Á hậu Ngọc Oanh: “Hạnh phúc ở trên đời là yêu một người thôi”

12/01/2009 11:46 GMT+7 | Văn hoá

Thời gian vừa qua, Á Hậu Ngọc Oanh và Á hậu Thụy Vân liên tục lên báo để ca ngợi nhau. Nhiều người cho rằng đó là một cách để “gây chú ý” của hai người đẹp này.
 
>> Á hậu Ngọc Oanh "hộ tống" Hoa khôi Duyên Dáng Ngoại Thương 2006  
Ngọc Oanh và Thụy Vân làm từ thiện tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị nhiễm HIV ở Sóc Sơn (Ảnh: ZaiZai)

* Vừa rồi, Ngọc Oanh và Á hậu Thụy Vân kết hợp cùng nhau đi làm từ thiện ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị nhiễm HIV ở Sóc Sơn (Hà Nội), lại một lần nữa người ta thấy Ngọc Oanh và Thụy Vân không chỉ “cặp kè” với nhau mà còn ca ngợi nhau nữa. Có lý do gây chú ý dư luận nào không đây?

Thực ra tôi với Thụy Vân đi từ thiện cùng nhau nhiều lần rồi nhưng chỉ là không nói ra thôi. Tôi thích Thụy Vân lắm vì hai chị em hợp với nhau, bây giờ nói để là bạn thực sự với tôi chỉ có mỗi Thụy Vân, cái hay ở Thụy Vân là Vân là cô gái có học thức, ai gặp là sẽ thấy toát lên cái vẻ đó luôn. Nhiều người nói Vân khéo léo, điều đó cũng có lý do vì Vân vốn là người cầu toàn, nhưng vì Vân chưa va chạm nhiều nên nếu sự thể hiện không đúng sẽ dễ bị hiểu nhầm. Tôi và Vân rất tôn trọng nhau.

* Mới đây, trên một bài báo, Ngọc Oanh có kể chuyện mình đã từng có thời kỳ nghèo đến nỗi trong túi không có tiền, loay hoay không biết làm sao để sống, nhưng bây giờ, thấy Ngọc Oanh toàn xài thời trang đồ hiệu, kể nghèo như vậy có e là người ta khó tin không?

Mọi người đọc xong cũng bảo tại sao tôi phải kể những chuyện nghèo khó ra như vậy, nhưng tính tôi vậy đấy, có gì nói vậy, chả giấu để làm gì. Thời gian đầu khi tôi chân ướt chân ráo về Hà Nội cộng tác ở đài truyền hình thôi, còn đang học nghề, chưa được dẫn chương trình thì lấy đâu ra tiền? Mà lúc đó tôi cũng chưa khẳng định được tên tuổi thì đâu làm sao có chương trình, event bên ngoài, đến khi có chương trình bên ngoài mới ổn hơn. Người ta luôn nghĩ người đẹp, nổi tiếng thì luôn luôn giàu, có tiền, nhưng tôi là cô gái quê ở Hải Phòng lên Hà Nội lập nghiệp, tự bươn chải kiếm sống làm sao có thể giàu có như những người có nền tảng sẵn được. Còn chuyện xài đồ hiệu thì cũng không hẳn, tôi vẫn có những bộ đồ tự thiết kế, giá rất rẻ nhưng tôi thấy rất đẹp, vấn đề là biết kết hợp như thế nào mà thôi. Tôi thích kiểu phối hợp thời trang của Hồ Ngọc Hà, thỉnh thoảng tôi phát hiện đồ của Hà không phải đồ hiệu đắt tiền, nhưng cô ấy biết kết hợp nên trông vẫn đẹp.

Tôi vốn là người yêu thích thời trang, tôi có thể xem cả ngày không chán kênh thời trang quốc tế trên tivi, nên có những bộ đồ tôi thích quá thì cũng “bạo tay” một chút. Không phải lúc nào tôi cũng xài đồ hiệu, nếu phụ thuộc vào đồ hiệu thì sẽ bị dở lắm.

* Lúc đó nghèo như vậy, sao Oanh không tìm một chỗ dựa? Đẹp như Oanh, lại có danh hiệu Á hậu, chắc không ít người nhòm ngó?

Cũng có những người giàu có đến tìm hiểu tôi nhưng tôi thấy không hợp thì biết làm sao? Tôi luôn tôn trọng cảm xúc của mình.

* Nhiều người đẹp biết không hợp nhưng vẫn “nhắm mắt đưa chân” đó thôi…

Không, tôi thì không, yêu một người mà không hợp thì tôi không làm được. Tôi không thể ngồi nói chuyện lâu với những người mà mình thấy không hợp. Tôi nghĩ, đại gia mà hội tụ đủ các yếu tố: giàu có, tri thức, tinh tế cũng không phải ít, đó là mẫu người nhiều cô gái mơ ước, nhưng không phải vì họ có đủ tiêu chuẩn như thế mà mình hợp được. Chuyện tình cảm mà, khó nói lắm. Tôi thích một người phải làm sao để tôi nói chuyện được cả ngày không chán.

Tôi luôn tôn trọng cảm xúc của mình (Ảnh: ZaiZai)

* Trong chuyện tình cảm, Oanh có phải người rõ ràng?

Tôi là người luôn rõ ràng, rõ ràng đến mức nhiều người cảm thấy e ngại(cười). Thú thực là tôi không bao giờ muốn là mình không thích họ mà cứ để họ tưởng này tưởng nọ, sẽ làm mất thời gian cho cả hai bên, còn biết bao nhiêu thứ tôi cần cái thời gian ấy để làm. Thế nên với những người tôi thấy không hợp, không thích, tôi vẫn lịch sự ngồi nói chuyện bình thường, nhưng giữ khoảng cách để họ thấy và để họ hiểu là chỉ dừng lại như vậy thôi. Họ thấy rõ ràng quan điểm thì sẽ thôi ngay, chứ nếu cứ lửng lơ con cá vàng thì nhiều khi gây ngộ nhận. Tôi không thích như vậy.

* Từ lúc không có tiền đó, đến giờ Oanh đã có một đời sống khá “ổn” so với nhiều người đẹp khác, xem ra công việc MC của Oanh cũng “kiếm” được đó chứ?

Nói chung nếu làm MC đều đặn thì cũng đủ sống, nhưng để tạo dựng kinh tế tốt hơn thì không thể chỉ dựa vào MC được. Những cái mọi người nhìn thấy đã thấy rồi, cái không nhìn thấy là công việc làm ăn của tôi, tôi cũng có những việc làm ăn khác ngoài công việc MC để tạo cho mình một nền tảng kinh tế chứ. Trong mơ ước của tôi là đến năm 2010 tôi sẽ mở một Cty truyền thông và lúc này tôi đang tích lũy cả về kiến thức, kinh tế để chuẩn bị cho kế hoạch đó.

* Nghĩa là từ khi từ Hải Phòng lên, Oanh là “thân lập thân” đấy?

Không hẳn, bên cạnh tôi luôn có những người bạn tốt, có những lúc tôi phải có bạn bè hỗ trợ, nhất là thời kỳ mà đi làm nhưng tiền lương chưa có, gặp sự cố nào đó chẳng hạn, còn đa số là bản thân mình phải tự lực vươn lên, tự cố gắng.

Trong mơ ước của tôi là đến năm 2010 tôi sẽ mở một Cty truyền thông

* Nhưng, sống một mình thì dễ sa ngã mà Oanh!

Đúng vậy, sống 1 mình dễ sa ngã nhưng sống 1 mình cũng dễ thành công, vì cái gì mình cũng tự quyết và có quyết tâm cao. Sống trong gia đình có bố mẹ, bố mẹ muốn mình theo thì mình phải theo. Bố tôi là người tinh, thấy con gái của mình có vấn đề gì là biết ngay, khi tôi học xong trường sư phạm ở Hải Phòng, chuẩn bị đi dậy thì tôi thấy mình có cái gì thiếu thiếu, muốn cái gì đó hơn không giải thích nổi… bố cũng biết ngay và ủng hộ. Rồi sau đó tôi liên lạc với đài truyền hình xin được làm việc và tôi vào Đài để học làm MC, sau 2 năm cố gắng học hỏi thì tôi được lên hình. Mọi người hay nói tôi bản lĩnh, tôi thì nghĩ cái bản lĩnh này do hoàn cảnh, môi trường tạo ra cho tôi. Nếu tôi là cô gái Hà Nội, có gia đình bên cạnh thì sự cố gắng của tôi sẽ khác. Nhưng, khi tôi không có điểm tựa thì lại khác. Bạn bè tôi vẫn nói rằng tôi là đứa sống tình cảm, rất mềm yếu nhưng có chuyện gì xảy ra thì đứng rất vững, đôi chân không bao giờ bị run rẩy.

* Năng động, nhiều khát vọng trong công việc, lúc nào cũng thấy Oanh bận rộn, vậy chuyện tình cảm đứng ở vị trí nào trong Oanh?

Tôi đa cảm lắm nên phải nói rằng tình cảm cực kỳ quan trọng đối với tôi. Có những khi tôi thấy rất mãn nguyện với công việc của mình, nhưng rồi tôi lại chẳng thấy trọn vẹn khi không có một người yêu bên cạnh để mình được sẻ chia cái cảm xúc đó. Có lúc tôi ước được dẫn chương trình trực tiếp, có lúc ước được làm cái này hay cái kia… nhưng khi làm được, làm xong tôi lại thấy buồn vì không có một người ở bên để mừng vui với tôi. Tôi ra ngoài đường nói cứ chuyện này, chuyện kia ào ào, nhưng cái người để mình chia sẻ được những điều sâu sắc nhất thì khó.

Sống ở đời hạnh phúc phải từ mình cảm nhận chứ không phải giở lý trí ra để lấy chồng.

* Vậy, một người tâm đầu ý hợp với Ngọc Oanh phải như thế nào?

Tôi có một quan điểm là nếu thực sự thích hay yêu người ta thì với điều kiện phải cảm nhận được điều đó từ người ta, còn nếu 1 chiều thôi thì tôi chẳng… dại, yêu đơn phương cực lắm. Không gì bằng cái sự “hợp” cả. Đôi khi đại gia là những người rất tuyệt vời, họ là người thành đạt, là người khẳng định được mình, ở họ là sự hội tụ nhiều điểm mà người con gái thích, nhưng đó là sự ngưỡng mộ chứ không phải con tim mình đập. Sống ở đời hạnh phúc phải từ mình cảm nhận chứ không phải giở lý trí ra để lấy chồng. Có những người, người ngoài nhìn vào thấy tốt quá, nếu chấm điểm họ đạt 9-10 điểm ấy nhưng con tim mình thì không cảm nhận được, không hòa quyện, đồng điệu thì làm sao mà được, tôi rất sợ mình không thật với con tim của mình.

* Ở vị trí như Oanh, lại đẹp như Oanh chắc lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi?

Có thể tôi có nhiều người yêu mến nhưng có một người hợp để yêu thì khó lắm, tôi thấy hạnh phúc ở trên đời là yêu một người thôi, nào ai sướng gì khi mà cùng lúc đầu óc nghĩ đến nhiều người?!
 
Theo Lương Ái Vân
Phụ Nữ Thủ Đô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm