Đôi lời tri ân của nhóm làm phim Chiếu dời đô

28/07/2009 10:38 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sức mạnh của báo chí, truyền thông trong thời đại số hóa thật là to lớn. Một thông tin vừa đưa ra lập tức có sự hồi âm, cộng hưởng trở lại. Sự hồi âm ấm áp, đầy tin cậy của tác giả Tô Vĩnh Hà trong bài báo Cảm ơn... chiếu dời đô đăng trên TT&VH ngày 26/7/2009 đã khiến cả nhóm làm phim cảm động. Càng bảo nhau cố gắng hơn để không phụ lòng trông đợi này.


Đạo diễn Lưu Trọng Ninh và nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát
Nhưng nhóm làm phim cũng phải thành thật nói rằng, việc xã hội hóa nguồn vốn không phải là dễ dàng. Dù có là những người lãng mạn đến mấy cũng không thể không biết đây là việc rất khó khăn. Tiền từ nguồn nào cũng phải biết quý và trân trọng. Càng từ nguồn xã hội hóa càng phải trân trọng và minh bạch. Bằng chứng là Hãng phim Hội Điện ảnh VN đã mở một tài khoản riêng cho phim này để dễ dàng kiểm tra cũng như phục vụ đoàn phim (số tài khoản mới này là 0011003122537- Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN).

Trong khi nhóm còn âm thầm chuẩn bị mọi mặt đợi khi chín muồi mới có thể công bố thì ngày 24/7/2009 trên báo Tuổi trẻ, ông Chánh Văn phòng BCĐ 1.000 Thăng Long đã đưa thông tin ra sớm (hẳn cũng có ý khoe, lại có cả ý muốn hạ nhiệt báo chí với bộ phim Trần Thủ Độ)! Việc công bố sớm và đoàn phim Chiếu dời đô lập tức được báo chí quan tâm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có một việc mà nhóm làm phim cần phải nói lại đó là thông tin “đã huy động được khoảng 60-70 tỷ đồng” do ông Chánh VP đưa ra trong bài báo này và một số báo khác sau đó đưa lại mà nhóm làm phim chưa kịp cải chính khiến mọi người sẽ nhầm tưởng rằng “Ồ hóa ra việc xã hội hóa nguồn vốn thật là đơn giản! Thế thì bộ phim có khả năng xong đến nơi rồi!”. Chữ “đã” ở đây chưa được chính xác và sự thật thì chưa lạc quan được như thế.

Nhóm làm phim Chiếu dời đô có thể “đặt cược” cả cuộc đời nghệ thuật của mình vào “cột số không của kinh tế thị trường”. Dám “cháy hết mình” trong lao động nghệ thuật để bộ phim “hay, đẳng cấp và sang trọng” như đã hứa cũng như bất kỳ nghệ sĩ làm nghề nào cũng mong muốn đạt được điều tối thượng của nghệ thuật phải là như thế. Song, cũng hy vọng rằng sự “cháy hết mình” này sẽ được chia sẻ và cộng hưởng từ nhiều phía. Nhất là từ các nhà đầu tư cho một tác phẩm điện ảnh đầy ý nghĩa này. Từ các Mạnh Thường Quân, từ các doanh nghiệp biết nghiêng mình trước văn hóa. Để cùng hoàn thành sứ mệnh được bày tỏ lòng tri ân với bậc tiền nhân - Thái Tổ Lý Công Uẩn - người đã có một tầm nhìn chiến lược từ 1.000 năm trước để chúng ta có được một thủ đô tươi đẹp và đầy tự hào như hôm nay. Nếu không có sự cộng hưởng này - thì nhóm làm phim dù có nhiệt huyết đến đâu cũng sẽ trở thành những người có lỗi nếu không đáp ứng được lòng mong đợi của mọi người vào dịp Đại lễ của năm sau - năm 2010!

Thay mặt nhóm làm phim Chiếu dời đô

NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT & LƯU TRỌNG NINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm