Bạn bè tưởng nhớ những ngày cuối cùng của Heath Ledger

17/01/2009 14:38 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Để tưởng nhớ một năm ngày qua đời của Heath Ledger (22/1/2008), một số bạn bè và đồng nghiệp thân cận nhất với anh đã nói về những ngày tháng cuối cùng của nam diễn viên tài năng nhưng đoản mệnh người Australia này. 
Heath Ledger
 
Catherine Hardwicke, đạo diễn phim Twilight: Sức ép mà anh ấy đã phải chịu đựng từ phía gia đình, con cái, và mọi thứ khác có thể khiến cả những thiền sư phải trầm uất. Bạn phải va chạm với đời, bị lôi kéo, bị cám dỗ, rồi phải bay đi bay lại hết châu lục này đến châu lục khác,… mọi người có thể tồn tại với tất cả những điều đó thế nào được chứ? Rõ ràng rất nhiều người đã không thể.

Terry Gilliam, đạo diễn phim The Brothers Grimm: Tất cả những người thân cận với anh ấy đều biết chuyện gì đã xảy ra, và đó hoàn toàn không phải là trải nghiệm vui vẻ gì… Anh ấy bị ám ảnh bởi cô con gái. Nó đã trở thành tâm điểm suy nghĩ của cậu ấy… Anh ấy lo lắng cho cô bé đến nỗi chẳng ai còn nhận ra Heath Ledger nữa. Anh ấy chỉ là một gã “gà trống nuôi con”.

Nicola Pecorini, quay phim: Gia đình tan vỡ khi đã có con cái lúc nào cũng là điều đau đớn, bất luận là vì nguyên nhân nào. Và Heath thì lại luôn hà khắc với bản thân mình. Anh ấy lúc nào cũng nói “Tôi đã làm gì sai?” Anh ấy đã thực sự đau đớn. Tôi dám chắc nguyên nhân anh ấy mất ngủ chẳng liên quan gì đến công việc mà chỉ liên quan đến Matilda (con gái) và Michelle (bạn gái cũ).

Gary Oldman, bạn diễn trong The Dark Knight: Tất cả những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đều liên quan đến chuyện gia đình. Tôi nghĩ một phần là vì tôi từng trải qua cảnh “gà trống nuôi con” nên chúng tôi khá đồng cảm với nhau. Lần cuối cùng gặp mặt, anh ấy nói anh ấy muốn dành thêm thời gian cho Matilda.

Terry Gilliam: Chứng mất ngủ đã thực sự tác động mạnh đến Heath. Có lần anh ấy đến trường quay (bộ phim Brothers Grimm) trong một bộ dạng thật thảm hại. Tôi đã nói, “Hãy từ từ vì trông anh rất mệt mỏi”. Nhưng anh ấy nói “Tôi không sao, hãy tiếp tục”. Và anh ấy như được truyền thêm sức sống và làm mọi việc thật hoàn hảo. Đến cuối ngày hôm đó anh ấy thật sống động. Công việc đã tiếp sức cho anh ấy. Chỉ tiếc là anh ấy không có đủ nó.

T.V (Theo USM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm