"Triệu phú ổ chuột" lại càn quét ở giải Bafta

09/02/2009 14:50 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Sau khi giành hết giải thưởng này đến giải thưởng khác, bộ phim kinh phí thấp Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột) của đạo diễn Danny Boyle lại tiếp tục càn quét Bafta, giải thưởng uy tín nhất của điện ảnh Anh và cũng đồng thời là giải tiền Oscar đáng tin cậy nhất. Bộ phim đã giành được 7 giải trong đó có phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất.
 

Đạo diễn Danny Boyle đã có một bài cám ơn khá khiêm nhường khi nhận giải, tuy nhiên trước đó ông đã mạnh mẽ phản đối giới phê bình Ấn Độ về nhan đề bộ phim, mà họ cho rằng xúc phạm đến những người dân sống trong khu ổ chuột, và về đối xử của đoàn làm phim đối với các diễn viên nhí.
 
Đạo diễn Danny Boyle và hai diễn viên chính của Slumdog

Ông nói với Reuters rằng các diễn viên trong phim được trả công hậu hĩnh, và các nhà làm phim còn tính chuyện đường dài để ngay cả khi bộ phim bị rơi vào lãng quên thì các diễn viên này vẫn có thể được chăm sóc tốt: “Chúng tôi cũng có hẳn một kế hoạch giáo dục cho bọn trẻ và chúng tôi sẽ tới đó ngay cả khi sự ồn ào này đã lắng xuống”.

 Kate Winslet đã bắt đầu mơ về Oscar đầu tiên
Không nằm ngoài dự đoán, vai diễn nữ quân nhân Đức quốc xã trong bộ phim The Reader đã mang về cho Kate Winslet giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cộng thêm 2 giải Quả cầu vàng và một vài giải thưởng khác, Kate đã thực sự đủ niềm tin để mơ về tượng vàng Oscar đầu tiên sau 6 lần được đề cử.

Nam diễn viên Mickey Rourke cũng có một bài phát biểu thể hiện đúng cá tính gai góc của anh khi đón nhận giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim The Wrestler, anh nói: “Cám ơn Bafta, cám ơn hãng phim Optimum Picture và Fox Search Light, cám ơn Darren Aronofsky, anh đã cho tôi cơ hội thứ hai sau khi tôi đã (văng tục - PV) chôn vùi sự nghiệp của mình trong suốt 15 năm. Thật là một niềm hân hạnh khi được đứng ở đây ngay sau khi bước ra khỏi bóng tối”.
 
Mickey Rourke ký tặng người hâm mộ
 
Bất chấp thời tiết mưa rét ở London đêm hôm qua, thảm đỏ Nhà hát hoàng gia vẫn chào đón một số lượng lớn các ngôi sao đến với lễ trao giải Bafta, trong đó có khá nhiều ngôi sao Hollywood: Brad Pitt, Angelina Jolie, Kate Winslet, Mickey Rourke, Robert Downey Jr, Sharon Stone, Goldie Hawn,… và dĩ nhiên cùng nhiều ngôi sao khác của xứ sở sương mù.
 
Jolie-Pitt khoe sắc trên thảm đỏ Bafta

Dẫn chương trình lễ trao giải Bafta là một nhân vật gây tranh cãi Jonathan Ross, người vừa mới bị BBC cho nghỉ việc không lương vì đã tham gia gọi điện trêu ghẹo diễn viên Andrew Sachs. Dĩ nhiên anh đã không để khán giả phải thất vọng với phong cách hài hước đầy ngẫu hứng của mình. “Tôi rất thích The Curious Case of Benjamin Button, bộ phim đã miêu tả một cách màu mè cơn ác mộng của bất cứ phụ nữ nào: trong khi bản thân thì ngày càng già, thì người yêu mình lại ngày càng trẻ đẹp, cứ như Brad Pitt vậy”. Ross đùa.

Nam diễn viên Brad Pitt đã không nhận được Bafta nào trong hai đề cử diễn viên chính cho Benjamin Button và diễn viên phụ cho Burn after Reading. The Curious Case of Benjamin Button cũng được 11 đề cử như Slumdog Millionaire nhưng chỉ giành được 3 giải ở hạng mục thiết kế, hóa trang và kỹ xảo điện ảnh.

 Penelope Cruz
Nữ diễn viên Tây Ban Nha Penelope Cruz giành được Bafta hạng mục nữ diễn viên phụ cho bộ phim Vicky Cristina Barcelona, trong khi đó nam diễn viên quá cố Heath Ledger tiếp tục được tôn vinh ở hạng mục nam diễn viên phụ với vai diễn Joker trong phim The Dark Knight.

Trong một đêm huy hoàng của điện ảnh Anh quốc, bộ phim In Bruges của đạo diễn Martin Mcdonagh thắng giải kịch bản gốc, và The Dutchess với sự tham gia của nữ diễn viên Keira Knightley đoạt giải thiết kế phục trang.

Trần Việt (theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm