US Open ngày thứ 8: Điểm hẹn Federer-Soderling, Sharapova rời cuộc đua

Thứ Ba, 07/09/2010 16:28 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau 7 ngày thi đấu, giải Mỹ mở rộng 2010 đã đi được hơn nửa chặng đường và cứ như thể đã được lập trình, những điều tốt đẹp nhất đang được "để dành" cho phút cuối.

Thật vậy, ngoại trừ việc Murray bị loại sớm một cách đáng tiếc, những tên tuổi có đẳng cấp và phong độ ổn định nhất vẫn còn trụ lại với cuộc tranh tài. Lá thăm thật khéo sắp đặt để Nadal và Federer không ở cùng nhánh với nhau và như thế họ có thể hẹn nhau ở "thiên đường" cho một trận quyết đấu vì vương miện nếu cả hai cùng song hành tới đó.


Federer sẽ đụng Soderling ở tứ kết Mỹ mở rộng 2010, Ảnh Reuters
Nadal vẫn chưa chơi trận vòng 4 với Feliciano Lopez nhưng có lẽ không ai nghĩ là anh lại thua. Và nếu thế đối thủ của anh ở tứ kết sẽ là David Ferrer hoặc Verdasco. Đó cũng không phải là những bài test quá khó tìm lời giải. Và cả bán kết nữa, vẫn không thấy xuất hiện mối hiểm họa thực sự nào cho "bò tót Tây Ban Nha". Tóm lại là đường vào chung kết Mỹ mở rộng lần đầu tiên đang mở ra thật rộng cho Rafael.

Federer có khó khăn hơn. Từ đầu giải tới giờ, "tàu tốc hành" vẫn chạy "êm" với tất các các trận đấu đều được anh gói gọn trong 3 set và nhờ thế mà Roger không hao tổn nhiều sinh lực. Ở vòng 4 này, số phận của Melzer (Áo) cũng được định đoạt chỉ sau 124 phút với 10 cú ace (so với 2 của Melzer), 4 (2) lần giành break, 22 (20) lần lên lưới thành công và 41(23) pha đánh thắng điểm của Roger. Djokovic cũng chỉ mất 3 set đấu để vượt qua tay vợt chủ nhà Mardy Fish với các tỷ số 6-3, 6-4, 6-1. Soderling (5) có vất vả hơn khi anh mất 4 set mới hạ được Montanes của Tây Ban Nha với các tỷ số 4-6, 6-3, 6-2, 6-3.

Federer thuộc nhóm những tay vợt giao bóng tốt nhất từ đầu giải tới nay mà 56 cú ace của anh là một minh chứng. Vấn đề là tay vợt Thụy Sĩ vẫn chưa gặp phải đối thủ thực sự khó chịu nào nên phong độ. tâm lí, bản lĩnh và đẳng cấp của anh vẫn chưa được kiểm chứng đúng nghĩa, cũng như chưa bị đẩy đến những giới hạn thử thách cao nhất. Điểm hẹn bây giờ sẽ là cuộc so tài Federer-Soderling ở tứ kết trong khi Djokovic đụng Monfils ở cặp đấu còn lại.

Hiện tại Roger mới thực sự uống những liều "thuốc thử" đầu tiên. Hãy tưởng tượng một kịch bản: nếu hạ được Soderling thì nhiều khả năng Federer sẽ gặp Djokovic ở bán kết. Nếu thắng tiếp được tay vợt Serbia này thì Roger rất có thể chạm trán Nadal ở chung kết. Toàn là những địch thủ có máu mặt và cuộc phiêu lưu đầy tham vọng của tay vợt số 2 thế giới giờ mới gặp phải thách thức. 

Tuy Federer đã chiến thắng tới 12/14  lần gặp nhau giữa họ trước đó nhưng nỗi đau mang tên Soderling vẫn còn đó như mới xảy ra hôm qua. Những cú giao bóng với tốc độ trên 200km/h và cả những cú forehand thuận tay đưa bóng đi sát vạch baseline của Soderling đã khiến Federer gục ngã ở tứ kết Roland Garros 2010. Thứ vũ khí đó có thể tái hiện ở trận tứ kết Flushing Meadows sắp tới, dù cũng tại sân chơi này  Federer từng đánh bại Soderling ở tứ kết 1 năm về trước.

Ở nội dung đơn nữ, các khán giả ở Flushing Meadows không còn cơ hội nghe tiếng thét của Sharapova được nữa vì "chân dài" người Nga đã bị hạt giống số 1 Wozniacki hạ gục với các tỷ số 3-6, 4-6.  Cùng theo chân Masha rời giải còn có đồng hương Kuznetsova (14) sau khi cô thúc thủ 5-7, 6-7(4) trước Cibulkova của Slovakia. Nếu không có "địa chấn" thì đến vòng bán kết, giải nữ nhiều khả năng sẽ diễn ra trận "chung kết sớm" giữa Venus Williams và Kim Clijsters vì họ nằm cùng nhánh đấu. Nhưng trước hết, Venus phải hạ được Schiavone, còn Clijsters phải thắng được Stosur ở tứ kết.

Kết quả một số cặp đấu

* Đơn nam
[2] R Federer (Thụy Sĩ) - [13] J Melzer (Áo) 6-3, 7-6(4), 6-3
[3] N Djokovic (Serbia) - [19] M Fish (Mỹ) 6-3, 6-4, 6-1
[5] R Soderling (Thụy Điển) - [21] A Montanes (TBN) 4-6, 6-3, 6-2, 6-3
[17] G Monfils (Pháp) - R Gasquet (Pháp) 6-4, 7-5, 7-5

*Đơn nữ
(1) Caroline Wozniacki (Đan Mạch) - (14) Maria Sharapova (Nga) 6-3, 6-4
(7) Vera Zvonareva (Nga) - Andrea Petkovic (Đức) 6-1, 6-2
Dominika Cibulkova (Slovakia) - (11)Svetlana Kuznetsova (Nga) 7-5, 7-6(4)
(31) Kaia Kanepi (Estonia) - (15) Yanina Wickmayer (Bỉ) 0-6, 7-6(2), 6-1

HT
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Theo thông tin mới nhất thì Federer đã vượt qua Soderling với 3 séc trắng 6-4; 6-4; 7-5 sau gần 2 giờ đồng hồ thi đấu. Xem Federer thi đấu đúng là không bao giờ biết được tâm trạng của Anh trên sân là như thế nào, trong đầu Anh đang nghĩ gì nữa. Hoàn toàn không thể biêt...Anh lúc nào cũng bình thản đến lạ lùng, bình thản đến lạnh lùng...ngay cả ở những tình huống khó khăn nhất hay những tình huống ghi điểm. Có lẽ, khán giả chỉ biết phần nào biết được khi Anh thể hiện "1 chút phấn khích" sau cú đánh qua 2 chân thành công như tại vòng 1 vừa rồi. Chờ đợi trận BK hấp dẫn giữa R.Federer - N.Djokovic
Nguyễn Việt Hoàng  (hoangnv82@gmail.com) (10:54 09/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thắp sáng niềm tin! hinh như người hâm mộ làng banh nỉ đều hướng về Fed,dành những lời tốt đẹp và lòng tin cho Fed.Chưa khi nào tôi mong Fed sẽ thắng như lúc này.Ưoc j thần may mắn sẽ đến với Fed,niềm vui đó sẽ được nhân đôi.Nụ cười và cả những giọt nước mắt of Fed,luôn khiến ng ta chạnh lòng và trôi theo những cảm xuc ấy.Ngày mai nhé, cố lên Fed!!
Ngoc Ha  (vip_beyeu174@yahoo.com) (06:27 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nadal từ đầu giải đấu đã được nhận định là "may mắn" rơi vào nhánh đấu "dễ xơi" hơn Federer rất nhiều. Giờ đây, với việc Murray chia tay sớm, cửa vào chung kết của Nadal trở nên "thênh thang". Mình cũng mong Federer vào chung kết và "trả hết nợ nần" với Soderling và Nadal tại US Open lần này. Có như thế thì chiến thắng của Tàu Tốc Hành mới có ý nghĩa trọn vẹn !!
Nam D  (myownworld155@yahoo.com) (11:03 08/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!