(TT&VH) - Tinna Tình sinh ra và lớn lên ở Tiệp Khắc cũ (nay là Cộng hòa Czech). Năm 16 tuổi (2002) lần đầu tiên Tinna về Việt Nam và quyết tâm làm ca sĩ tại quê nhà. 16 tuổi, một thân một mình bước vào đời cũng như vào âm nhạc. Sau 8 năm ca hát tại Việt Nam, Tinna Tình đã phát hành single Chiếc gương và mới đây là album Mù tạt gồm các ca khúc do chính cô sáng tác. 23 tuổi, Tinna Tình được xem là một ca sĩ - nhạc sĩ hát và sáng tác rock nhiều triển vọng. Cô đã trò chuyện cùng TT&VH và luôn gọi Tiệp Khắc thay vì Cộng hòa Czech.
* Tuổi 16 với nhiều bạn trẻ là tuổi “ăn no ngủ kỹ”, còn Tinna Tình lại một mình về VN để tìm con đường tiến thân bằng ca hát. Hẳn đó là một cuộc phưu lưu mạo hiểm?
- Lúc 16 tuổi tôi không suy nghĩ gì, giống như cỏ cây hồn nhiên thôi. Nhưng nhờ không nghĩ ngợi gì nhiều nên tôi mới có “gan” để trở thành… Tina Tình như bây giờ. Ngẫm lại, tôi thấy tuổi 16 không hẳn là trẻ con. Ở ta, đi ra đường có thể gặp nhiều em bé chỉ vài ba tuổi đã có thể lăn lóc mưu sinh rồi, cho nên 16 tuổi là “già” đấy chứ!

Tinna Tình biểu diễn trong đêm trao giải Cống hiến (ảnh: Văn Bảy)
* Để có tuổi 16 “già dặn” bước ra “giang hồ” thì ít nhất trước đó Tinna đã có sự chuẩn bị?
- Như tôi vừa nói, 16 tuổi tôi không suy nghĩ gì, chỉ biết là trong mình có sự thôi thúc - như bản năng ấy, phải về VN ca hát thôi. Trước đó, tôi có sáng tác ca khúc để hát trong cộng đồng người Việt tại Tiệp Khắc (cũ) và hát tiếng Tiệp cho người Tiệp nghe. 15 tuổi thì viết ca từ, giai điệu… dễ thương thôi. Nhưng tôi ca hát ở Tiệp cũng chỉ cho vui, vì lúc đó việc chính của tôi là làm phiên dịch tiếng Anh - Tiệp kiêm... giữ kho ở các khu chợ người Việt.
* Tinna có đi học ở các trường nhạc không?
- Hoàn toàn không. Tôi có thi vào trường nhạc nhưng… rớt do không biết chơi nhạc cụ. Lúc đó tôi đang học… chụp hình và giờ thì chỉ nhớ chút chút về cách tráng phim trong phòng tối thôi. Khi về VN năm 2002, tôi có dành dụm được chút tiền nhưng ở được nửa năm thì xài hết đành quay về Tiệp. Năm 2004 về lần thứ hai, lần này thuê nhà trọ ở Hà Nội. Nhớ lại thấy ghê, căn nhà đầy gián và chuột, lần đầu tiên trong đời tôi thấy gián biết… bay và chuột thì nó không sợ mình, mình nhìn chuột thì nó nhìn lại. Lúc đó, suốt hai tuần liền tôi chỉ biết khóc. Tiền thì tôi có nhưng không dám thuê nhà đàng hoàng hơn, vì phải để dành đầu tư cho con đường ca hát của mình.

Tôi khởi đầu từ con số không nên cái gì cũng khó, nhưng như vậy lại hay vì gian khó nó rèn luyện mình. Để đánh đổi những gì tôi đã trải qua để lấy sự giàu có sung sướng tức thời, nhất định tôi không muốn, vì cái gì do mình khó khổ tạo dựng được mới quý.
* Sinh ra và lớn lên ở xứ người, để sáng tác được ca khúc bằng tiếng Việt chắc Tinna phải học văn hóa, ngôn ngữ Việt từ thuở nhỏ?
- Tôi chỉ biết nói tiếng Việt chứ viết thì không rành. Về VN tôi phải học chữ Việt bằng cách mua các đĩa karaoke về để học, sau này đi học hát ở NSND Trần Hiếu. Thầy Trần Hiếu lúc đầu không đánh giá cao chất giọng của tôi, nhưng sau thầy cho rằng tôi hát tốt hơn nhờ cần cù luyện tập.
* Người Việt có câu “buôn có bạn, bán có phường”, Tinna không đầu quân cho công ty nào thì cũng phải có bạn trong giới để học hỏi lẫn nhau chứ?
- Đi hát đã lâu, tôi biết cũng nhiều đồng nghiệp nhưng thân thiết thì gần như không. Tôi không thích tụm năm tụm ba để kết quả mình không học hỏi được gì lại thêm phiền hà. Ngoài thầy Trần Hiếu, tôi rất thích nói chuyện với nhạc sĩ Dương Thụ về nghề nghiệp cũng như đời sống... Trong giải Âm nhạc Cống hiến do báo TT&VH tổ chức vừa rồi, tôi có nói chuyện với chị Mỹ Linh và rất thích chị ấy. Nhưng hình như những người mà tôi thích nói chuyện thì lại rất bận rộn.

* Từng biểu diễn ở Tiệp, Tinna thấy âm nhạc trong cộng đồng người Việt ra sao, có người Việt nào hoạt động chuyên nghiệp không?
- Tinna không lớn lên trong cộng đồng người Việt nên các hoạt động âm nhạc của người Việt tại Tiệp tôi không rành lắm. Còn tại Tiệp, có người Việt nào hoạt động âm nhạc, mà cụ thể là ca hát chuyên nghiệp thì hình như không.
* Để lập nghiệp tại VN không dễ với một người quen sống ở “trời Âu” như Tinna?
- Chắc chắn như vậy rồi! Tôi khác với những nghệ sĩ Việt kiều khác, họ về quê hương biểu diễn khi đã có tên tuổi ở nước ngoài, họ về trong một thời gian ngắn rồi đi. Tôi thì phải xây dựng sự nghiệp trên chính quê hương với hai bàn tay trắng đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Muốn được như bây giờ, tôi phải làm việc, cố gắng như bất kỳ đồng nghiệp trẻ nào khác sinh ra và lớn lên tại VN. Do đó, tôi nghĩ nên gọi tôi là người Tiệp Khắc (vì mang quốc tịch Tiệp) hoặc gọi tôi như một nghệ sĩ VN, chứ với riêng trường hợp của tôi thì hai từ Việt kiều thật không chính xác. Có khác chăng, trong những năm đầu chưa thể chạy show, mà ca sĩ không show thì hết tiền, tôi lại sang Tiệp để kiếm tiền về VN tiếp tục con đường mình đã chọn.
* Cảm ơn và chúc Tinna Tình gặt hái nhiều thành công!
Thanh Kiều (thực hiện)