích này, chặng đua thứ 2 hôm qua cũng là một ngày thi đấu thành công của các cuarơ Eximbank TP.HCM.

Niềm vui của Mai Nguyễn Hưng khi lần đầu tiên về nhất trong một chặng đua thuộc giải đấu thuộc
hệ thống tính điểm của Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI). Ảnh: Quang Nhựt

Chặng đua thứ 2 của cuộc đua ADC Tour of Vietnam đi từ TP.Cần Thơ đến Rạch Giá (Kiên Giang) sau đó quay về TP.Cần Thơ có chiều dài lên đến gần 200 km và đây là chặng đua dài nhất giải.

Do phải xuất phát từ 10h sáng, thời điểm khí hậu miền Tây mùa này nắng nóng, hanh khô rất khó chịu, lại đua đường trường nên nó đòi hỏi các tay đua phải có một thể lực tốt nếu không muốn tụt lại phía sau.

Nhưng không chỉ có các cuarơ là vất vả mà hôm qua, cả lực lượng môtô bảo vệ lộ trình cũng có một ngày tất bật, do khó khăn trong việc giải tỏa các cung đường nhỏ hẹp nhưng lưu lượng xe quá đông.

Chặng đua thứ 2 diễn ra hết sức hấp dẫn khi các tay đua liên tục tấn công từ những km đầu tiên. Khoảng 26 tay đua đã tách tốp thành công khi cuộc đua mới trôi qua hơn 50 km đầu và tạo được khoảng cách trên 2 phút so với tốp 2. Với một lực lượng hùng hậu ở tốp dẫn đầu nên tốc độ đoàn đua luôn được duy trì rất cao. Các VĐV liên tục tấn công nhau, khi đoàn đua đến ngã ba Lộ Tẻ (An Giang), cách đích đến khoảng 50 km, tốp đầu chỉ còn duy trì được 11 tay đua.

Đáng nói, trong đó có 2 VĐV của nước chủ nhà là Mai Nguyễn Hưng và Trương Nguyễn Thanh Nhân. Hai cuarơ của đội đua Eximbank TP.HCM vẫn bền bỉ đeo đuổi các VĐV trong tốp đầu cho đến khi chạm đích. Thậm chí ở những km cuối cùng, Mai Nguyễn Hưng còn làm được điều khiến giới chuyên môn phải bất ngờ. Ở đích đến là đại lộ Hòa Bình (TP.Cần Thơ), Mai Nguyễn Hưng tung cú nước rút thần tốc, vượt qua VĐV Huang En (Max Success Sport-Trung Quốc) để cán đích đầu tiên với thành tích 5h17’11”.

Ngoài việc đi vào lịch sử xe đạp Việt Nam, chiến thắng trong chặng đua hôm qua còn giúp Mai Nguyễn Hưng có được số tiền thưởng lớn nhất mà cuarơ này thu được chỉ sau một chặng đấu, đó là phần thưởng cho người về nhất chặng trị giá 16 triệu đồng. Ngoài ra, tay đua TP.HCM này còn được các nhà tài trợ thưởng nóng hơn 10 triệu đồng cho chiến tích này.

Chưa kể, Mai Nguyễn Hưng đã chính thức tước Áo vàng của Choi Ki Ho (Hồng Kông-Trung Quốc). Hiện tại, khoảng cách của cuarơ sinh năm 1988 này với người xếp thứ 2 Huang En là rất mong manh với chỉ 1 giây. Đội đua Eximbank TP.HCM còn thâu tóm luôn chức vô địch đồng đội với việc 3 tay đua của họ có mặt trong tốp đầu hôm qua.

10h sáng nay, các tay đua sẽ xuất phát chặng 3 đi từ TP.Cần Thơ đến TP.Sóc Trăng sau đó quay về TP.Cần Thơ, có cự ly thi đấu 120 km.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm