Anh - Ukraina 2-1: Chiến thắng là tất cả

03/04/2009 12:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Chiến thắng trước Ukraina đã giúp ĐT Anh giành 15 tuyệt đối từ 5 trận và quan trọng hơn là tiến một bước dài đến Nam Phi. Nếu những ai vẫn còn khó chịu về 90 phút "không thuyết phục" ở Wembley thì cần hiểu rằng, chiến thắng mới là tất cả.

Nụ cười của Capello

Trước giờ khai cuộc, thủ quân Anatoly Tymoshchuk của Ukraina vẫn triết lý: "Lịch sử chỉ ghi nhận người chiến thắng". Tymoshchuk đã có 90 phút không hề tồi ở Wembley, vẫn đóng vai trò bộ não của đội bóng. Lối chơi thông minh của anh đã giúp Ukraina đứng vững sau bàn mở tỷ số của Crouch, đã thi đấu lì lợm trước sức ép khủng khiếp ở Wembley huyền thoại và ngoạn mục vươn lên gỡ hòa. Nhưng lịch sử sẽ không có chỗ cho Tymoshchuk, mà chỉ ghi nhận thủ quân phía bên kia chiến tuyến - John Terry. Sẽ không ai nhớ về thất bại của Ukraina và chỉ lưu lại những ý ức về chiến thắng của ĐT Anh, có lẽ là một chiến thắng quyết định đến số phận của bảng 6.

Capello không có thói quen trích dẫn những câu nói nổi tiếng của Shakespeare, Churchill, Herodotus hay từ những tiểu thuyết kinh điển như Tymoshchuk. Nhưng ở Wembley rạng sáng qua, ông có cùng quan điểm với cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Ukraina. Khi Crouch ngã người tung cú vô lê tuyệt đẹp, Capello vẫn khoanh tay đứng im bên đường pitch, mặt không biến sắc. Khi Terry ghi bàn quyết định ở phút 85, ông không vỡ òa trong sung sướng như hơn 87 nghìn người có mặt ở Wembley. Chỉ khi trọng tài người Đan Mạch Claus Bo-Larsen thổi còi kết thúc trận đấu, Capello mới ăn mừng. Miệng cười. Mắt cười. Hai tay giơ lên cao, với bàn tay nắm chặt. Rồi ông đứng bắt tay từng học trò ở đường pitch, chờ đến người cuối cùng rời sân. Đó mới là những hình ảnh của chiến thắng, mới là triết lý của Capello.
 
Chiến thắng trước Ukraina đã giúp Anh tiến một bước dài đến Nam Phi

Giới truyền thông Anh ngày càng khắt khe hơn đối với đội bóng của Capello. Khi ông đặt chân đến đảo quốc sương mù, họ cho rằng mục tiêu số 1 của Capello phải là chiến thắng. Khi ông chiến thắng, họ đòi hỏi cách giành lấy chiến thắng phải thuyết phục, toàn mỹ, mãn nhãn. Trận thắng Ukraina 2-1 ở Wembley dù mang tính quyết định đến tương lai của ĐT Anh ở vòng loại lại bị "soi xét" một cách tiêu cực. Hàng công rời rạc dù Rooney và Crouch đều nỗ lực hết mình. Tuyến tiền vệ đã không thể kiểm soát khu vực trung tuyến một cách chủ động trong hiệp 2. Hàng thủ bị đánh bại bởi tình huống cố định, dù đây là điểm mạnh nhất của người Anh; họ đã để Shevchenko ghi bàn dù 3/4 hậu vệ (Johnson, Terry, Ashley Cole) đã và đang khoác áo Chelsea, quá hiểu chân sút này. Có lẽ, "những kẻ lắm chuyện" chỉ thiếu nước trực tiếp chê bai Capello.

Hãy tận hưởng chiến thắng!

Đây là trận đấu khó khăn nhất của ĐT Anh ở vòng loại World Cup 2010. Xét về mặt tỷ số, trước đó họ toàn thắng ít nhất 2 bàn cách biệt, dù đối thủ có là Croatia ở Zagreb. Xét về mặt thế trận thì thiếu thuyết phục dù bàn khai thông bế tắc của Crouch đã đến từ rất sớm. Đúng là ĐT Anh đã hướng về 3 điểm hơn là trình diễn một lối chơi cống hiến, như trận thắng Slovakia 4 ngày trước đó. Đúng là Capello tiếp cận trận đấu với sự thận trọng cao độ: chủ động giảm tốc độ trận đấu, kéo đội hình xuống thấp hơn, hàng tiền vệ đóng vai trò bức tường thành thứ 2 trước khung gỗ của David James hơn là hỗ trợ cho hàng công, Rooney thường tỏ ra đơn độc ở phía trên khi Gerrard ít nhô cao trong hiệp 2...

Nhưng như thế thì đã sao? Phải chăng người ta vội quên mất thảm họa trước Croatia chính tại Wembley vỏn vẹn chưa đầy 1 năm rưỡi về trước? Phải chăng, họ quên mất mục đích trải thảm đỏ mời Capello: một HLV giành vinh quang ở mọi nơi ông đặt chân đến chứ không phải một chiến lược gia bị Real Madrid sa thải vì lối chơi xấu xí. Vậy nên, thay vì đòi hỏi sự hoàn hảo, hãy tận hưởng chiến thắng. Họ đã toàn thắng sau nửa chặng đường, đã loại bỏ được 1 đối thủ đáng gờm (Ukraina), đã bỏ xa đối thủ lịch sử (Croatia) 5 điểm. Phía trước, họ sẽ kéo dài chuỗi trận thắng toàn thắng lên con số 8 khi mà 2 đối thủ tiếp theo là Kazakhstan và Andorra vào tháng 6, và chiếc vé đến Nam Phi mùa hè tới sẽ được quyết định bởi trận tiếp Croatia ở Wembley vào ngày 9/9. Còn gì tuyệt vời hơn để vượt qua nỗi đau trước chính đối thủ ấy, tại sân đấu ấy?

Vì anh là thủ quân

Lần đầu tiên, người ta nghe thấy Capello công khai tự hào về quyết định của chính mình. Đó là việc chọn John Terry: "Tôi chọn John vì cậu ấy là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng". Trung vệ của Chelsea là người hùng ở Wembley rạng sáng qua, tung đường chuyền quyết định ở bàn mở tỷ số và trực tiếp ghi bàn quyết định. Nhìn lại mùa này, Terry luôn ghi những bàn quan trọng ở phút cuối. 4/5 bàn của anh cho Chelsea và ĐT Anh đến từ 15 phút cuối. Với Chelsea, anh 2 lần chọc thủng lưới Roma ở các phút 77 và 75. Với ĐT Anh, trước khi đệm bóng cận thành vào lưới Ukraina ở phút 85, Terry từng ghi bàn vào lưới Đức ở phút 84 trong trận giao hữu hồi tháng 11 năm ngoái.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm