![]() |
| Ca sĩ Tinna Tình |
* Nửa dòng máu Séc đang chảy trong người chị ảnh hưởng như thế nào đến cách suy nghĩ và âm nhạc của chị?
Tinna Tình sinh ra và lớn lên ở Séc. 16 tuổi về Việt Nam. Nhờ thế Tinna may mắn hiểu biết hai nền văn hóa Á - Âu. Mỗi nền văn hóa đều có cái hay cái dở, Tina sống theo cách hòa hợp.
Âm nhạc của Tinna cũng vậy, là pha trộn và chọn lọc giữa cái hay của hai nền âm nhạc của Âu và Việt. Cũng chính sự pha trộn đó mà khán giả nghe và cảm được nhạc Tinna hơi chậm.
Là con lai, nhiều người khen Tinna đẹp, có dáng người mẫu. Điều đó giúp Tinna tự tin trên sân khấu. Nhưng, Tinna quan niệm, khi đã làm ca sĩ thì quan trọng nhất là sản phẩm âm nhạc của bạn có chất lượng hay không..
![]() |
* Sao chị lại chọn rock, mà lại là rock-indie? Và sáng tác của chị luôn mang tâm trạng khá nặng nề. Đó có phải chính là tâm trạng thật của chị?
Tám năm sống xa nhà, Tinna nếm trải đủ mùi vị, bị coi thường, không ai giúp đỡ... âm nhạc là mạch nguồn để Tinna tìm sự đồng cảm của mọi người. Tinna viết từ vốn sống tích lũy được.
Ở Việt Nam, mọi người chưa phân biệt rõ ràng các loại rock và cứ gọi chung nhạc của Tinna là rock. Thời đại “fast food”, khán giả ít nghe những bài hát để suy tư lắm. Tinna thì lại “vướng” vào đó. Nhiều người bảo Tinna cứ hát gì đó dễ nghe đi. Tinna suy nghĩ mãi...
* Chị tự nhận đang rất cần tiền làm nhạc, lo cho mẹ đang bệnh và sống rất khó khăn ở châuÂu, chị có nghĩ mình phải thay đổi để có thể giải quyết vấn đề?
Khi Tinna mặc quần jeans áo thun lên sân khấu cầm đàn hát, khán giả không thích, nên Tinna ít show lắm. Tinna cũng đã thử thay đổi phong cách, cố ăn mặc sexy một chút, hát nhạc dance thì hiệu ứng tốt hơn.
Nhưng hát cái gì không phải của mình, không có mình, Tinna thấy ngượng nên không làm nữa. Lúc trước, Tinna luôn quan niệm nếu “lì” rồi cũng sẽ đi tới đích, nhưng bây giờ Tinna đang rất trăn trở sẽ thay đổi mình. Tinna dự tính sẽ mix lại những bài rock thành dance, R&B để dễ trình diễn. Tinna cũng suy nghĩ sẽ ký hợp đồng 2 năm với một công ty để thuận lợi hơn cho con đường âm nhạc.
![]() |
* Tiền và sự nổi tiếng hẳn rất quan trọng với chị lúc này?
Trước đây, tiền với Tinna không quan trọng nhưng nay Tinna muốn kiếm tiền để thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình là âm nhạc. Nhưng không phải vì thế mà lao vào kiếm tiền bằng mọi cách.
Lúc vừa về Việt Nam, Tinna rất mong muốn được biết đến. Tinna đã làm tất cả, hăm hở lao vào tìm kiếm sự nổi tiếng. Nhưng Tinna bây giờ đã khác. Trải qua thăng trầm, Tinna nhận ra nổi tiếng chỉ là cái ảo. Tinna không đi tìm sự nổi tiếng nữa mà chăm chỉ làm việc hết sức mình. Khi ấy sự nổi tiếng sẽ tự đến và Tinna sẽ có tiền.
![]() |
* Nhiều người cho rằng chính sự “cứng đầu” của chị mà con đường của chị quá gian nan. Sao chị không nhận lời của đại gia từng theo đuổi chị để làm bệ phóng đạt tới sự giàu có và nổi tiếng?
Nhận được đề nghị giúp đỡ ấy, Tinna suy nghĩ nhiều lắm. Nó quá hấp dẫn, Tinna biết sự giúp đỡ ấy là thật. Tinna từng nghĩ đó là cơ hội sao mình không nắm bắt ngay? Nhưng rồi tự thấy thất vọng với chính mình. Tinna không thể sống khác con người “cứng đầu” của mình. Tinna tự hào về cái tôi và Tinna muốn được tôn trọng. Nói thật, dù có tiếc nhưng Tinna không nghĩ về nó nữa.
* Vậy động lực nào giúp chị có niềm tin đi tiếp mà không hề gục ngã?
Tinna luôn sống vì mục đích sống của mình, mục đích đó chính là ước mơ ca hát.



