Hoda Film đã dừng làm Chiếu dời đô!

11/11/2009 14:57 GMT+7 | Phim

* Chiếu dời đô sẽ làm với kịch bản khác?

(TT&VH) - Ở thời điểm dự án phim truyện nhựa Thái tổ Lý Công Uẩn “đổ bể”; phim Thái sư Trần Thủ Độ gặp rắc rối vì thay diễn viên nữ chính… thì sự xuất hiện khá đột ngột của dự án phim xã hội hóa Chiếu dời đô do Hãng phim Hội Điện ảnh (Hoda Film) đã làm vui lòng người dân Hà Nội và cả nước khi Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đang đến gần. Đã khởi động dự án, khảo sát bối cảnh, triển khai casting (tuyển chọn) diễn viên, “đùng một cái” có tin Hoda Film không làm Chiếu dời đô nữa.


Chao ôi, sao mà “cô đơn” thế!

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Giám đốc Hoda Film tâm sự với TT&VH:

- Mọi chuyện cũng khởi nguồn từ việc ngẫu nhiên kịch bản Chiếu dời đô của Triệu Tuấn (sau này biết thêm có một vài người bạn của anh góp sức nhưng ý tưởng lấy nội dung Chiếu dời đô làm chủ đề chính cho phim là của anh) lọt vào tay tôi và tôi đọc... một cách tò mò thôi. Nhưng rồi càng đọc tôi càng thấy thú vị và cuốn hút.

Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề mách bảo rằng từ KB này sẽ làm được bộ phim hay lại đúng với tinh thần tụng ca Đức Lý Thái Tổ. Tôi bèn đưa cho đạo diễn Lưu Trọng Ninh đọc, xem anh có “bắt” KB này không? Đọc xong, Lưu Trọng Ninh gọi điện cho tôi ngay và khen KB tốt, làm phim được.

Và thế là hai chúng tôi tiến hành tìm kiếm tài trợ... dù biết là gian nan vô cùng... Thấy thời gian còn rất ít, không đủ trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt (chặng đường làm hết các thủ tục này phải mất đến cả năm chưa chắc đã xong). Hơn nữa, cũng muốn tránh dư luận cho rằng chúng tôi kiếm cớ dể “vắt sữa” ngân sách, chúng tôi đã tìm hướng đi khác là đánh động tâm can các nhà tài trợ hoặc đầu tư may ra gặp được người cũng nặng lòng với đại lễ 1.000 năm chăng?

* Có thông tin cho rằng Hoda Film đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vốn (khoảng 60 tỷ đồng) nên dự án đã không thể triển khai đúng như dự kiến? Phim Chiếu dời đô được xem là phù hợp nhất với Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm, chẳng lẽ các cơ quan không hỗ trợ Hoda Film điều gì, ngoài việc “bật đèn xanh” về chủ trương?

- Đúng thế. Với số vốn như vậy thì rõ ràng chúng tôi là những người quá “lãng mạn” rồi. Nhưng nếu không đủ vậy thì phim lịch sử sẽ rất sơ sài, nghèo nàn, xơ xác lắm...

Trong quá trình đi tìm nguồn đầu tư quả thật là nhiều lúc tôi cũng rất buồn. Nghĩ rằng “làm một cái gì đó tử tế” cho ngày đại lễ là việc của muôn người - mình chỉ là một cá thể lẻ loi thì việc gì phải vất vả như vậy chứ? Có những người hiểu thì cảm thông chia sẻ, người không hiểu thì buông lời chỉ trích, chọc ngoáy, phao tin bất lợi... Và cũng lại nghĩ khi một số nghệ sĩ đã và đang muốn làm một tác phẩm điện ảnh thực sự nghiêm túc cho ngày đại lễ lẽ ra phải được những người có trách nhiệm đón đỡ, động viên - không bằng tiền thì cũng bằng tình... Nhưng, chao ôi, sao mà “cô đơn” thế! Tôi có cảm giác rằng ai cũng sợ trách nhiệm thì phải, nên chẳng ai muốn “mua dây buộc vào người” như mình... Vì thế bài viết của một độc giả trên TT&VH và tấm lòng chân tình của độc giả này dù ủng hộ có tính tượng trưng 500.000 đồng nhưng đã làm chúng tôi cảm động lắm!

Ai làm và ai sản xuất không quan trọng

* Về dự án phim này, Hoda Film đã tổ chức casting diễn viên; Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng được mời tham gia công tác truyền thông cho dự án; đoàn phim cũng đã sang Trung Quốc để khảo sát trường quay... nhưng nay dự án Chiếu dời đô lại được “dời” vào TP.HCM với tên một nhà sản xuất khác? Việc này là thế nào?

- Chúng tôi đã bỏ bao nhiêu thời gian công sức đi tìm kiếm đầu tư ở khắp nơi, khắp chốn. Ở đâu người ta cũng có những khó khăn riêng... Hội Trí tuệ Thăng Long (thuộc Hội Tri thức & KHCN trẻ VN) đã làm bao nhiêu bộ hồ sơ đẹp đẽ với những lời lẽ tha thiết gửi khắp 63 tỉnh thành xin tài trợ mà cũng chẳng có được một hồi âm. Tuy vậy, những hoạt động ban đầu của đoàn phim là cũng do nguồn cung cấp (dù ít ỏi) của hội này giúp đỡ. Hội Truyền thông Hà Nội, bằng sự nỗ lực và ảnh hưởng của mình đã giúp kêu gọi đầu tư... Cuối cùng thì cũng “túm” được Công ty CP Truyền thông Kỷ Nguyên Mới... Họ đã ra Hà Nội để gặp tôi và đạo diễn Lưu Trọng Ninh trước sự chứng kiến của Hội Truyền thông Hà Nội. Và sau đó họ đã mời đạo diễn vào TP.HCM nhiều lần để bàn bạc công việc...

* Nhưng nghe nói, kịch bản Chiếu dời đô mà Công ty CPTT Kỷ Nguyên Mới sẽ sản xuất với đạo diễn Lưu Trọng Ninh là một kịch bản khác chứ không phải kịch bản mà Hoda Film đã công bố?

- Vâng. Ấy là tôi cũng nghe Lưu Trọng Ninh và Hội Truyền thông Hà Nội cho biết như vậy sau khi họ làm việc với nhau và với nhà đầu tư. Vì sau lần gặp duy nhất ở Hà Nội, từ đó đến nay nhà đầu tư kiêm nhà sản xuất đó không hề liên lạc “khép lại” với Hoda Film cả.

* Một kịch bản khác, một đơn vị sản xuất khác... điều đó có nghĩa dự án Chiếu dời đô mà Hoda Film đổ công sức mấy tháng qua cũng “đóng cửa”?

- Đại loại là như vậy. Khi điều mình thích và theo đuổi không còn ở trong tầm tay nữa thì sự ra đi là điều tất nhiên. Nhưng “trong cái rủi có cái may”. Hoda Film đã được người khác “chạy tiếp sức” cho thì lại được rảnh rang tập trung vào công việc khác của mình.

* Theo đuổi cả năm trời, tổ chức sản xuất giai đoạn đầu, kể cả việc khảo sát bối cảnh cũng mất kha khá tiền, vậy mà nay phải chia tay với dự án, chị thấy thế nào?

- Không sao cả. Ai làm và ai sản xuất không quan trọng. Điều quan trọng là sẽ có một bộ phim tốt chào mừng ngày đại lễ. Trong thâm tâm tôi cũng cầu chúc cho dự án này của họ thành công vì quả thật, đây cũng là một hành động dũng cảm mới và dám đương đầu với những khó khăn mới. Mong sao họ đi được tới đích cuối cùng!

* Xin cảm ơn chị!

Nguyệt Nhi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm