(TT&VH) - Qua 2 tháng phát sóng, khán giả có thể cảm nhận được tâm trạng phơi phới của những kẻ đang yêu qua nụ cười hạnh phúc và bước nhảy chân sáo của một chàng trai sau khi nhận được thư hồi âm của cô gái cùng tham gia chương trình, hay những nét chữ hồi âm run rẩy của cô gái được quay cận cảnh...
Những hình ảnh này không thể dàn dựng và chúng làm nên sức cuốn hút cho chương trình truyền hình thực tế Lovebus - Hành trình kết nối những trái tim.
Những cặp thành công và những người thất bại
Chương trình phát sóng lúc 22g30 ngày thứ Ba hằng tuần trên HTV 7 và 21g Chủ Nhật trên HanoiTV2. 7 bạn trẻ tham gia chương trình sẽ đi qua 63 tỉnh thành suốt dọc chiều dài của đất nước để cùng khám phá vẻ đẹp của các vùng miền và làm công tác xã hội, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho bước dạo đầu tình cảm của họ. Những người đầu tiên tham gia cuộc “phiêu lưu” tình cảm trên chuyến xe Tình yêu này có những “nick name” dễ thương: Voi, Gió, Kiss, Jenda… Các bạn cũng nếm trải những cung bậc của tình yêu, với cả hạnh phúc và khổ đau.
Cặp Voi – Gió thành công trên chuyến xe tình yêu
Cặp đôi thành công được nhiều người nhắc đến nhất là Voi và Gió. Phải “chiến đấu” với chàng công tử Kiss, Voi đã chiếm được tình cảm của cô nàng dễ thương Gió với “chiêu bài” không mới nhưng khá hữu hiệu. Bằng hoa, nến và một tình khúc do chàng tự sáng tác, Gió đã gật đầu đồng ý đi về cùng Voi. Gió cho biết, clip phát sóng chỉ đưa ra một phần nhỏ chứ trong suốt hành trình, anh hầu như bị cuốn vào tình yêu với những tâm trạng... phức tạp. “Tất cả những gì tôi làm nhằm mục đích chinh phục trái tim của Gió và giữ bằng được tình yêu thực sự mà tôi đã bắt gặp trên chuyến xe này”, Gió quả quyết.
Tuy nhiên, trên những chuyến xe ấy và với những thể lệ của chương trình, để bày tỏ tình cảm với nhau thì không phải… muốn làm gì thì làm. Các nhân vật không được sử dụng tiền riêng và cũng không được sử dụng quá nhiều tiền cho mục đích của mỗi người. Gió đã phải đi bộ 3 cây số mới mua được hoa, nhưng chỉ hoa hồng... vàng. Chưa hết, các nhân vật còn bị thách thức bởi các “đối thủ cạnh tranh” cùng trên chuyến đi này. Gió lo sợ Kiss sẽ tung ra "chiêu thức" mới hoặc chính nỗi đau của anh ấy sẽ làm cho Gió xiêu lòng.
Với những cặp đôi thành công trở về, có người có thể cho rằng các nhân vật chỉ “giả vờ” để ghi hình. Thật sự thì Jenda, Hòn… - những cô gái “cọc đi tìm trâu” phải trở về một mình. Với họ, những tình cảm trong chuyến đi là rất thật.
“Tôi may mắn khi được tham gia Lovebus và mình thấy không hối tiếc về những gì đã làm - Jenda thổ lộ - Chương trình đâu đòi hỏi tình yêu của bạn phải chín muồi, phải khăng khít hay sẵn sàng liều chết vì nhau mới bày tỏ tình cảm được. Chỉ là cho bạn cơ hội để tìm hiểu người bạn yêu mến. Với tôi, Lovebus là một môi trường tốt, một cơ hội để tìm thấy tình yêu đích thực, để tìm thấy chính mình. Mình vẫn còn rung cảm chứ không chai sạn sau một lần vấp ngã như mình nghĩ”.
Cặp Kel – Cún lãng mạn như trên Titanic
Trên những tập phim đã phát trên sóng thì đã có 2 cặp thành công là cặp Voi - Gió và cặp Kel – Cún. Jenda và Hòn thì thất bại. Trong những tập đã ghi hình và sắp lên sóng thì số người thành công và thất bại tiếp tục tăng lên.
Quay từ xa, quay lén…
Để có được các thước phim tự nhiên và sống động, chương trình bố trí các máy quay từ xa. “7 nhân vật đeo mic suốt chặng đường nên âm thanh lẫn hình ảnh đều được ghi lại một cách trung thật nhất. Những buổi trò chuyện riêng tư hay tỏ tình thì các nhà quay phim càng phải đứng ở xa, thậm chí đặt máy quay lén để các đôi tự nhiên hơn. Đạo diễn cũng phải… tránh xa cả trăm mét và lúc đó thì hầu như không chỉ đạo gì nhiều”, chị Liên Hương - người trong ê kíp thực hiện chương trình cho biết.
Quay phim đứng từ rất xa
Jenda cho biết thêm, khi quyết định tỏ tình, người tham gia được phép đề nghị với đạo diễn chọn bối cảnh như mong muốn. Đạo diễn sẽ xem xét bối cảnh hợp lý và đưa ra trao đổi sao cho hợp lý nhất. “Khung cảnh tỏ tình đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả thành công, Nhưng quan trọng là người ấy nhận lời hay không cũng như tình cảm thật sự của các người chơi dành cho nhau” - cô chia sẻ.
Đã có 4 cặp tỏ tình thành công
Sau hơn 2 tháng phát sóng (từ 2/12/2008) Lovebus đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ đăng kí tham dự với gần 20 người được tham gia chuyến xe. Theo Thể lệ chương trình, khi một người tham gia có cảm tình với một người khác phái thì người đó sẽ nhận một cặp vé của chương trình (vé có thể đưa hai người trở về nhà) và bày tỏ tình cảm với người mình đã lựa chọn. Người được bày tỏ tình cảm có một đêm suy nghĩ để trả lời vào ngày hôm sau. Nếu đồng ý cùng nhau tìm hiểu xa hơn thì hai người sẽ cùng về, nếu chưa sẵn sàng đáp lại tình cảm của người kia thì trả lại vé cho người bày tỏ tình cảm và tiếp tục chuyến đi. Chuyến xe lúc nào cũng đủ 7 thành viên, nếu tỏ tình thành công hay thất bại, người chơi sẽ một mình hoặc cùng bạn sẽ rời khỏi hành trình và những người chơi mới sẽ được thay vào.
Cho đến nay (tính cả những tập đã ghi hình nhưng chưa lên sóng) đã có 4 cặp bạn trẻ tỏ tình thành công và trở về. Ngày mai, 15/2, họ sẽ có một buổi offline thân mật cùng các bạn khác trong ekip sản xuất tại 264 - Võ Văn Tần, Q3 TP.HCM. |
H.Đông