Heath Ledger giúp Batman lập lỷ lục

22/07/2008 12:35 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Hollywood vừa có một cuối tuần (từ 18 đến 20/7) đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh: Chỉ trong những ngày trên, The Dark Knight đã thu về 155,3 triệu USD riêng ở thị trường Mỹ. Thành tích này cao hơn 4 triệu so với kỷ lục cũ từng thuộc về Spider-Man (2007). Nhờ đó doanh thu của nền kinh doanh điện ảnh cuối tuần qua ở xứ cờ hoa cũng lên mức kỷ lục 253 triệu USD.

The Dark Knight là phim siêu hùng do đạo diễn Anh Christopher Nolan đạo diễn và đồng tác giả kịch bản. Được dàn dựng theo nhân vật truyện tranh Batman (Người Dơi), bộ phim này là tập tiếp theo của Batman Begins mà Nolan tung ra từ năm 2005. Đây là lần thứ 2 đạo diễn Nolan hợp tác với Christian Bale khi anh tiếp tục thủ vai nhân vật Batman. The Dark Knight kể về những cuộc xung đột của Batman, trong đó có cuộc chiến của anh chống lại thần báo ứng tinh quái của mình là Joker (Heath Ledger) và tình bạn căng thẳng của Batman với luật sư Harvey Dent (Aaron Eckhart).
 Heath Ledger trong vai Thằng hề (Joker)
Theo nhận định của nhiều nhà phê bình cũng như người hâm mộ thì The Dark Knight là một bộ phim tuyệt hảo. Song tác phẩm điện ảnh tốn kém 180 triệu USD này đã thu được “bộn tiền” ngay từ đợt “mở màn” nhờ sự hòa trộn độc đáo của nhiều yếu tố, nhờ chiến dịch tiếp thị hoàn hảo và công tác phát hành linh hoạt. Song phải khẳng định cái chết bi kịch của Heath Ledger, người bất ngờ qua đời hồi tháng 1/2008 do sử dụng quá liều 6 loại thuốc khác nhau, đã trở thành “nam châm” hút khán giả đến rạp đông như vậy khi họ muốn được thưởng thức màn diễn hoàn chỉnh cuối cùng của nam diễn viên tài hoa nhưng yểu mệnh này.

Khán giả đã phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được vé xem The Dark Knight, thậm chí có những người đã phải trả cao gấp 5 lần so với giá vé thực để bước chân được vào rạp. Dường như 4.366 rạp chiếu ở xứ cờ hoa không đủ nên nhiều rạp phim đã phải tăng thêm 2 xuất chiếu phim/ngày để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.

Heath Ledger xứng đáng được đề cử Oscar

Ngay từ đầu Hè năm ngoái, nhiều tháng trước khi Ledger qua đời đột ngột, hãng Warner Bros. (nơi phát hành phim) đã cảm nhận được rằng đạo diễn Christopher Nolan đang tiến hành làm một bộ phim hết sức nổi trội. Nhà làm phim Anh này đã thành công với Batman Begins (2005) khi tổng doanh thu phim đạt 205 triệu USD, song lần này ông quyết định đi vào khía cạnh đen tối hơn.

Nhưng màn trình diễn của Ledger trong vai Joker - nhân vật từng do nam diễn viên gạo cội Jack Nicholson thủ diễn trong phim Batman (1989) - mới tạo nên nhiều xôn xao nhất. Lối diễn xuất kỳ quái của nam diễn viên 28 tuổi này đã gây ấn tượng sâu sắc cho giới phê bình và bạn diễn. Nhiều chuyên gia cho rằng anh xứng đáng được đề cử giải Oscar 2009 Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Christian Bale nói: “Ledger đã tạo nên một nhân vật phản diện hết sức thành công và tôi muốn anh ấy đoạt giải”.
 
10 Phim ăn khách nhất Bắc Mỹ
 
1. The Dark Knight: 155,3 triệu USD
2. Mamma Mia!: 27,6 triệu USD
3. Hancock: 14 triệu USD
4. Journey to the Center of the Earth: 11,9 triệu USD
5. Hellboy II: The Golden Army: 10 triệu USD
6. WALL-E: 9,8 triệu USD
7. Space Chimps: 7.4 triệu USD
8. Wanted: 5,1 triệu USD
9. Get Smart: 4,1 triệu USD
10. Kung Fu Panda: 1,8 triệu USD
 
Song lịch sử có lẽ không đứng về phía nam diễn viên Australia xấu số này: Cho tới nay đã có tới 6 diễn viên từng được đề cử Oscar sau khi qua đời, trong đó chỉ có 1 người đoạt giải là Peter Finch với Network (1976), còn lại đều thất bại, như Jeanne Eagles với The Letter (1929), Spencer Tracy với Guess Who’s Coming to Dinner (1967); Ralph Richardson với Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes - (1984) và Massimo Troisi Il Postino (1995). James Dean thậm chí được hẳn 2 đề cử với East of Eden (1955) và Giant (1956) sau khi qua đời do tai nạn ôtô vào năm 1955, nhưng cũng tay trắng. 

Lương Tuấn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm