Bức họa của 70 bệnh nhi ung thư tiếp tục được đấu giá

18/11/2009 14:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối 20/11 tới, trong buổi tiệc chiêu đãi các Mạnh Thường Quân tham gia tài trợ Cuộc chạy vì trẻ em, bức tranh đặc biệt Những bàn tay hoa (cao 1,2m, rộng 2,4m) do 70 bệnh nhi ung thư và họa sĩ Trần Nhật Thăng sáng tác sẽ được bán đấu giá.

Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo Chạy vì trẻ em chiều qua (17/11) tại Hà Nội. Nối tiếp 9 cuộc chạy Terry Fox được tổ chức thành công trước đây, năm nay, Đại sứ quán Canada, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada tiếp tục tổ chức Cuộc chạy vì trẻ em 2009 bắt đầu từ 7h sáng 22/11 tại hồ Thiền Quang, HN. Tất cả mọi người đều có thế đóng góp vào Cuộc chạy vì trẻ em 2009 qua việc quyên góp bằng tiền mặt, hoặc mua áo phông của cuộc chạy trước khi tham gia. (Đây không phải là một cuộc thi, mọi người có thể chạy, hoặc đi bộ tùy ý!).

Thời gian qua, trong quá trình chuẩn bị, BTC đã liên tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, trong đó có Hoa hậu VN 2006 Mai Phương Thúy, Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan, MC Joe Ruelle, ca sĩ Tùng Dương, nhóm múa Sakura Yhashukoi và nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ. Tổng số tiền quyên góp cho đến nay đã vượt xa năm ngoái rất nhiều (năm ngoái, BTC quyên góp được 500 triệu đồng để làm từ thiện tại VN).

Như TT&VH đã phản ánh, bức tranh Những bàn tay hoa do họa sĩ Trần Nhật Thăng - một trong số ít những họa sĩ trẻ VN thành công với ngôn ngữ trừu tượng phương Đông cùng với các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại khoa Ung bướu - Bệnh viện Nhi Trung ương sáng tác. Họa sĩ Trần Nhật Thăng hoàn chỉnh ngay trong đêm (27/10) sau khi lấy mẫu những bàn tay tài hoa của các em bị ung thư về. Bức tranh này đã được đấu giá lần đầu tiên vào ngày 1/11 tại TP.HCM.

Họa sĩ Trần Nhật Thăng cho biết: "Lần đầu tiên vẽ cùng trẻ em ung thư, tôi đã có nhiều năng lượng sáng tạo và cảm xúc. Với tôi, các em thật đáng thương, nhưng cũng như tất cả những đứa trẻ hồn nhiên khác trên đời này, các em đều có những ước mơ, những khát khao và những niềm tin cháy bỏng về cuộc sống, tương lai tốt đẹp. Những ước mơ ấy, khát khao ấy được gửi gắm trên những bức vẽ giản dị của các em. Tôi góp nhặt lại cho một bức tranh với ý nghĩa nhân bản nhất, thẩm mỹ nhất và có ích nhất".


Bức họa Những bàn tay hoa của họa sĩ
 Trần Nhật Thăng và các em ung thư

H.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm