|
|
"Nhìn chung các cô gái của trên chuyến xe đều mạnh mẽ"
Một chuyến du lịch hơi bị gian truân với kinh phí hạn hẹp, tự thân vận động mà còn làm công tác xã hội nữa. Chẳng biết các bạn đồng hành của mình ra sao thì quyết định tham gia đã cho thấy các bạn nữ rất mạnh mẽ và cá tính rồi. Cũng có thể nói là mới ban đầu có lẽ là các bạn trẻ, muốn có một người bạn. Nữ cũng vậy nhưng phải "kìm hãm" bớt cá tính và sự mạnh mẽ của các bạn lại đã.
Về Cún, Gió và Sóng
Đây là hai cô gái trở về sớm nhất chương trình nên mọi người chưa có ấn tượng nhiều. Riêng tôi thấy Gió là một cô gái dễ thương, biết đùa. Còn Cún là cô gái biết quán xuyến công việc và lo lắng. Có thể nói cả Voi và Kel là hai chàng trai khá may mắn khi chinh phục và cùng hai cô gái này trở về. Nghe đâu hiện giờ tình cảm của họ ngày càng tiến triển tốt đẹp và các cô gái xem nhau như chị em. Tôi rất mừng cho họ.
Còn về Sóng thì cô gái này cởi mở với tất cả các bạn nam, tưởng chừng như cô ấy cũng chấp nhận tình cảm với anh Chất mà cuối cùng lại từ chối. Nhiều người cho là bất ngờ nhưng riêng tôi thấy cũng không bất ngờ lắm. Vì nam hay nữ gì cũng vậy, mình phải có thích người ta mới nhận lời. Chứ tự nhiên phải đi về với một người mà mình chưa chắc chắn mình yêu lắm thì cũng rất là ..."phiêu". Không biết Sóng sẽ cùng về với ai nhỉ ???
Về Hòn, Nhí và Jenda:
Còn về những cô gái chưa may mắn trong cuộc hành trình. Họ bị từ chối, tôi nghĩ nguyên nhân có thể là do họ ngộ nhận. Họ chắc chắn đến mức nào đó để tỏ tình, họ có hấp tấp không? Theo tôi thì các bạn nữ hấp tấp quá. Bản chất của các anh đàn ông là luôn quan tâm đến phụ nữ mà. Cho nên các bạn nữ đừng thấy người ta hơi quan tâm đã mặc nhiên cho là người ta thích mình. Điều đó chưa chắc. Phụ nữ luôn luôn phải dò xét 4 phương nhưng ở đây các bạn hơi hấp tấp. Cũng hơi buồn.
|
|
Siu Black nhân đây gửi lời đến các bạn nữ đang theo dõi và có ý định tham gia Hành trình kết nối những trái tim là: Yêu cầu các bạn nữ cần có độ chín chắn hơn.
Siu Black không muốn thấy bạn nữ nào thất bại nữa hết vì cùng là phái nữ, các bạn thất bại làm Siu Black có cảm giác thất bại đó cũng giống như của mình, vì mình là phái nữ, mình rất buồn.
Nhí thì thật đáng thương, cô ấy chỉ để ý Kiss. Chưa gì cô ấy đã nói trước, anh về thì cô cũng về, anh ở thì cô cũng ở. Ngoài anh ấy thì cô ấy không còn gì luyến tiếc ở chuyến đi nữa. Cô ấy chưa tự cho mình thêm cơ hội, tại sao Nhí lại phải phụ thuộc kiểu tình cảm như thế.
Các bạn nữ phải lãng mạn hơn
Theo chân Hành trình kết nối những trái tim có thể nói đúng thật là không đoán trước gì được. Khác hẳn với những gì lúc đầu mọi người lo lắng về việc các bạn tham gia chơi "xi nhan" nhau trước hay "diễn kịch". Theo tôi nghĩ là các bạn chưa thành công là do họ tỏ tình hay nói về tình cảm chưa được "sến" lắm, khiến các chàng trai không nghĩ rằng dây là người phụ nữ của mình. Tình cảm của nam nữ có những khác biệt nhất định, ví dụ nam mạnh mẽ bao nhiêu thì có thể làm cho nhiều cô gái rung động còn nữ mạnh mẽ thì phải xem lại là nam có chấp nhận như thế hay không. Vì thực sự nam thích những người nữ có chút gì đó khép kín, mềm mại, tinh tế, mong manh, đại loại là cần một chỗ dựa. Đại khái là vậy, để người nam phải thấy rằng cô gái ấy thật sự rất nữ tính.
|
Tin liên quan:
|